Đổ xăng thiêu sống người yêu

| Pháp luật

GiadinhNet - Cơn ghen mù quáng đã biến gã si tình thành ác thú, tưới xăng thiêu sống người yêu.

Tại phòng ngủ, thi thể của chị Oanh bị cháy đen, trên người có một vết dao. Cạnh chị, người thanh niên nằm thoi thóp.
 

Mẹ của Oanh đau đớn vì tai họa bất ngờ ập đến.  Ảnh: Vĩnh Quý

Chết ngay tại phòng ngủ
 
Khoảng 7 giờ ngày 6/5, ông Dương Văn Thiện (bố của chị Oanh) đang làm vườn sau nhà thì thấy Tạ Đình Diện (SN 1983) trú tại Tiểu khu 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình dừng xe bên ngoài rồi đi vào nhà ông, trên tay cầm con dao và một chiếc can. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành ông Thiện đã đi sau theo dõi Diện. Khi đến cầu thang, ông Thiện nghe tiếng con gái kêu to. Ông vội chạy ngược ra rút chìa khóa xe của Diện rồi chạy vào nhà.
 
Lúc đến cửa phòng ngủ của con gái, ông định bước vào thì cánh cửa bị chốt trong, lửa, khói từ phòng con gái ông bốc lên ngùn ngụt. Hốt hoảng, ông Thiện kêu cứu. Được sự trợ giúp của một số công nhân đang khai thác mủ cao su gần nhà, ông Thiện cùng mọi người phá cửa vào được bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông. Con gái ông toàn thân cháy đen, còn Diện thì đang thoi thóp thở.
 
Một số người chứng kiến sự việc cho biết thêm: Khoảng vào thời gian đó mọi người nghe tiếng kêu thất thanh từ phía nhà ông Thiện, sau đó thấy lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 2 nên mọi người chạy vào. Họ cùng ông Thiện phá cửa thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trên. Ngay sau đó mọi người dập lửa, đưa Diện đi cấp cứu tại bệnh viện đồng thời báo sự việc lên cơ quan công an.
 
Khi tiếp xúc với một số người thân của nạn nhân chúng tôi được biết: Diện và Oanh quen nhau thời còn là sinh viên học tại Đà Nẵng, mọi quan hệ từ trước đến nay đều tốt đẹp. Sau khi ra trường, Diện về làm việc cho một công ty tư nhân ở Đồng Hới (Quảng Bình), còn Oanh ra trường và xin việc vào làm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch mới được khoảng 2 tháng.
 
Ghen tuông điên cuồng
 
Ông Dương Văn Thiện vừa gạt nước mắt vừa nói: “Gia đình tôi cũng chưa biết mối quan hệ của Oanh – Diện “khăng khít” đến đâu, bởi nhiều khi vẫn nghe hai đứa xưng hô tau - mi. Bữa sau Tết Nguyên đán, bên gia đình của Diện có sang chơi và đặt vấn đề cho hai đứa đi lại tìm hiểu nhau. Vì chúng quen biết nhau đã lâu nên chúng tôi cũng không ngăn cản và để cho chúng tìm hiểu nhau. Gia đình tôi chỉ áy náy một chút là công việc của Oanh chưa ổn định, còn tình cảm giữa chúng thì phía gia đình cũng không ngăn cản gì. Khoảng 2 tháng trở lại đây, từ ngày Oanh đi thử việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, giữa hai đứa xuất hiện một số biểu hiện bất thường. Tôi cũng nghe cháu Oanh nói là Diện buộc cháu ngày phải điện 3 lần để cho Diện biết Oanh đi đâu, với ai, làm gì? Nếu ngày nào không thực hiện như vậy thì chúng lại cãi nhau. Có lần cháu đi chơi về thì tôi thấy tinh thần cháu hoang mang, gặng hỏi cháu bảo bị Diện đe dọa vì chuyện tình cảm. Không ngờ hắn lại ra tay với con tôi như vậy”.
 
Căn nhà của ông Thiện nằm biệt lập bên cạnh đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên sáng nay, sau khi sự việc xảy ra đã có hàng ngàn người kéo đến, ai cũng xót thương cho cô gái trẻ vừa bắt đầu bước vào đời đã gặp thảm cảnh trớ trêu đến mức vong mạng.
 
Xót thương cho cô gái bao nhiêu họ căm hận kẻ si tình mù quáng bấy nhiêu. Họ bảo, hành động tàn bạo, vô lương tâm đó cần phải bị pháp luật trừng trị đích đáng.
 
Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba - Đồng Hới cho biết, Tạ Đình Diện hiện đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng. Diện bị bỏng trên 70% cơ thể. Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.
 
Vĩnh Quý
baoin
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.