Đổ xô đi vớt tủ lạnh, tivi trôi trên biển

| Xã hội

Những ngày gần đây, ngư dân các tỉnh miền Trung đang tích cực vớt hàng hóa: tivi, tủ lạnh, bánh kẹo, thức ăn... bị trôi trên biển.

Có những tàu cá vớt được hàng tấn hàng hóa, thu lời hàng chục triệu đồng.
 
Anh Nguyễn Điến (43 tuổi, trú tại thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) cho biết, tàu của anh mang biển số TTH92457 chở 10 thuyền viên ra khơi đánh cá ngừ vào 20/12.
 
Sáng 23/12, tàu anh chạy đến vùng biển tại vị trí 17 độ vĩ Bắc, 107 kinh độ Đông, cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) hơn 15 hải lý thì thấy nhiều thùng hàng hóa trôi dạt trên biển.
 
 
Anh Điến cùng các thuyền viên vớt lên thì thấy bên trong chứa nhiều bánh kẹo, bột ngọt và các đồ dùng cho sinh hoạt cá nhân.

Trong một số container, họ phát hiện cả tivi, tủ lạnh. Anh Điến và các thuyền viên cho biết, rất nhiều tàu cá của Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... đã trục vớt được rất nhiều hàng hóa vì tàu thuyền họ có công suất lớn.

Anh Trần Dành (39 tuổi, trú tại thôn Hải Tiến) cũng cho biết, thuyền mang biển số TTH92555 của mình cùng 11 thuyền viên khi đánh bắt cá tại khu vực biển gần đảo Cồn Cỏ cũng phát hiện nhiều thùng hàng hóa trôi dạt trên biển.

Anh Dành cùng mọi người đã vớt được hàng tạ bánh kẹo, bột ngọt... lên mang về chia cho bà con làng xóm. “Có một số container lênh đênh trên biển, các nắp phía trên đã bị cạy để lấy hàng hóa. Một số người khi chui vào, loay hoay mãi mới thoát ra ngoài được” – anh Dành cho biết thêm.
 

Bánh kẹo vớt được trên biển.

 
Nhiều ngư dân Thuận An đi biển những ngày này trở về đã may mắn “trúng kép” khi vừa đánh bắt được cá, vừa vớt được hàng hóa trôi dạt trên biển. Nhiều người cố gắng không tiết lộ số hàng hóa mình kiếm được vì sợ bị cơ quan chức năng tịch thu.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, có nhiều người khi bán rẻ đi số hàng hóa đó, cũng thu được vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Tại Quảng Trị, nhiều ngư dân ra khơi cũng “trúng mánh” lớn khi vớt được hàng hóa trên biển. Xã Gio Việt (huyện Gio Linh) có hơn 30 tàu thuyền tiến hành trục vớt hàng hóa trên biển trong những ngày qua.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (30 tuổi, trú thôn Xuân Lộc) - một thuyền viên trên tàu của QT90299 - cho biết, ngày 23/12, khi họ đang đánh cá ở cách đảo Cồn Cỏ 3 hải lý về phía Bắc thì thấy một container trôi trên mặt nước.

Mọi người lại gần xem thì thấy một cái tủ lạnh, 15 bao thức ăn gia súc và khoảng 200kg bánh kẹo nên đưa lên tàu mang vào bờ.

Ngư dân tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) cũng đã đã vớt được gần 20 cái tủ lạnh, hàng ngàn thùng bánh kẹo, mì tôm, bột ngọt...
 
Nhiều ngư dân ra khơi về trúng mánh lớn khi trục vớt được hàng hóa vô chủ trên biển, khiến nhiều ngư dân của các tàu cá khác cũng đổ xô ra biển “kiếm chác”.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương đã vào cuộc chấn chỉnh tình trạng trên.

Đồn BPCK cảng Cửa Việt đã triển khai lực lượng chốt chặn ở các cửa biển và đã tịch thu 5 chiếc tủ lạnh, gần 50 bao thức ăn cá, gia súc để tiến hành giao cho chủ hàng bị mất (khi có người đến khai báo và nhận).

Theo UBND xã Gio Việt, đã có khoảng 20 tàu đánh cá của địa phương tham gia vào việc vớt hàng trôi nổi trên biển suốt nhiều ngày qua

Các ngư dân cho hay, số hàng hóa trên có thể xuất phát từ các tàu bị nạn, bị chìm trên biển.
 
Theo VietNamNet
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.