Một số đồ vật trong nhà gây hại cho mẹ bầu
Gia đìnhTrong nhà có rất nhiều đồ vật có thể gây hại cho mẹ bầu vì lượng bức xạ điện từ phát ra từ những đồ vật đó.
Những chuyện về gặp ma hay bị ma ám không phải lúc nào cũng rùng rợn và kinh khiếp, mà nhiều khi thực sự rất... buồn cười.
Trong nhà có rất nhiều đồ vật có thể gây hại cho mẹ bầu vì lượng bức xạ điện từ phát ra từ những đồ vật đó.
Một nữ tiếp viên Trung Quốc đã qua đời vì điện giật, trong khi sử dụng chiếc iPhone 5 đang được cắm sạc.
GiadinhNet - Những tai nạn thương tâm từ sét đánh khi nghe điện thoại đã khiến nhiều người lo sợ vì mùa mưa bão đã bắt đầu trên cả nước.
GiadinhNet – Đang nghe điện thoại di động trên phố, bất ngờ em Phạm Đan Thanh bị một nam thanh niên chạy tới cướp điện thoại. Em Thanh la hét đuổi theo nhưng không kịp.
Điện thoại di động, đặc biệt là smartphone là những thiết bị khá phổ biến trong thế giới hiện đại, chúng cũng không ngừng được các nhà sản xuất nâng cấp, đặc biệt là về phần cứng.
Một cú sét trong cơn giông phóng xuống đã đánh trúng anh Chính, khi đó đang nằm trong lán lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Anh Chính đã tử vong ngay sau đó.
GiadinhNet – Mặc Bộ giáo dục qui định thí sinh trước khi vào phòng thi tắt nguồn và để ngoài phòng thi nhưng nhiều thí sinh vẫn bị vi phạm lỗi này và bị đình chỉ.
GiadinhNet – Sau khi đến phòng người yêu chơi, thấy bạn của người yêu có điện thoại Samsung Galaxy Note xịn, Ngô Hữu Toàn liền dở trò “hai ngón”.
Phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với Kiều, Nga ra chợ mua một chiếc kéo và rủ thêm người nhà tìm tới tận phòng trọ để... xử lý tình địch.
Đàn ông là người luôn mang lại cho phụ nữ những điều ngọt ngào nhất, song có những trường hợp lại trở nên tàn nhẫn còn hơn cả người dưng.
GiadinhNet - Sau khi môn thi cuối kết thúc vào chiều 4/6, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.
Sau khi bị phát hiện hành vi gian lận, Bambury đã bị kết án tăng thêm 4 tháng rưỡi tù giam so với bản án phạt ban đầu.
Trong suốt hơn một năm, gia đình cô N.T.B, một giáo viên có tiếng tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) luôn sống trong tâm trạng bị đe dọa. Kẻ giấu mặt đã khủng bố bằng hàng trăm tin nhắn qua điện thoại di động với những lời lẽ tục tĩu và đòi chém giết.
Trước ánh mắt tò mò của tôi, Đức nhoay nhoáy thực hiện các thao tác đăng nhập vào phần mềm chat có tên “Ol.. chat” rồi khẽ đánh mắt quan sát sự chuyển biến trên gương mặt tôi.
Tình cờ thấy vợ ôm ấp đùa giỡn với một người con gái, là người giúp việc cho cô ấy. Trước khi cưới cô này thường ngủ lại nhà vợ tôi, hay nhắn tin tới khuya, vợ tôi còn lưu tên cô gái đó trong điện thoại là "Em yêu quý".
Cô ta gọi đến công ty tôi chửi bới, nhắn tin đòi tiền phụ cấp như kiểu tống tiền. Đỉnh điểm cô ta yêu cầu phụ cấp 10 triệu/tháng, một chiếc xe tay ga, 2 điện thoại Iphone, xe đạp cho con và một căn nhà mặt tiền với 500 triệu để làm vốn”.