Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Kim Tuyến: Và tôi đã thay đổi

Thứ sáu, 14:05 20/02/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Có cơ hội đón xuân ở nơi xa, bao nhiêu năm qua Kim Tuyến chỉ đón tết ở Sài Gòn và cũng chính vì thế, tết ở Sài Gòn trong mắt cô cũng theo thời gian dần thay đổi…

- Những ngày tết với chị có gì đặc biệt không?

- Đó là những ngày rảnh rỗi, không tất bật với lịch quay hay chụp. Có điều hơi buồn là tết mọi người hay về quê còn tôi thì chỉ ở Sài Gòn chứ không đi đâu cả vì cả gia đình tôi đều ở đây, mấy ngày tết bao giờ cũng là những ngày mọi người cùng quây quần bên nhau.

- Bao năm qua chị chỉ ở Sài Gòn mà không đón năm mới ở đâu khác sao?

- Gia đình tôi không có thói quen đi du lịch vào những ngày tết. Ba mẹ tôi vẫn muốn giữ thói quen tết là dịp mọi người cùng ở nhà, nếu có đi cũng chỉ đi trong ngày thôi.

- Chị thấy tết ở Sài Gòn thế nào?

- Yên bình, lượng xe cộ và mọi hoạt động kinh doanh đều giảm hẳn. Những ngày đó Sài Gòn không còn sự náo động của những tiếng xe, tiếng ồn ào. Tôi rất thích không khí đó. Vài năm trở lại đây, những ngày đầu năm mới, nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường nên mọi người không còn sợ năm mới không có chỗ để “ăn chơi” nữa (cười).

- Đón tết ở Sài Gòn, chị thấy sự khác biệt ở nơi đây theo thời gian có nhiều không?

- Sự thay đổi sau khoảng 20 năm thì khá nhiều mà rõ nhất là tiếng pháo nổ trong những ngày tết và màu sắc của đường phố.

Kim Tuyến trong buổi giới thiệu về dự án phim truyền hình Tuổi thanh xuân, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: ngoisao.net

Kim Tuyến trong buổi giới thiệu về dự án phim truyền hình 'Tuổi thanh xuân', hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: ngoisao.net

- Chị có vào bếp những ngày tết không?

- Mẹ tôi năm nào cũng nấu một nồi thịt kho hột vịt chứ không để tôi nấu vì tôi vốn rất vụng về. Nhưng trong 5 ngày tết, tôi chính là người đảm nhận việc… hâm lại nồi thịt kho để dùng. Nhà có hai chị em, nếu chị dọn cơm thì tôi rửa chén hoặc ngược lại. Hai chị em tôi cũng phân chia công việc đều lắm, từ nhỏ đến giờ luôn.

Dù chỉ là trong mấy ngày tết nhưng đó là một sinh hoạt gia đình rất thú vị và ba tôi không muốn mất đi thói quen đó. Cũng có năm tôi đề xướng là tết đi du lịch nhưng ba nói không đồng ý. Ông luôn nói: “Ba chỉ có mấy ngày tết để nhìn thấy con gái đảm đang thôi…”. Bình thường thì gia đình tôi cũng thoải mái lắm nhưng nguyên tắc của những ngày tết thì không thay đổi được, chúng tôi muốn đi chơi xa thì phải đợi ít nhất cho đến mùng 4 tết. Thế là thôi, cả nhà lại ở nhà sum họp cùng nhau.

- Việc làm gì chị thích nhất trong những ngày tết?

- Được lì xì cho nhau, con cái lì xì ba mẹ, ba mẹ lì xì cho con cháu. Năm nào mùng 2 tết tôi cũng chạy xe ra đường, ngồi café đâu đó nhìn ngắm đường phố. Một cảm giác thật sự yên bình mà chỉ những ngày tết mới có được.

- Chị hài lòng với những gì mình đã đạt được trong năm qua chứ?

- Tôi đã có 8 năm hoạt động điện ảnh, thời gian đầu cũng có nhiều mục tiêu, phấn đấu nhưng rồi làm đến 8 năm chỉ với một công việc thì tôi chỉ biết làm, làm và làm… Nhưng cuối năm vừa rồi, giải thưởng Ngôi sao xanh đã khích lệ tôi rất nhiều. Đôi lúc cũng có những nỗi buồn, những bức xúc, khó khăn trong công việc làm mình cảm giác nản và chùn bước nhưng giải thưởng vừa rồi khẳng định tôi đã đi đúng đường và việc mình được ghi nhận là hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận của tôi về công việc mà mình đang làm rất nhiều.

Tôi chủ yếu làm phim truyền hình, công việc và tiến độ quay rất nhanh làm bản thân đôi khi không đủ thời gian để tập trung hay tư duy điều gì vì bị cuốn theo guồng quay của công việc. Và giải thưởng đã làm tôi chựng lại để nhìn lại và tôi hiểu mình không nên để công việc cứ cuốn mình vào guồng quay như thế. Tôi không thể vì một lý do gì để làm phụ lòng tin mà khán giả đã dành cho mình mà phải nỗi lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

- Con gái chị chung vui thế nào với giải thưởng của mẹ?

