Độc giả báo GĐ&XH kỳ vọng vào ĐTVN

GiadinhNet - Hàng triệu trái tim người hâm mộ hướng về ĐTVN. Trước ngày tái đấu, NHM đã liên tục gửi thư đến báo GĐ&XH mong muôn truyền tải những lời chúc may mắn tới thầy trò thầy Calisto.

 
Sau trận thua Malaysia 0-2, thủ môn Tấn Trường vẫn chưa vượt qua được cú sốc về tinh thần. Nhiều khả năng HLV Calisto sẽ không sử dụng thủ môn Tấn Trường ở đội hình xuất phát khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Nhiều độc giả đã viết thư đến báo GĐ&XH muốn bày tỏ nguyện vọng của mình. Chúng tôi xin trích một số hồi âm của độc giả: 
 
Hãy để Tấn Trường "lấy công chuộc tội"
  
Xin chúc đội tuyển VN thành công. Nhưng thành công nào cũng không phải dễ dàng mà phải có sự cố gắng. Tôi là người sống ở nước ngoài nhưng luôn theo dõi những trận đấu. Tôi tin rằng đội tuyển VN sẽ được vào chung kết Hãy để Tấn Trường "lấy công chuộc tội" (Nguyễn Văn Quý; Email: vangtrangcodon_09031983@yahoo.com)
 
Điểm 9 cho Tấn Trường trong trận đấu với Philippines
 
“Tôi muốn gửi đôi lời đến thủ môn Tấn Trường. Trường à! Hãy lấy lại tinh thần và phong độ như ngày nào... Mọi người luôn ủng hộ anh, tin tưởng vào anh - khả năng anh giữ khung thành làm cho chúng tôi an tâm lắm. Chúng tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Anh hãy mau phấn chấn lại, đừng phụ lòng chúng tôi. Ngày mai tôi muốn thấy phong độ anh như ngày nào... Cố gắng lên, phấn khởi lên ...

Còn Vũ Phong ! Tôi hy vọng và tin vào anh sẽ làm nên kỳ tích... Chúc anh may mắn!

Chúng tôi luôn ủng hộ các anh. Hãy làm cho sân Mỹ Đình rộn ràng tiếng mừng chiến thắng . Hãy mang chiến thắng làm quà mừng Giáng sinh cho người hâm mộ nhé!”. (Nguyễn Thị Bích Tuyền; Email: nguyenthibichtuyen.87vn@gmail.com)

Trận thua Mã lượt đi Không phải lỗi ở Tấn Trường. Tấn Trường cản 2 trái rất xuất sắc. Tại không có cầu thủ nào cản phá thôi. Cứ lo chạy lên tấn công mà không lo phòng thủ. Không thế trách Tấn Trường được. Thủ môn rất hay (Hường Nguyễn, hòm thư: huongnguyenbd@yahoo.com)
 
Trong trận đấu lượt về hãy để Tấn Trường được bù laị những lỗi của mình.(Vi; Email: vi56@yahool.com)
 
Trong khi đó đã có thông tin cho rằng: Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần của ĐT, nhưng thủ môn Tấn Trường có dấu hiệu bán độ. Tin thần dân tộc có thể bị hòa tan trong tâm của Tấn Trường, chúng ta hay cho xem kết quả cuối cùng của cuộc điều tra. Chúng ta vẫn còn hy vọng, toi tin rằng các anh, những người hùng của dân tộc sẽ đảo ngược tình thế. Chúc thành công! (do thanh cong; Email: dothanhdat1508@gmail.com)
 
Thầy trò thầy Tô: Tất cả đều cố gắng
 
Hãy chiến đấu hết mình

Tuyệt đại đa số người hâm mộ đã dành những tình cảm, những lời chúc mừng, những lời động viên tới các tuyển thủ.

Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam thua đội Malaysia với tỷ số 0-5 là ít nhất.(Ngọc; Email: ngoc@yahoo.com.vn)

Các anh hãy cố lên, dù thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần các anh đá hết sức đem lại một trận đấu hay là được rồi. (Hiếu; Email: hieukien59@yahoo.com)

Nếu trận lượt đi, các cầu thủ chúng ta tận dụng tốt cơ hội hoặc không có những sai lầm cá nhân thì hôm nay các bạn sẽ nói rằng thầy Tô tạo bất ngờ cho đối thủ... Bóng đá là vậy, không ai có thể thắng mãi được, cũng giống như Morinho cua Real khi đối đầu với Barca vậy. Không phải thầy tồi nhưng đội bạn hay hơn và may mắn hơn. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu chúng ta tận dụng tốt lợi thế sân nhà ở trận lượt về. Hãy quên thất bại vừa qua để tính toán cho trận đấu sắp tới. Hãy tin tưởng và cầu mong cho đội tuyển chúng ta chiến thắng! (Lê Long; Email: leminh_1088@yahoo.com.vn )
 
Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến!

Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Hãy động viên đội tuyển chứ đừng chỉ trích quá đáng. Dù sao đội tuyển của chúng ta đã cố gắng hết mình. Việt Nam cố lên!!!

Sống là phải nhìn về tương lai, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, hy vọng, phải phấn đấu hết mình dù chỉ còn 1 giây. Chiến đấu không mệt mỏi. Tôi chúc đội tuyển VN ngày mai sẽ giành chiến thắng vinh quang (4-0). Chúc thầy Tô và các học trò ngày mai gặp nhiều may mắn – nhiều chiến thắng – và chiến thắng vẻ vang. Tôi luôn ủng hộ và tin vào đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ ơi! anh hùng Foolball ơi! Hãy cố lên, tự tin – bình tĩnh – sáng suốt. (Tôi tin Việt Nam đã chiến thắng; Email: hieukien59@yahoo.com)
 
Ngày mai, thầy trò Calisto sẽ làm nên lịch sử!
 
Hy vọng các anh hãy lấy thất bại là nền tảng để phấn đấu hơn trong trận kế tiếp. Em nghĩ các anh sẽ làm được. Hàng triệu triệu con tim đang dõi theo các anh. Hãy cố lên vì màu cờ sắc áo!(Thiên Thanh; Email: phuongtim140706@yahoo.com)
 
GiadinhNet
 
Để ĐTVN sớm quên đi thất bại, và quyết đấu trong trận gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình. Hãy tiếp tục gửilời chúc chiến thắng tới đội tuyển ở phần Gửi ý kiến của bạn trong phần dưới trang web này. Những lời chúc này sẽ được gửi tới ĐTVN.
 
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.