Đến làng rau săn thuốc “kích phọt”

| Xã hội

GiadinhNet - “Loại thuốc của Trung Quốc phun một đêm, sáng mai thu hoạch rau đó à? Loại đó độc lắm. Chúng tôi không dùng”, một nông dân trồng hành ở Phú Xuyên, Hà Nội nói. Như vậy, có thể kết luận có loại thuốc “kích phọt” bán chui trên thị trường và người nông dân biết nó rất độc.

Đến làng rau săn thuốc “kích phọt” 1

Thuốc “kích phọt” của Trung Quốc  (ảnh phải) và những bao thuốc có xuất xứ trong nước không được dùng cho cây ăn lá vẫn được một số nông dân phun cho các ruộng rau. Ảnh: T.G

 
Có tất nhưng…không dùng?!

Loại thuốc có tên “kích phọt” hay một số địa phương gọi là “vươn cành” không được bày bán ở bất kỳ một cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nào trên địa bàn Hà Nội. Đương nhiên, bởi nó là hàng cấm. Và, những người “ngoại đạo” như chúng tôi không dễ gì để mua được loại thuốc kích thích rau quả đó.

Dẫu đã được chỉ dẫn cụ thể là đến khu vực dốc Bưởi để mua thuốc “kích phọt” nhưng khi chúng tôi tìm hỏi các cửa hàng ở đầu phố Hoàng Hoa Thám  này (dốc Bưởi) thì không một chủ hàng nào bảo có bán loại thuốc này. Một chủ cửa hàng ở đây nói: “Loại đó “về quê” mới có”.
 
Chúng tôi tìm đến cánh đồng rau Yên Duyên, vựa rau lớn của quận Hoàng Mai, mỗi ngày cung cấp cho Thủ đô tới gần chục tấn rau các loại. Đảo qua hàng chục cửa hàng bán thuốc BVTV ở đây, không một cửa hàng nào bảo có bán loại thuốc ấy. Nhưng khi hỏi thăm, họ đều biết loại đó là “thuốc sủi” của Trung Quốc.

Tại mảnh ruộng của mình, bà Nguyễn Thị H (ở Yên Duyên) đang hối hả cuốc đất trồng hành. Chúng tôi than thở với bà H rằng đang có một cây cảnh mới chuyển chậu mà có vẻ khó sống, có người mách rằng phải dùng thuốc “kích phọt” mới mong mọc mầm được và muốn tìm mua loại thuốc ấy. Lúc mới gặp, bà H chối đây đẩy nhưng khi nghe tôi than vãn, bà H tỏ ra sành sỏi: "Loại thuốc ấy dùng cho rau, sao lại dùng cho cây cảnh được?".

Nghe nói vậy, chúng tôi tỏ ra vui mừng, dồn dập hỏi bà H xem có thể chia sẻ một chút nhưng bà này vẫn đầy cảnh giác. “Thuốc này cũng có 2 loại: loại bột và loại nước"- bà H. giảng giải cho chúng tôi về hai loại thuốc nói trên – “Loại viên là 9.000 đồng/viên, dạng sủi, thả vào trong nước sẽ tan. Loại thứ hai là dạng nước, được đóng trong một chiếc lọ nhỏ khoảng bằng ngón chân, không màu, không mùi và giá bán chỉ 4.000 đồng/ lọ. Cả hai loại này đều có chữ Trung Quốc”.

Bà H. bảo, trong nhà bà không có nhiều, nhưng hứa sẽ chia sẻ cho chúng tôi một ít thuốc dạng bột. Bà hào hứng khoe: "Đối với rau muống, chiều phun sáng mai thu hoạch. Có lẽ nó sẽ giúp cây của cậu mọc cành nhanh".

Sau khi lấy thuốc, chúng tôi tỏ ra ái ngại khi nghĩ đến việc người nông dân như bà dùng loại kích thích cực mạnh này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì bà H bao biện: “Tôi để ở trong nhà thế thôi, chứ tuyệt nhiên… không dùng(?!)”. Chúng tôi hỏi những người khác có dùng loại thuốc này không, bà cũng bảo rằng… không. Chúng tôi tự hỏi, nếu không dùng những người nông dân như bà H ‘thủ” thuốc đó trong nhà để làm gì?

