Đời tư cơ cực ít biết của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
GiadinhNet - Ít ai biết rằng cô gái Ê đê H'hen Niê sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cô cho biết mình đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế.
Đêm hôm qua (6/1), chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được trao cho người đẹp H’hen Niê, cô gái người dân tộc Ê đê. Là một cái tên quen, một gương mặt quen nhưng so với hai Á hậu Hoàng Thùy và Mâu Thủy thì H’hen Niê đăng quang vẫn là một bất ngờ lớn.
Đời tư ít biết của H'hen Niê

H’hen Niê sinh năm 1992, là người đẹp Ê Đê. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có vẻ đẹp ngọt ngào, được ví là “viên ngọc đen” với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc tém cá tính cùng những bước catwalk đầy năng lượng. Ngoài ra, H’hen Niê còn có hình thể săn chắc, cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-60-93 cm. Sở hữu body đẹp là lợi thế giúp H’hen Niê giành được chiến thắng ở phần thi "Người đẹp biển" và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2017.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cô từng chia sẻ, vào năm 13 tuổi, bố mẹ đã muốn cô bỏ học từ sớm để lập gia đình theo đúng phong tục truyền thống của phụ nữ Ê Đê.

"Tôi nhớ rất rõ vào năm lớp tám, khi tôi 13 tuổi, mẹ bảo bà lo lắng quá vì đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu còn người cùng lứa với tôi đã có đôi có cặp cả rồi. Lúc đó tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương vì còn phải đi học. Một lần, có đoàn sinh viên tình nguyện đến quê tôi. Họ đến từ các trường khác nhau như Kinh tế, Sư phạm... Khi lắng nghe chia sẻ của họ, tôi nung nấu ước mơ được học tại những giảng đường, được sống cuộc sống sinh viên.
Năm lớp 12, mẹ bắt tôi nghỉ học để lấy chồng. Mẹ sợ tôi lên thành phố học sẽ khó lập gia đình, gặp nhiều bất trắc mà mẹ không giúp được. Cuộc sống của tôi sau đó đúng là có nhiều khó khăn. Tôi trở thành sinh viên Cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại, thuê một căn phòng trọ nhỏ, từng bị trộm vào nhà lấy hết đồ đạc, từng bị cướp giật túi xách trên đường tới trường. Tuy nhiên, sau tất cả, tôi đã chứng minh cho mẹ thấy tôi có thể tự lập. Tôi sẽ kết hôn, sinh con như bao người phụ nữ Ê Đê khác, tuy nhiên không phải là lúc này.", H'hen Niê từng chia sẻ trước đêm chung kết.

Nỗ lực vươn lên, H'hen Niê là một trong số ít các cô gái Ê đê không sợ khi bước ra khỏi môi trường quen thuộc. Cô lên Sài Gòn, học tập và lập nghiệp. Trong thời gian theo học trường Cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại, H'hen Niê từng làm công việc osin để kiếm sống. Cô chia sẻ đó là công việc làm thêm mà cô nhớ nhất.
"Khi là sinh viên thì tôi đi làm giúp việc khoảng tầm một năm. Khi tôi trong thời sinh viên thì chi phí không quá nhiều, ví dụ tiền ăn thì cô quản lý chỉ thu mỗi người 10,000 đồng thôi - nó rất là rẻ so với nhiều người, nó chỉ bằng một lần ăn sáng hay là bơm xe thôi, nhưng với tôi, rất là quý, hiếm.
Tôi tìm nhiều công việc sao cho đảm bảo thời gian đi làm và đi học. Mọi người đều chọn gia sư, nhưng riêng tôi thì không thể làm được, vì Tiếng Việt lúc đó còn hạn chế, chỉ đủ để giao tiếp, tôi không thể truyền đạt cho học sinh. Một chị gần nhà cần người giúp việc cho ba đứa con. Tôi thấy may mắn vô cùng khi được làm giúp việc trong nhà anh chị.
Khi vào làm việc ở đây, Tôi tự hỏi: tại sao người ta lại có cuộc sống tiện nghi như vậy? Tôi ao ước vô cùng. Tôi học được nhiều điều quý giá khi làm giúp việc. Khi tôi nghỉ để đi thực tập thì chị chủ nhà rất buồn, lúc đó tôi rất cảm động. Tôi hiểu ra: khi mình hết lòng với công việc của mình thì người ta sẽ nhận ra.", cô kể về sự lựa chọn công việc làm thêm của mình lúc đó.
Thời sinh viên, Tân Hoa hậu Hoàn vũ thuê trọ trong một khu vực khá phức tạp. “Hồi mới từ quê Đắk Lắk vô Sài Gòn làm sinh viên vào năm 2010, tôi được bạn bè giới thiệu đến khu phòng trọ ngay đường Hưng Phú, sát chân cầu chữ Y. Vì trường học thì phía bên kia cầu nên mỗi sáng và chiều, tôi thường đi bộ qua lại cây cầu chữ Y để đến trường và trở về phòng trọ. Thực ra ngay khi mới tới đó trọ học, tôi đã nghe người ta truyền miệng câu nói “trai quận tư, gái quận 8”, ý nói Q.8 khá phức tạp, song tôi lại nghĩ biết đâu chính ở nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì sao”, H’Hen nhớ lại.

Và chỉ sau khi ở trọ thì H’Hen Niê mới thực sự được nếm trải và thấu hiểu rằng cái câu truyền miệng kia không phải là những lời đồn thất thiệt. Lần nọ, khi còn là sinh viên năm nhất, H’Hen Niê đã bị kẻ cướp giựt túi xách mất hết tiền bạc và giấy tờ lúc đang trên đường đến trường. Sau đó cô sinh viên có chiều cao lênh khênh này cũng nhiều lần bị kẻ gian bẻ khóa phòng trọ lấy cắp đồ đạc. Từ điện thoại, máy tính, từng giỏ xách…, cô đều từng bị mất tới vài lần.
“Tôi bị mất trộm nhiều lần đến nỗi đã xem chuyện bị mất cắp đồ đạc là… rất đỗi bình thường. Mà có lẽ lúc đó do mặt mình nhìn ngơ ngác quá hay sao nên kẻ gian để ý, trong cả khu nhà trọ sinh viên mà họ chỉ thích lấy đồ của mình chứ không lấy đồ của ai khác”, H’Hen nhớ lại.
Vậy mà chỉ sau 1 đêm, cô gái người dân tộc Ê Đê H’Hen Niê đã vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".
H'hen Niê nói gì sau đêm đăng quang

Trước khi trở thành Hoa hậu, H'hen Niê từng chia sẻ lý do tham gia cuộc thi: "Tôi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì tôi muốn truyền cảm hứng cho những cô gái Ê Đê. Tôi muốn họ có những suy nghĩ tích cực, định hướng mới trong tương lai, trở thành những cô gái mạnh mẽ, cá tính và biết vươn lên. Tôi muốn mình sẽ là hình mẫu để các bạn có thể nhìn thấy và cố gắng. Điều thứ hai là tôi muốn tìm kiếm cơ hội cho mình để đến với đấu trường quốc tế. Đó là mục tiêu lớn nhất khi tôi tham gia cuộc thi."
H’Hen Nie chia sẻ khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017: "Trước đây lúc còn là sinh viên, H’Hen cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hình ảnh của các Hoa hậu, Á hậu như Mai Phương Thúy, Trương Thị May... Sau đó H’Hen đã thử sức tại chương trình Vietnam’s Next Top Model và gặt hái được một vài thành công. Sau đó, tình cờ H'Hen được mọi người giới thiệu về hình ảnh của Kaci - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2014 vì thấy có một vài điểm giống H'Hen. Từ đó, mình bắt đầu tìm hiểu thêm về lĩnh vực này. Được mọi người và fan ủng hộ, H’Hen cảm thấy có động lực rất lớn để dự thi Hoa hậu".
Việc lấn sân vào đấu trường sắc đẹp, H’Hen Nie đã có những trải lòng: “Chính nghề người mẫu mà tôi đã và đang theo đuổi khiến tôi cảm thấy mình luôn phải luôn trau dồi và tìm kiếm những mảng màu mới, đa dạng hơn để làm mới mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Với tôi, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính là một cơ hội lớn để tôi tìm kiếm những mảng màu ấy và trao dồi thêm kiến thức, vốn sống của bản thân. Đến với cuộc thi, tôi sẽ mang đến hình ảnh của một cô gái Ê Đê hiện đại, năng động, cá tính".
H’hen Niê là cô gái Ê Đê đầu tiên giành vương miện Hoa hậu. Chiến thắng với cô càng có thêm ý nghĩa vì điều đó. Với cô vương miện “như ngọn hải đăng dẫn lối chứ không phải áp lực” và qua đây, cô muốn truyền cảm hứng tới những cô gái trẻ cũng như người dân Ê Đê.
“Tôi có ba điều muốn làm khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đầu tiên là về những người phụ nữ hiện đại luôn có suy nghĩ mới, và tôi muốn mang những suy nghĩ đó đến với phụ nữ Ê Đê. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các cô gái Ê Đê, về việc thành đạt trong sự nghiệp”, cô nói.
Tân Hoa hậu bày tỏ thêm: “Tôi luôn muốn giúp đỡ những cô gái trẻ có tiếng nói, tư duy của chính mình và sự trắc ẩn trong trái tim để có thể làm những điều họ mong muốn. Chúng tôi luôn lắng nghe và cùng họ chia sẻ để thực hiện được những ý tưởng đó. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thông báo đến các bạn chi tiết về các dự án”. Trước đêm chung kết, H'hen Niê cũng chia sẻ nếu như giành vương miện, cô sẽ giành 70% số tiền thưởng làm học bổng cho bản làng Ê Đê.
K.N (th)

