Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố

| Bảo vệ người tiêu dùng

Ít ngày nữa đến Halloween, các loại đồ chơi, dụng cụ trang trí đã được các hộ kinh doanh ở phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hà Nội) bày bán tràn ngập. Nhiều phụ huynh sớm đưa trẻ nhỏ đến chọn mua.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 1.

Bắt đầu từ hơn tuần trước, các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đã chuyển sang bán đồ chơi kinh dị. Những ngày này, đi dạo qua đây, người dân dễ dàng trông thấy những dải dây bí ngô nhựa treo lủng lẳng khắp mặt tiền các cửa hàng. Trong lễ hội Halloween, bí ngô là một biểu tượng ý nghĩa. Nó không chỉ tạo ra không gian đáng sợ mà còn có ý nghĩa truyền thống cổ đại, thể hiện sự kết hợp giữa ánh sáng và ma quái.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 2.

Ngoài bí ngô, không thể thiếu những hình tượng máu me, đầu lâu xương chéo các hộ kinh doanh trưng bày ra tận lề đường nhằm mời chào khách. Giá thành mỗi sản phẩm từ 20.000 - 300.000 đồng, tùy kích cỡ.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 3.

Những mô hình này được làm bằng thạch cao, nhựa, kích cỡ càng to giá càng cao. Thông thường các cơ sở kinh doanh nhà hàng, doanh nghiệp mua về trang trí để chào đón lễ hội tưởng nhớ những người đã mất vào ngày cuối cùng của tháng 10.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 4.

Năm nay, nhiều đồ trang trí được thiết kế cầu kỳ hơn. Bên ngoài một cửa hàng ở phố Hàng Mã trưng bày một mô hình xác sống kích cỡ to bằng người thật. Sản phẩm này có hệ thống điện, tạo cử động, phát ra tiếng kêu rùng rợn, riêng đôi mắt phát sáng màu đỏ nhấp nháy.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 5.

Tương tự, một mô hình đầu lâu đặt trong chiếc lốp xe có thể cử động kiểu gật gù, phát ra tiếng kêu, một trong những sản phẩm mới nhập về của cửa hàng anh T ở phố Hàng Mã.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 6.

Không chỉ nhập về kinh doanh, nhiều cửa hàng còn tự làm các đồ chơi kinh dị bằng tay để bán cho khách. Một thanh niên đang loay hoay tự chế mô hình người chết với khăn xô đầy vết máu đỏ. Anh cho biết, giá thành của nó sẽ không dưới 300.000 đồng.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 7.

Những ngày này, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ rủ nhau lên phố cổ mua đồ trang trí kinh dị về bày trong nhà vui chơi.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 8.

Anh Phạm Thanh Hoài ở quận Long Biên vượt sông Hồng sang quận Hoàn Kiếm tìm mua đồ trang trí. Nam thanh niên cho biết, vào bất cứ dịp lễ nào như Halloween, Giáng sinh anh đều đến phố Hàng Mã kiếm đồ chơi về trưng bày trong căn hộ chung cư của mình. Hôm nay, anh đã mua được một số thứ hết 170.000 đồng, đủ để đón đêm hội ma quỷ.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 9.

Anh Đại (ngồi ghế sau xe máy) đang hỏi hai con nhện để về trang trí nhà hàng. Bà chủ mang ra tận lề đường phục vụ nhưng cuối cùng vẫn không bán được.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 10.

Hình tượng con dơi làm bằng cao su giá chỉ 20.000 đồng cũng được anh Đại cân nhắc chọn lựa. Sau ít phút suy tính, anh và bạn đã di chuyển đi tìm đồ trang trí ở cửa hàng khác.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 11.

Tranh thủ ngày chủ nhật, bé Gia Hân được bố mẹ đưa đi mua trang phục Halloween để tuần tới mang đến lớp mẫu giáo dự hội. Một bộ áo cánh bướm đầy đủ này được người bán hét giá 350.000 đồng.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 12.

Sau khi mẹ chọn đưa cho mấy loại đồ chơi, đồ trang trí, Hạo Nhiên vẫn ngơ ngác không biết thích loại gì. Hôm nay bé được cả bố và mẹ đưa đi chọn mua trang phục để đến lớp mặc vào dịp Halloween chơi với bạn bè.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 13.

Chị Cấn Thị Huyền Trang trong khi tìm mua đồ chơi Halloween đã lấy ra một mô hình chiếc chân gãy và giơ cho con gái của cô em mình hỏi đùa: "Cháu có sợ không?"

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 14.

Chị Bích Ngọc đưa con trai đi chơi và mua được chiếc mặt nạ với hình thù đầy máu với giá 30.000 đồng. Hai mẹ con thay nhau đeo thử.

Đồ trang trí hình thù ghê rợn đón Halloween tràn ngập phố - Ảnh 15.

Ngoài người Việt, du khách quốc tế dịp này cũng tìm đến phố Hàng Mã, Hàng Lược mua đồ chơi khá nhiều. Trong ảnh, chị Hana và bạn (từ Phần Lan) tìm mua một chiếc bờm trang trí để chuẩn bị đón Halloween trong chuyến du lịch nhiều ngày ở Việt Nam.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.