Diệt cỏ, chém vỉa hè

| Xã hội

GiadinhNet - Khi tuyến đường cao tốc vài đai 3 (9km cầu cạn) của Hà Nội hoàn thành tháng 10/2012, trong lúc người ta hưng phấn, dư luận được nghe rất nhiều những lời đẹp đẽ.

Đầu tiên là kỳ vọng về cải thiện chất lượng giao thông các điểm cửa ngõ và tuyến vành đai từ Pháp Vân tới Dịch Vọng. Rồi giảm tải cho các trục giao thông nội thị. Rồi phục vụ phát triển hạ tầng phía Nam, phía Tây.

Lúc ấy, có một phát ngôn của nhà chức trách làm người dân phấn khởi nhất là sẽ giữ nguyên trạng toàn bộ thảm cỏ phía dưới tuyến cầu cạn, không cho sử dụng làm việc khác. Mấy ông chuyên kẻ vạch, giăng dây, ghi vé cứ tiếc hùi hụi. Và quả thực, cả dải thảm cỏ dưới tuyến cầu cạn gần chục cây số đã làm dịu không khí ngộp thở vì xe và bụi bặm ở vành đai Thủ đô.

Sau tròn 3 năm, mọi tuyên bố tốt đẹp kia bỗng như thành trò cười cho những người… nhớ dai. Tất nhiên, tuyến đường trên cao vẫn còn nguyên ở đó, phát huy giá trị của nó cho vài chục năm, cả trăm năm tới, nhưng thực tại đang cho thấy sự loay hoay, bế tắc của các nhà hoạch định giao thông, hạ tầng. Đường vẫn tắc, thậm chí tắc “khủng” chỉ sau một cơn mưa lớn. Thảm cỏ đã bị xén mất một phần lớn để mở thêm đường. Và “khổ” hơn nữa, sẽ có nhiều vỉa hè bị xén chứ chả cứ gì thảm cỏ. Không biết có phải học nhau không mà tại TP.HCM cũng đang đề xuất “chém” vỉa hè để giảm ùn tắc.

Khi tuyến vành đai 3 làm xong, không ít người thắc mắc bề ngang thảm cỏ quá rộng, chìa ra ngoài phạm vi cầu cạn, sao không dành để làm đường. Hóa ra bây giờ mới làm. Chắc là không có tiền làm một lần cho xong, giữ tí cỏ và đất lại để dành. Quả là tầm nhìn xa!

Hồi mới lên Hà Nội học, chúng tôi cũng ngỡ ngàng bởi những con phố và vỉa hè rộng rãi tuyến Xuân Thủy – Cầu Giấy – Dịch Vọng – Hồ Tùng Mậu, vì đường làng chúng tôi chả có tí vỉa hè nào. Rộng đến mức đủ cho 3, 4 xe máy cùng leo lên và đi được nếu tắc đường. Và sắp tới, người ta cũng dự định xén bớt đi làm đường cho rộng. Tầm nhìn còn xa hơn cả chuyện “diệt cỏ” nói trên.

Đúng là tầm nhìn xa của người nghèo, không có tiền làm một lần cho xong thì làm dần. Và kiểu làm dần còn tốn kém gấp bội. Thế nên hình thù giao thông nó cứ như chiếc áo vá, nó cứ nhôm nhoam, bụi bặm.

Đã nói một lần rồi nhưng qua các ý tưởng “chém vỉa hè, diệt thảm cỏ” này thì nhắc lại: Đến bao giờ mới thôi cái tư duy làm gì cũng be bé trong khi tham vọng lại to to?!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.