Điểm yếu "chí tử" của nghi can vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái
GiadinhNet- Lạnh lùng nhận mình là người duy nhất thực hiện vụ thảm sát ở Yên Bái nhưng trong trại tạm giam, nghi can “máu lạnh” Đặng Văn Hùng chỉ mềm lòng khi nhắc đến người tình lớn tuổi.
Được xác định không liên quan đến vụ án thảm sát 4 người ở Yên Bái, chị Nguyễn Thị Hương (còn gọi là Hán), 36 tuổi, người dân tộc Tày ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã được thả vào ngày 16/8.
Chị Hương là người tình lớn tuổi của nghi can Đặng Văn Hùng (người dân tộc Dao ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên). Cả hai đã chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát điều tra trong 3 ngày.

Nguyễn Thị Hương (tức Hán), người tình lớn tuổi của nghi can vụ thảm sát ở Yên Bái. Ảnh: Tuổi trẻ
Được biết, theo lời khai ban đầu của nghi can Hùng trong vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái, hắn đã vung dao chém nhiều nhát vào cổ và đầu Hà vì “cái Hà hay chửi em”.
Hùng cũng lạnh lùng khai rằng, hắn chém chết con anh Long, chị Hoa vì bố mẹ nó chết rồi, sẵn bực trong người nên chém chết luôn, nhỡ sau này nó lớn lên trả thù.
Mặc dù nghi can này lạnh lùng khai nhận chi tiết vụ thảm sát ở Yên Bái nhưng trong đêm đầu tiên, nghi can này vẫn liên tục hỏi thăm người yêu xem đã được về nhà chưa.
Cũng qua các cán bộ điều tra, Hùng muốn gửi lời hỏi thăm đến Hương và mong bạn gái sống tốt, nuôi con, nếu chờ được mình thì chờ.

Nghi can Hùng. Ảnh: Công an cung cấp
Về nghi can Hùng, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng có nhiều điểm cần phân tích, nhiều tương tác và căn nguyên khác nhau. Khi vào phòng tạm giam, thanh niên này lạnh lùng khi trả lời về động cơ gây án trong vụ thảm sát 4 người, tuy nhiên lại rất quan tâm đến người tình lớn tuổi.
Ông Bình cho rằng, sở dĩ như vậy vì mỗi người đều có điểm yếu chí tử của mình. Trường hợp của Hùng, có thể xem như rất dễ nhưng lại cực kì khó lý giải. Bởi đơn giản, đó là sự cân bằng của đời sống trong bản thân của cậu thanh niên này.
Theo một số bạn đọc, Hương có cuộc sống phức tạp và có phần thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, đó là do điều kiện sống, điều kiện hiểu biết pháp luật còn hạn chế khiến cô lao theo tiếng gọi tình yêu và ngày càng lệch chuẩn hơn.
Theo thông tin ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, Hương đã nhiều lần khuyên Hùng đầu thú nhưng y đã không nghe theo và còn ép người tình bỏ trốn cùng mình, gây khó khăn cho công tác truy bắt.
Khoảng 17h ngày 12/8/2015, tại khu vực lán nương thuộc thôn 16 (thôn Cài), xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã phát hiện 4 người trong gia đình cùng bị giết hại gồm anh Trần Văn Long và vợ là Phàn Thị Hoa, con trai là Phàn Văn Truyền (2 tuổi, theo phong tục mang họ mẹ) và em chị Hoa là Phàn Thị Hà. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra vụ án mạng, khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt nghi phạm. Qua nguồn tin nhân dân cung cấp đã xác định nghi phạm là Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại địa phương).
H.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội