Một đêm săn "phi công trẻ" của các quý bà
Xã hộiLâu nay, vũ trường, sàn nhảy, những trang web “đen”… là địa chỉ ưa thích của quý ông ham của lạ. Và hiện tại những địa chỉ này cũng là “chợ tình” để quý bà “phát sóng” tuyển “phi công”.
Trong suốt hơn một năm, gia đình cô N.T.B, một giáo viên có tiếng tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) luôn sống trong tâm trạng bị đe dọa. Kẻ giấu mặt đã khủng bố bằng hàng trăm tin nhắn qua điện thoại di động với những lời lẽ tục tĩu và đòi chém giết.
Lâu nay, vũ trường, sàn nhảy, những trang web “đen”… là địa chỉ ưa thích của quý ông ham của lạ. Và hiện tại những địa chỉ này cũng là “chợ tình” để quý bà “phát sóng” tuyển “phi công”.
Cứ mỗi lần muốn dạy con là chị phải ngó trước ngó sau "xem bố nó có nhà không". Nếu bố có nhà là công cuộc dạy bảo lại thành công cốc.
Vợ thấy lòng tin của mình bị sụp đổ. Mọi thứ như vụn vỡ, nhưng vợ vẫn cố bấu víu vào một điều gì đó, rằng chồng chưa lạc lối quá xa.
Gia đình nhiều lần khuyên bảo Yến không nên quan hệ tình cảm với Khanh nhưng cô gái trẻ đã bị lóa mắt trước gã con nhà giàu.
Một đại gia Trung Quốc đã thuê 3 thanh niên dùng búa tạ để phá hủy chính chiếc siêu xe Maserati Quattroporte trị giá 423.000USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng) của mình.
Một thời gian dài không liên lạc, anh bỗng quay lại nói sẽ bỏ vợ và mong tôi nối lại quan hệ, nhưng tôi không đồng ý.
Tình cờ thấy vợ ôm ấp đùa giỡn với một người con gái, là người giúp việc cho cô ấy. Trước khi cưới cô này thường ngủ lại nhà vợ tôi, hay nhắn tin tới khuya, vợ tôi còn lưu tên cô gái đó trong điện thoại là "Em yêu quý".
Kiểm tra điện thoại, Facebook của chồng, bất ngờ ghé qua văn phòng anh ấy, theo dõi xe của chàng... là những cách có thể giúp bạn tìm ra bằng chứng anh ta "ăn phở".
Số điện thoại gọi đến không có tên thì cô ấy lưu lại, rồi lấy máy bàn ra bấm thử để nghe xem giọng bên kia là nam hay nữ.
Mỗi khi tôi đi làm về muộn là vợ lại điện thoại liên tục, rồi nhắn tin chửi bới và hỏi tôi đang nằm với con nào.
Không còn cách nào khác, Phương đành gặp Hoàng. Nhưng chưa kịp nói gì cô đã bị Hoàng tát một cái đau như trời giáng vì tội “Không nghe điện thoại”.
Cô ta gọi đến công ty tôi chửi bới, nhắn tin đòi tiền phụ cấp như kiểu tống tiền. Đỉnh điểm cô ta yêu cầu phụ cấp 10 triệu/tháng, một chiếc xe tay ga, 2 điện thoại Iphone, xe đạp cho con và một căn nhà mặt tiền với 500 triệu để làm vốn”.
Không biết bao nhiêu lần em cắm xe, máy tính, điện thoại rồi xin tiền tôi. Vì yêu, với lại em hứa không chơi bời nữa, tôi đã chạy vạy vay mượn cho em. Chứng nào tật ấy, em lại nghe lời bạn bè bỏ mặc tôi lao vào trò chơi xã hội, đi sàn nhảy thâu đêm rồi cờ bạc lô đề nữa.
Vào một ngày cách đây 10 năm, chị bất ngờ nhận điện thoại từ một đồng nghiệp của chồng. Cô này “thương tình” cho biết, chồng chị hay quấy rối tình dục một cô nhân viên trẻ mới vào phòng, bị công ty buộc thôi việc.
Những cơn ghen khiến cuộc sống của những người trong cuộc bị đảo lộn, sức khỏe suy sụp, gia đình tan vỡ và khi người trong cuộc nhận ra, mọi sự đã ê chề…
GiadinhNet – Sau khi bỏ lại mảnh giấy ghi số điện thoại và lời “trăn trối” cùng xe máy, mũ bảo hiểm, người phụ nữ nhảy cầu Thuận Phước từ độ cao khoảng 60 mét tự tử.