Đến thăm cô bạn thân của chồng sinh con, choáng váng khi biết được ai là bố đứa bé
GiadinhNet - Tôi choáng váng khi nhìn kỹ đứa bé mới sinh của cô bạn thân chồng tôi.
Tôi đã có một hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Mỗi khi gặp bạn bè, người thân, điều tôi vui nhất đó là liên tục đón nhận những lời khen hai vợ chồng đẹp đôi, các con kháu khỉnh, ngoan ngoãn và thừa hưởng những nét đẹp của cả hai bố mẹ. Chồng tôi là người đàn ông vừa đẹp trai, làm kinh tế giỏi lại khéo chiều vợ, chăm con. Đối với anh ấy, gia đình luôn là số một, dù bận việc đến mấy, chồng tôi vẫn tặng hoa, quà cho vợ nhân dịp kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, sinh nhật…
Trong quan hệ với hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè, chồng tôi cư xử đúng mực, quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Một người đàn ông chỉn chu, tử tế như vậy, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi dành tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối cho chồng, không bao giờ mảy may rằng chồng sẽ có người bên ngoài.
Chính vì tin tưởng chồng nên tôi không hay can thiệp vào công việc, các mối quan hệ của chồng với bên ngoài. Nhưng đời, vốn không ai học được chữ ngờ. Cách đây một tuần, chồng đi công tác xa, tôi phải một mình đến bệnh viện thăm cô bạn thân của chồng từ hồi học đại học. Tôi cũng rất quý mến cô bạn này, thỉnh thoảng còn nhắn tin tâm sự, động viên cô ta vì dù xinh đẹp, tài năng nhưng lại sớm chịu cảnh làm mẹ đơn thân sau mấy năm kết hôn không hạnh phúc.

(Ảnh minh họa)
Trước đó, khi mang bầu, cô bạn của chồng tôi không tiết lộ bố của đứa bé, chỉ nói là muốn có thêm em bé nên dùng các phương pháp khoa học, không liên quan đến ai cả. Tôi còn khen ngợi cô ta bản lĩnh. Lúc thấy tôi là cô bạn tỏ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Cô bạn khiên cưỡng cho xem mặt em bé, tôi vội lấy điện thoại để chụp ảnh, nói là sẽ gửi khoe chồng vì đã hoàn thành trách nhiệm đến thăm bạn anh ấy. Tôi suýt giật bắn mình vì đứa trẻ này nhìn quen lắm, rất giống ai đó mà lúc đó tôi chưa nghĩ ra.
Về đến nhà, mở điện thoại ra xem hình ảnh đứa bé để định gửi cho chồng, tôi choáng váng nhận ra nó rất giống ai đó trong gia đình tôi. Lục lại những bức ảnh chụp hồi nhỏ của hai đứa con tôi, quả nhiên đứa bé của bạn chồng giống hệt hai đứa con tôi. Tiếp tục so bức ảnh hồi nhỏ của chồng, cũng giống nốt. Dù không dám khẳng định, nhưng tôi nhận thấy có đến trên 90% là giống nhau.
Tôi gọi điện ngay cho chồng, còn gửi những bức ảnh để xem phản ứng của chồng. Lúc đầu anh ấy không nói gì, nhưng 30 phút sau gọi điện thú nhận với tôi là đứa bé chính là con của anh ấy. Chồng tôi nói lời xin lỗi, biện minh rằng vì thiếu kiềm chế mà đi quá giới hạn với cô bạn kia, thấy có lỗi với vợ con nên định chia tay thì cô bạn lại mang bầu, thương đứa bé nên đành chấp nhận chu cấp, qua lại với cô ta.
Chồng tôi cầu xin vợ tha thứ, chủ động chia tay với nhân tình, nhưng ả bạn kia thì không, cô ta tiếp tục dùng đứa con để níu kéo. Ả ta còn gọi điện thách thức: "Sẽ quyết giành bố cho con". Kèm theo đó là công khai mối tình sai trái với chồng tôi trên trang cá nhân.
Tôi vẫn còn sốc, chồng tôi đã tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, thề thốt sẽ không gặp ả bạn nữa, nhưng tôi vẫn thấy thiếu sự tin tưởng vào anh ta nữa. Gia đình đang hạnh phúc mà lại đi ngoại tình, có con với người khác. Tôi đang cảm thấy rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn, tôi có nên tha thứ cho chồng hay dứt khoát ly hôn?
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 7 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 20 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