Lạc vào ma trận

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ở các vựa rau ngoại thành, người nông dân thường tưới nước cho rau màu vào chiều tối. Tại cánh đồng rau khu vực Văn Điển (Thanh Trì),  vứt đầy các vỏ bao thuốc như: “Super Seeds, siêu ra hoa đậu trái”, “Kích thích ra hoa & đậu quả”... Trên những vỏ bao này đều có quảng cáo tăng khả năng chuyển hóa, giúp cây lớn nhanh, mã đẹp trong thời gian ngắn. Cùng với những vỏ thuốc kích thích có nhãn mác đó là những ống nhựa đủ các loại không nhãn mác.

Ở đây, nông dân trồng rất nhiều ngải cứu. Chúng tôi mua một mớ ngải cứu trông rất non xanh tại đây rồi gửi cho anh Nguyễn Xuân Toàn, công tác tại Công ty Thức ăn chăn nuôi P.C của Indonesia tại Hà Nội. Anh Toàn nói: “Để biết ngải cứu có phun thuốc kích phọt hay không rất khó. Nhưng sau khi nghiền ra tôi đã nếm thử, ngải cứu không đắng như thông thường thì rất có thể nó đã bị dùng thuốc kích thích. Lớn nhanh nhưng chưa kịp đắng đã bị hái”.

Trở lại mảnh ruộng hôm trước mua ngải cứu, chúng tôi được biết, trung bình cứ 2 ngày họ lại thu hoạch một lứa rau ngải cứu. Khi chúng tôi lân la hỏi về nguồn gốc loại rau, một chủ ruộng ngải cứu thì thầm: “Nhà tôi trồng rau sạch 100%, ở đây người ta dùng thuốc kích thích của “Tàu”, ăn vào ung thư đấy". Quả thực câu nói ấy khiến chúng tôi vô cùng hoang mang. Mua rau thì dễ nhưng mua được rau sạch vô cùng khó?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được bật mí một cửa hàng được gọi là đại lý bán thuốc BVTV, có bán thuốc “kích phọt”. Nhưng rồi chúng tôi cũng đành “bó tay” bởi đại lý này chỉ bán thuốc cho người quen. Thấy chúng tôi là người lạ, chủ đại lý có phần cảnh giác: "Ở đây chị không bán loại đó đâu, chỉ bán thuốc BVTV thôi. Em tìm chỗ khác nhé".
 
Chủ đại lý này cho biết, trước đây có bán nhưng sau này biết độc nên không bán nữa. Khi hỏi về nguồn gốc xuất xứ của thuốc “kích phọt”, chủ đại lý này tặc lưỡi: "Ai mà biết nó ở đâu ra? Thấy đại lý cấp trên bán thì mình mua về buôn. Toàn tiếng Trung Quốc sao mà dịch nổi? Cách dùng, công dụng đều do đại lý cấp trên họ nói".
 
Từ Văn Điển, Phú Xuyên đến Yên Duyên, Hoàng Mai và một số vựa rau khác, khi hỏi đến loại “kích phọt”, đâu đâu người ta cũng biết về loại thuốc này. Nhưng khi hỏi mua, phải là người đồng hương, phải chứng minh được nhà mình có ruộng rau thì mới thuộc diện “nói chuyện tiếp”...
 

Hiệp - một người chơi sinh vật cảnh ở phố Đội Cung, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiết lộ: “ Thuốc kích thích trước đây có bán ở các cửa hàng đầu dốc Bưởi, nhưng hiện nay rất khó mua vì nó được liệt vào chất cấm. Tháng 11 năm ngoái, lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra 2 xe ôtô tải, phát hiện 80.000 lọ thuốc kích thích giá đỗ từ Trung Quốc. Vì thế, nếu có loại thuốc này, người ta cũng không bán cho người lạ”.

Hà Phương

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.