- Tôi cảm giác bé thương mẹ hơn, trước đây khi xem mẹ diễn trên tivi, thấy mẹ đi với người khác, thậm chí thấy mẹ có một đứa con khác là con bé cũng giận. Nhưng giờ bé không còn giận vì mẹ không dành trọn vẹn thời gian cho con nữa và bé còn tự hào về điều đó.

Kim Tuyến (giữa) đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình trong đêm trao giải thưởng Ngôi sao xanh 2014. Ảnh: Quang Định
Kim Tuyến (giữa) đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình trong đêm trao giải thưởng Ngôi sao xanh 2014. Ảnh: Quang Định

- Sau hôn nhân tan vỡ, niềm tin chị dành cho hôn nhân và tình yêu thế nào?

- Chắc chắn vẫn còn nhiều, tôi còn rất trẻ mà (cười). Lý do tôi kết hôn sớm chính là niềm tin vào hôn nhân. Tôi thuộc type người của gia đình chứ không thích được tự do quá. Điều này có lẽ tôi ảnh hưởng từ mẹ. Gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi chỉ mong làm những gì tốt nhất cho gia đình mình. Nguyên tắc của tôi là không cho phép mình đạp lên vết xe đổ một lần nữa nên thời điểm này tôi chưa muốn nói đến chuyện gia đình hôn nhân. Nhưng niềm tin vào tình yêu và hôn nhân thì tôi nghĩ mình sẽ còn, suốt đời. Thế giới có rất nhiều người và mỗi người là một câu chuyện khác nhau, mình không thể lấy một câu chuyện mà mình đã đọc để nhân rộng thành những câu chuyện khác. Điều đó rất cực đoan.

- Chị có nghĩ đến phản ứng của con gái khi một ngày nào đó xuất hiện một người đàn ông mới trong cuộc sống của chị?

- Tôi tâm niệm mình cho đi điều gì sẽ nhận lại điều đó. Đối với con gái, tôi dành cho con sự tự do và tôn trọng những quyết định của con từ nhỏ. Ví dụ như khi đi siêu thị, bé có thể tự chọn loại sữa mà bé thích, hoặc với quần áo bé có thể tự lựa chọn những gì bé muốn… Vì thế tôi hy vọng và tin rằng sau này con gái tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

- Kế hoạch năm mới của chị thế nào?

Một bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt tháng 3 – một bộ phim kinh dị nhưng vì lý do bảo mật nên đoàn phim cũng chưa tiện công bố.

Bảo Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’

Câu chuyện văn hóa - 39 phút trước

Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.

Tin vui ở tuổi 27 của nữ diễn viên 'Hương vị tình thân'

Tin vui ở tuổi 27 của nữ diễn viên 'Hương vị tình thân'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sau gần 2 năm kết hôn với doanh nhân Thành Nam, diễn viên Nguyễn Bích Thủy hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón thành viên mới.

'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh Vân

'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh Vân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong tiệc sinh nhật bất ngờ do Huy Trần tổ chức. Hình ảnh ông xã và con gái đầu lòng của nàng "đả nữ" khiến fan thích thú.

Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.

Quỳnh Kool gây tranh cãi dù 'Bước chân vào đời' mới phát sóng vài tập

Quỳnh Kool gây tranh cãi dù 'Bước chân vào đời' mới phát sóng vài tập

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nhân vật Thương của Quỳnh Kool trong phim "Bước chân vào đời" đang gây tranh cãi về trang phục, làm lu mờ diễn xuất của cô.

Phim Tết của Trường Giang sắp cán mốc trăm tỷ

Phim Tết của Trường Giang sắp cán mốc trăm tỷ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Dù "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đang thống trị doanh thu phim Tết, song "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang vẫn có doanh thu tốt và sắp cán mốc 100 tỷ đồng.

Em trai út nghệ sĩ Xuân Hinh tròn 50 tuổi, được anh trai nhắn gửi một câu ý nghĩa

Em trai út nghệ sĩ Xuân Hinh tròn 50 tuổi, được anh trai nhắn gửi một câu ý nghĩa

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh trong ngày đầu xuân năm mới đã chia sẻ hình ảnh em trai út là nghệ sĩ Xuân Nghĩa. Được biết, em trai của danh hài vừa tròn 50 tuổi và đã lên chức ông.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lặng lẽ chờ người thương giữa đêm

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lặng lẽ chờ người thương giữa đêm

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Hiểu nỗi vất vả của người thương, Kiên lặng lẽ chờ Lam Anh giữa đêm và rủ cô đi thưởng thức món ăn đặc sản địa phương.

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' tiếc nuối lỡ vai chính do không chọn bài hit của mình

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' tiếc nuối lỡ vai chính do không chọn bài hit của mình

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau dấu ấn với “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng từng mong muốn đảm nhận vai nam chính nhưng đã không giành được cơ hội này vì một lựa chọn trong buổi casting.

Cố ý va vào sếp để tìm cơ hội thăng tiến, Trang nhận ngay nhiệm vụ 'lạ lùng'

Cố ý va vào sếp để tìm cơ hội thăng tiến, Trang nhận ngay nhiệm vụ 'lạ lùng'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trang cố ý va đụng vào sếp Dũng và làm rơi tài liệu nhưng đã bị bắt bài và chỉ được nhận làm thư ký với một điều kiện.

Top