Tôi đang giúp chồng chị còn gì?
Tâm sựChị không thể làm vợ, tôi đã giúp chị làm điều đó. Khi chị chửi tôi, chị có nghĩ mình ích kỉ.
Nữ nhạc sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu của chương trình "Bài hát yêu thích" tối 7/7 tới cùng chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm.
Chị không thể làm vợ, tôi đã giúp chị làm điều đó. Khi chị chửi tôi, chị có nghĩ mình ích kỉ.
Người đàn ông trung niên đã mang hai quan tài ra cạnh hồ Ba Mẫu (Hà Nội), cuốn chăn vào người rồi đổ 20 lít xăng lên mình, dọa thiêu sống.
Sau cuộc “mây mưa", H. yêu cầu Tư bỏ vợ về chung sống với H, nếu không sẽ “ém bùa” cho Tư chết.
Càng nhiều tiện nghi, con người càng ít nói chuyện và ít thời gian riêng cho nhau.
Khó khăn lắm tôi mới có thai, vậy mà vì người đàn bà đó, anh thẳng tay đánh đập, khiến tôi mất con 2-3 lần.
Tôi đã biết chuyện anh thuê nhà cho nhân tình ở, nhưng anh ấy cãi, nổi cáu và đánh tôi. Sau đó, tôi nhập viện còn anh lên chung sống với cô ta.
Vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên, kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Em nói không đi nhiều khách, cần tiền quá mới đi, giá thấp nhất phải 100 đôla mỗi lần, không tiếp người say rượu, gặp nhau trước thấy người đàng hoàng mới đi...
Vụ báo tử nhầm hi hữu đã khiến mẹ tôi ở quê ngất xỉu tại chỗ, cả gia đình khóc lóc thảm thương, hàng xóm chết lặng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy gia đình mình bế tắc như bây giờ, cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy khó nói chuyện với vợ mình như bây giờ.
Anh biết, đồng nghiệp, bạn bè vẫn cho là anh bất hạnh, gắn cho anh cái "mác" đội vợ lên đầu; mẹ anh ở quê vẫn “thấy bực khi mỗi lần nghĩ đến thằng con”, nhưng anh sống với vợ con, chứ đâu sống với mẹ hay bạn bè, đồng nghiệp.
Trao thân xong tôi không nhận được tin nhắn từ anh nữa, biết mình đã ngu dại.
Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc (Oppo) đang phát triển thế hệ mới của smartphone Find với nguồn pin khá “khủng” 4000mAh.
Trước đây, em đã từng sống thử như vợ chồng với một cậu bạn học cùng đại học. Nhưng sau khi ra trường, anh ấy vào Nam sinh sống. Dù ở xa nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với em.
Đào Hữu Tùng gọi điện thoại đến số máy của chị Hoàn và anh Quân đã cầm máy của chị Hoàn lên nghe. Nhận thấy tiếng người lạ đang cầm điện thoại của bạn gái mình, lại nói những lời thô tục nên Tùng rất bức xúc.
Mới quen nhau mà đã chịu ra đứng đợi bạn trai ở khu nghĩa trang trong đêm tối, thiếu nữ Trần Thị Hoa cũng có phần nhẹ dạ cả tin, đến nỗi bị cướp đời con gái nơi căn chòi hoang vắng.