'Yêu lắm Việt Nam' biến mỗi người Việt Nam thành một 'đại sứ du lịch'
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Chiều 17/4, Báo Nhân Dân đã công bố dự án “Yêu lắm Việt Nam" nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch trên khắp Việt Nam.

Nam ca sĩ 'Mưa bụi' từng hát 1 bài nhận 2 cây vàng, sự nghiệp đang thăng hoa lại bỏ dở vì một người
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mai Tuấn nổi danh qua album "Mưa bụi" những năm 1990, song lại dừng hát một thời gian dài khi đang ở đỉnh cao. Hiện tại, ở tuổi U60 anh vẫn độc thân.

Hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trong 'Cha tôi người ở lại'
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcÊ-kíp "Cha tôi người ở lại" vừa chia sẻ hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trên phim, cho thấy nam diễn viên đã được đoàn phim quan tâm chăm sóc thế nào.

Trương Nam Thành tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Trương Nam Thành mới đây đã có hành động ý nghĩa tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân.

Dàn nghệ sĩ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, Lê Thành Trung, diễn viên Chí Nhân, Đức Thịnh, Ngô Anh Quân,... sẽ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư vào ngày 21/4 sắp tới.

Bật mí cảnh quay nghẹt thở, rơi nước mắt ở hầm ngập nước phim 'Địa đạo'
Giải trí - 6 giờ trướcDiễn viên Khánh Ly kể về quá trình casting kéo dài 1 năm và bài học diễn xuất không lời thoại từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong phim "Địa đạo".

Nam NSND quê Thanh Hóa có đời thực kín tiếng ở tuổi hưu
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Anh quê Thanh Hóa, được xem là "cây chèo" nổi tiếng trong làng sân khấu miền Bắc. Sau những năm tháng cống hiến cho nghề, hiện tại, ông có cuộc sống bình yên ở tuổi hưu.

Đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh, nam nghệ sĩ ưu tú bị nhầm là 'cán bộ' thật
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước30 năm gắn bó với hình tượng người chiến sĩ công an trên màn ảnh, NSƯT Văn Báu tiết lộ nhiều khán giả tưởng ông là công an thật, có nghề tay trái là diễn viên.

Nữ ca sĩ mang hàm Thượng uý lấy chồng đẹp trai hát nhạc tình rất ngọt là ai?
Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trướcXinh đẹp và hát hay, Quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2017 Thu Thuỷ là cán bộ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Cô hiện đeo hàm Thượng uý.

Doãn Quốc Đam lên tiếng về thông tin quảng cáo sữa
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Tối 16/4 Doãn Quốc Đam đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về thông tin anh có mặt trong sản phẩm sữa Cilonmum - một trong số 573 sản phẩm sữa giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nữ ca sĩ dòng nhạc đỏ quê Thanh Hóa có đời thực an yên, độc lập tài chính
Giải tríGĐXH - Anh Thơ là nữ ca sĩ quê Thanh Hóa có giọng hát hay, sâu lắng trong làng nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi trung niên, nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên, độc lập tài chính.