Độc đáo phiên chợ sách cũ đầu xuân
GiadinhNet - Ngay sáng 5/3, phiên chợ sách cũ đầu xuân tổ chức tại đại học Văn Hóa đã thu hút đông đảo người yêu sách.
Hội chợ sách được tổ chức hàng tháng, như thường lệ thì phiên chợ lần này vẫn là những cái tên quen thuộc như: Sách cũ Hà Thành, Sách cũ Bạch Mai, Sách Linh Hoàng Hà, sách Vì Dân… Tuy nhiên, mỗi một phiên chợ lại có thêm nhiều mới mẻ và phong phú nên những người yêu sách vẫn đến đây từ sớm.
Hội chợ tổ chức tại trường Đại học Văn Hóa (418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội).
Ngay từ sáng, hội chợ đã nhộn nhịp với đa dạng các đầu sách từ truyện tranh, sách tham khảo đến các tác phẩm kinh điển...
Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều người đã đến sớm, không chỉ riêng giới trẻ mà cả những người cao tuổi.
Những người cao tuổi có xu hướng tìm mua lại những quyển đã rất cũ.
Ông Bùi Văn Thành (68 tuổi): "Lần nào có chợ sách tôi cũng cố gắng đi. Tôi đang tìm cuốn tiểu thuyết "Tất cả các dòng sông đều chảy" của Nancy Cato (một nhà văn người Úc) nhưng mà không có...".
Anh Nguyễn Kim Đức (công tác tại Bộ Xây Dựng) là một người có sở thích sưu tầm sách cũ, tại hội chợ hôm nay anh cũng mua cho mình khá nhiều: "Lần nào có chợ sách tôi cũng đến. Hôm nay dù mưa nhưng tôi vẫn tranh thủ đi sớm để "vợt" luôn những quyển hay nhất".
Nhiều phụ huynh cũng đã đưa trẻ nhỏ đến hội chợ. Đây cũng là một cách hiệu quả để giáo dục văn hóa đọc cho trẻ:
Các tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng thường được được nhiều người chọn lựa.
Trong khi đó, vẫn có nhiều đầu sách cũ khá ít người đến xem.
Giá cả rất đa dạng nên khách đến tham quan có thể thỏa thích chọn lựa những cuốn sách phù hợp nhất.
Đồng thời, tại đây, lần đầu tiên trong phiên chợ sách có Nghệ nhân ưu tú Vân Mai tham gia biểu diễn hát ca trù đề phục vụ đông đảo độc giả đến tham quan, mua sách. Đây là một nét mới của hội chợ nhằm kết hợp lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 6/3.
N.Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội