Đi tập thể dục, cả nhà nữ sinh bị truy sát
GiadinhNet - Đã nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình bà Lê Thị Hợp, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng.
![]() |
|
Bà Hợp bị đánh đến thâm tím mặt mày.
Ảnh: H.C |
Tuy nhiên chỉ một lát sau xuất hiện thêm nhiều thanh niên đi xe máy mang theo dao, kiếm kéo đến nhà bà Hợp. Nhóm thanh niên này đã lao vào đánh mọi người trong nhà và phá hủy đồ đạc. Bà Hợp tiếp tục vào can ngăn nhưng nhóm thanh niên kia vẫn không chịu dừng tay. Bọn chúng đánh anh Đàn, anh Điệp gục tại chỗ rồi quay sang đánh Nga bất tỉnh. Trong lúc hỗn loạn, nhà có cháu gái còn nhỏ nên bà Hợp bảo anh Huy đưa cháu lên tầng trốn. Khi anh Huy vừa bế cháu lên tới tầng hai thì cũng bị bọn chúng đánh bất tỉnh. “Con gái tôi bị chém vỡ mạch gân tay và vỡ xương khủy tay, một vài người trong nhà tôi bị đánh vừa đau vừa sợ hãi nên bất tỉnh tại chỗ. Tôi cũng hoảng loạn, bọn chúng đánh tôi bầm dập, thâm tím mặt mày”, bà Hợp nói.
Tại Bệnh viện Xanh Pôn, chị Nga cho biết, tối hôm đó, đang đi tập thể dục thì chị bị nhóm thanh niên trên chặn đường trêu chọc, gạ gẫm đi chơi cùng bọn chúng. Chị từ chối nhưng nhóm thanh niên này vẫn bám riết lấy chị. Quá bức xúc, chị đã mắng lại vài câu, dẫn đến hậu quả là bị chúng truy sát.
H.Châu
