Đi chợ phiên sách cũ, nghe ca trù và trình diễn thư pháp
GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, chợ phiên sách cũ Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 5 – 6/3 tại Trường ĐH Văn hóa. Đi chợ sách, nghe ca trù chính là điểm khác biệt, hấp dẫn không thể bỏ qua của phiên chợ sách đầu xuân này.
Lần đầu tiên, tại phiên chợ sách cũ, Ca nương – Nghệ nhân ưu tú Vân Mai sẽ tham gia biểu diễn hát ca trù phục vụ đông đảo độc giả đến tham quan, mua sách.

Phiên chợ sách cũ là sự kiện được tổ chức định kỳ hàng tháng và nhận được đông đảo sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của hàng ngàn người. Vẫn những tên tuổi quen thuộc trong làng sách cũ như: Sách cũ Hà Thành, Sách cũ Bạch Mai, Sách Linh Hoàng Hà, sách Vì Dân… nhưng mỗi lần góp mặt trong Hội sách là một sự thay đổi, cập nhật mới, bổ sung thêm các nguồn sách cũ để tạo ra sự phong phú trong mỗi phiên chợ. Đến với phiên chợ lần này, không chỉ có sách, độc giả sẽ còn có cơ hội được trải nghiệm thêm những điều thú vị và mới mẻ. Qua hai lần thử nghiệm thành công “bàn bán hàng lưu động” của cá nhân, BTC đã phần nào khơi gợi và tạo điều kiện cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc bất kỳ cá nhân nào có sách cũ đều có thể tự triển khai bán sách cũ của mình. Lần này, BTC mở rộng khu vực cho thuê bàn để độc giả mang sách của mình đến bán, góp vui cùng Hội chợ.
Được mong chờ nhất là những buổi sinh hoạt, hát giao lưu với nghệ nhân Vân Mai về vẻ đẹp và tinh hoa của nghệ thuật ca trù. Năm 2015 vừa qua, nghệ nhân Nguyễn Vân Mai – Chủ nhiệm Giáo phường Bích Câu đạo quán đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong bước đường hoạt động nghệ thuật, lưu giữ và phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc, trong đó có ca trù. Bà cũng là người thể hiện thành công nhất điệu hát ca trù đã thất truyền cách đây 70 năm, đó là bài “Non mai hồng hạnh”. Với 3 buổi biểu diễn tại chợ phiên lần này, hứa hẹn đây sẽ là “đặc sản” dành cho các “mọt sách Hà thành”.
Ngoài ra, tại phiên chợ, nghệ nhân Ngẫu Thư (được đông đảo cư dân mạng mến mộ) sẽ chia sẻ những câu chuyện thú vị về nghệ thuật thư pháp, ý nghĩa và nét văn hóa của truyền thống viết chữ đầu năm mới. Bạn đọc sẽ được chiêm ngưỡng những nét chữ còn thơm mùi giấy mực và “rinh” về cho mình những chữ, những câu nói ý nghĩa.
Bên cạnh những gian hàng sách cũ, bạn đọc khi đến với chợ phiên sẽ được hòa vào các hoạt động xăm Henna, bói bài Tarrot rất “sinh viên”. BTC cũng quy hoạch khu vực “ẩm thực đường phố” sao cho gọn gàng hơn để làm sao mỗi lần đến với phiên chợ là thêm một lần độc giả được vui vẻ, được hiểu và yêu thêm không khí chợ phiên, khuyến khích văn hóa đọc ngày càng được mở rộng trong giới trẻ.
T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội