Đoạn video trích xuất từ camera của 1 hộ gia đình khiến nhiều người trào nước mắt: Cuộc sống thực sự không dễ dàng!
Dù là trẻ em hay người lớn, ai cũng đang nỗ lực bước đi trên con đường của riêng mình.
Mới đây, một bà mẹ ở Hồ Nam, Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video và một số hình ảnh trích xuất từ camera trong nhà mình lên mạng xã hội. Chị viết: "Con trai tôi 6 giờ sáng phải đi học, 11 giờ đêm mới mệt mỏi lê bước về nhà". Đoạn video sau đó nổi tiếng trên mạng, gây được sự đồng cảm sâu sắc từ các bậc phụ huynh.
Trong video, cậu con trai vừa về đến nhà liền buông cặp sách, ngồi bệt xuống sofa, trông vô cùng mệt mỏi, chán chường. Có lúc, nam sinh này lại ngẩng mặt lên trời thở dài. Trước hình ảnh này của con, người mẹ không khỏi cảm thán: "Trẻ em ngày nay thật sự quá vất vả! Chúng ta đều là những người bình thường, hãy chấp nhận sự bình thường của con cái, kiên nhẫn và đồng hành nhiều hơn, trách mắng ít đi!".

Nam sinh mệt mỏi sau một ngày dài học tập (Ảnh cắt từ video)
Người ta thường nói: "Không chịu được khổ trong học tập, sẽ phải chịu khổ trong cuộc sống!". Nhưng thực tế là: Chịu đựng khổ trong học tập rồi thì vẫn phải chịu khổ trong cuộc sống! Ra trường rồi tiếp tục làm việc quần quật, rồi kết hôn, sinh con...
Chỉ cần bạn chấp nhận khổ, sẽ có vô tận cái khổ để bạn gánh!
"Cái mô hình giáo dục quay cuồng này đang hủy hoại cả một thế hệ!", một cư dân mạng bày tỏ.
Nghĩ đến hiện tại, những đứa trẻ thật sự rất vất vả. Ngày nào cũng phải dậy sớm, thức khuya, đối mặt với áp lực từ các kỳ thi. Khác xa với thời thơ ấu của chúng ta, khi tan học về nhà vẫn còn thời gian chơi trò chơi, xem tivi hay thậm chí là ra ngoài dạo chơi. Còn các em bây giờ, gần như chẳng còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, cả kỳ nghỉ hè, hay lễ tết cũng bị các lớp học thêm chiếm trọn.
Rồi nhìn lại những người đi làm, cuộc sống của họ cũng chẳng dễ dàng. Một giáo viên kể rằng cô phải thức dậy lúc 5 giờ 50 sáng, khoảng 10 giờ 40 tối mới được về nhà, và lặp lại như thế từ thứ Hai đến thứ Bảy. Mỗi sáng phải chen chúc trên tàu điện ngầm, xe buýt đến công ty, đến nơi thì lại ngập trong công việc, tan làm còn thường xuyên phải làm thêm giờ. Họ không có nghỉ hè, nghỉ đông, mà ngày nào cũng bận rộn.
Có người bình luận rằng trẻ em ngày nay quá vất vả, chẳng có tuổi thơ vui vẻ, và cha mẹ cũng phải lao lực theo. Thậm chí có người còn hài hước nói rằng, không để mọi người rảnh rỗi, vì rảnh rỗi sẽ sinh ra suy nghĩ lung tung, gây mất ổn định, nên ai nấy đều bị đẩy vào guồng quay mệt mỏi. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù là trẻ em đi học hay người lớn đi làm, dù vất vả nhưng nếu kiên trì, ắt sẽ gặt hái được điều gì đó.
Như cậu bé trong đoạn video kia, mỗi ngày học hành vất vả như vậy, có lẽ là để sau này có một tương lai tốt đẹp hơn. Những người đi làm nỗ lực làm việc cũng là để mang đến cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Các thầy cô giáo vì sự trưởng thành của học sinh mà cũng thầm lặng hy sinh.
Thực ra, ai cũng đang nỗ lực vì cuộc sống. Trẻ em thì phấn đấu trong đại dương tri thức, người đi làm thì chiến đấu trên chiến trường công việc. Dù quá trình có khó khăn nhưng mọi sự cố gắng đều không hề uổng phí.
Giống như cậu bé mệt mỏi ấy, nỗ lực của em có thể sẽ đem lại thành tích xuất sắc và một tương lai tươi sáng. Sự kiên trì của người đi làm cũng sẽ giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp.
Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Dù là trẻ em hay người lớn, ai cũng đang nỗ lực bước đi trên con đường của riêng mình. Hy vọng rằng mọi người đều có thể tìm thấy động lực trong những khó khăn để kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.
Cũng mong rằng xã hội có thể mang đến cho các em thêm những khoảnh khắc nhẹ nhàng, để các em có thể tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ. Bởi lẽ, trưởng thành không chỉ là học tập và làm việc mà còn là những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.

Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”
Giáo dục - 14 giờ trước6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
Giáo dục - 14 giờ trướcCơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'
Giáo dục - 17 giờ trướcGĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?

Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường
Giáo dục - 1 ngày trướcHàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.

Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chân dung chàng trai 10x dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội 2025 với 25,09/30 điểm.

Video: Màn chọn chuyên ngành top 10 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025 gây sốt mạng xã hội
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dụcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.