Điều đáng nghĩ phía sau tin đồn ác ý
GiadinhNet - Hàng nghìn người dân thuộc nhiều xã miền xuôi Đại Lộc (Quảng Nam) đã bồng bế con cái thơ bé, dắt díu cha mẹ già nua, bỏ nhà cửa, tài sản… chạy tán loạn lên núi tìm chỗ trú ngay giữa lúc trời quang mây tạnh.
Bão chăng? Không! Động đất chăng? Cũng không! Cơn hoảng loạn không đến từ thiên nhiên. Cơn hoảng loạn đến từ… tin đồn. Một “cơn bão tin đồn” đã giáng xuống đầu người dân nơi đây rằng “vỡ đập thuỷ điện, trôi nguyên cả làng” ở một huyện bên cạnh. Cái kẻ ác ý nào đó đã tung ra tin đồn như vậy chứ!? trong khi mà lãnh đạo các nhà máy thuỷ điện gần đó như Đắk Mi 4, A Vương đều cho biết không hề có chuyện đập thuỷ điện bị vỡ, chỉ là họ… xả lũ mà thôi?
Người dân Quảng Nam bị một trận kinh hồn không phải bởi họ quá cả tin, mà bởi kẻ tung tin đồn đã nương theo một thực tế rất rõ. Đó là việc ở Nghệ An, một con đập xả tràn đã nhấn chìm cả thị trấn Hoàng Mai và những vùng lân cận khiến hàng vạn người dân điêu linh, khốn khổ. Đó là việc ngay ở quê hương họ, chỉ sau một đêm, nước sông Vu Gia, Thu Bồn đã cuồn cuộn đục ngầu lên cao tận báo động 1. Dòng nước lên cao đấy, không phải vì vỡ đập thuỷ điện nhưng cũng xuất phát từ một động thái của thuỷ điện: Xả tràn để bảo vệ đập! Và người dân Đại Lộc hoảng hốt cũng phải thôi, bởi cái trận xả tràn của công trình thuỷ điện Đắk Mi 4 này đã làm ngập sâu nhiều xã, cô lập hàng vạn dân của huyện Phước Sơn bên cạnh.
Khổ thân những con người khốn khổ! Kẻ tung ra tin đồn ác độc nào đó có hiểu được rằng, người dân miền Trung nói riêng và cả nước nói chung bấy lâu nay đã khốn khổ lắm, đau đớn lắm với thiên tai và nhân tai rồi. Thiên tai thì bão lũ liên miên, tai nạn do nước rình rập, trôi xe, trôi phà thường xuyên xảy ra. Nhân tai thì hố ga, miệng cống toang hoác thành những “hố tử thần”, việc xả lũ, xả đập tràn lan khiến nước cuốn nhà dân, hoa màu, tài sản… năm nào chả có?! Mà người dân Quảng Nam hay các tỉnh thành miền Trung đâu có thiếu gì nỗi sợ? Trên đầu họ bung biêng vô vàn những “quả bom nước” khổng lồ - sản phẩm từ phong trào “nơi nơi làm thuỷ điện” đem lại.
Động đất, dư chấn đứt gãy lòng hồ, những tiếng nổ lớn trong lòng đất và bây giờ là “bom nước” - những hệ luỵ mà thuỷ điện mang lại - vẫn còn nhan nhản. Hàng vạn, hàng triệu người dân không sợ mới lạ!