Đi thẩm mỹ để trốn tội
Sau khi cướp được tiền, In đến tiệm thẩm mỹ cà da mặt cho trơn nhẵn, bơm mặt cho căng và trắng để có khuôn mặt mới, nhằm tránh sự phát hiện của công an.
Sau gần nữa năm điều tra làm rõ, ngoài In bị bắt, đồng phạm với người này vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.
Đầu tháng 2, công an huyện Đắk Hà thông báo có 2 thanh niên đi xe máy chở một bao cà phê nhân đến bán cho anh Huân (35 tuổi) cùng huyện. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng vào bên trong mở két sắt để lấy tiền, một trong hai thanh niên từ phía sau dùng ghế sắt đập vào đầu để người còn lại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân bất tỉnh.
Tưởng nạn nhân đã chết, hai thanh niên nhanh tay lục soát, vơ vét hết số tiền trong két tổng cộng khoảng ba trăm triệu đồng và lên xe tẩu thoát.
4 ngày sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra nhận được thông tin trước thời gian xảy ra vụ cướp có 2 thanh niên đến thăm người thân ở Đắk Hà và xin một số cà phê đi bán để lấy tiền về quê. Chân dung thủ phạm đã được dựng lên. Một trong hai người được đưa về cơ quan điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, khuôn mặt của nghi phạm khác nhiều so với những gì được mô tả ban đầu. Người này cho biết, ngày xảy ra vụ án nằm chữa bệnh ở Nha Trang (có giấy ra viện kèm một phim chụp).
Thay vì phim được chụp trong ngày gây án, cơ quan điều tra đã làm rõ tấm phim trên được chụp trước đó. Không một mực kêu oan như lúc đầu, thủ phạm đã thành khẩn khai nhận sau khi nhận được những lời động viên từ phía gia đình.
Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên thật là Bế Văn Tà In (By), 31 tuổi, người dân tộc Tày ở Đắk Lắk. Sau khi cướp được số tiền, In đã chia cho Tuấn (cậu vợ) 100 triệu đồng.
Để tránh cơ quan công an phát hiện, sau khi đến Nha Trang chơi In đã vào tiệm thẩm mỹ để cà da mặt cho trơn nhẵn, bơm mặt cho căng và làm da mặt trắng hơn. Sau đó người này vào viện yêu cầu bác sỹ chụp phim và ghi đơn thuốc từ vài ngày trước đó rồi tung tẩy đi sắm đồ và đưa "bồ nhí" đi chơi.
Theo Công an Nhân dân
Thông báo