Diễn biến bất ngờ vụ xử hung thủ thực sự vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
GiadinhNet - “Gia đình chúng tôi hiện giờ cũng mong muốn gia đình bị hại cho bồi thường dần dần", bố của bị cáo cho biết.
Liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, trong phiên xét xử sáng nay (4/2), bị cáo Lý Nguyễn Chung không có mặt tại tòa. Trước phiên xét xử, từ trại giam, Lý Nguyễn Chung đã nhờ Tòa án chuyển lá đơn tới tay bố mẹ ruột dặn bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
Sau gần 5 phút hội ý, TAND tỉnh Bắc Giang đã thông báo hoãn phiên xử nghi can trong vụ án oan 10 năm. Đây là lần thứ hai, phiên tòa bị hoãn.
Trước đó, bố mẹ của bị cáo có mặt tại tòa từ rất sớm. Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lý Văn Chúc (65 tuổi, bố Chung) cho hay: “Gia đình chúng tôi hiện giờ cũng mong muốn gia đình bị hại cho bồi thường dần dần. Mặt khác, về mức độ bồi thường bao nhiêu thì phải chờ tòa án ra phán quyết”.
Theo cáo trạng, Lý Nguyễn Chung chính là kẻ đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Hoan, chủ cửa hàng tạp hóa tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào đêm ngày 15/8/2003. Gây án xong, Chung lấy đi số tiền 59.000 đồng và 2 nhẫn vàng của bà Hoan. Thời điểm gây án, Chung chưa tròn 15 tuổi. Sau quá trình điều tra, CA huyện Việt yên lại tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Thanh Chấn vì cho rằng ông chính là thủ phạm sát hại bà Hoan. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đều xác định ông Chấn có tội, tuyên án tù chung thân về tội giết người.
Cho rằng chồng mình bị kết án oan, bà Nguyễn Thị Chiến bên ngoài đã suốt 10 năm trời gõ cửa khắp các cơ quan công quyền kêu oan. Sau nhiều manh mối, bà Chiến nghi ngờ Lý Nguyễn Chung mới là hung thủ thực sự sát hại bà Hoan nên đã viết đơn tố giác.
Tháng 7/2013, xem xét đơn của bà, Cục điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc.
Ngày 25/10/2013, ông Chấn được "giải oan" khi Chung ra đầu thú. Hai ngày sau khi được VKSND Tối cao tạm tha về nhà, ngày 6/11/2013 TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn.
Xuân Thắng – Mai Huyền