Đóng cửa lò mổ lớn nhất thủ đô: Chủ lò dọa "giá thịt sẽ tăng"

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (1/12) là ngày chính thức chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc tại lò mổ Thịnh Liệt.

 
Nhưng lúc này, chuyện “đi hay ở” của các chủ lò vẫn là đề tài hết sức nóng bỏng, bất chấp “giờ G” đã điểm.
 

Xe chở lợn qua chốt kiểm dịch ngay bên ngoài lò Thịnh Liệt trước khi lướt trên đường phố. Ảnh: VA

 
Thịnh Liệt:  Quyết không đi!
 
30/11 là ngày cuối trong lộ trình mà thành phố yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt, HTX Đồng Thịnh và Công ty TNHH Minh Hiền hướng dẫn, sắp xếp các chủ lò Thịnh Liệt đến cơ sở giết mổ gia súc Minh Hiền tại cụm công nghiệp Bích Hòa (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai).
 
Tuy nhiên, suốt từ đầu tháng 11 – thời điểm nhận thông báo – đến 30/11, hầu như 26 chủ lò tại Thịnh Liệt vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.
 
Điều khác biệt ở chỗ, ngày 30/11 chỉ có xuất mà không có nhập. Nghĩa là, những con lợn cuối cùng đã được chuyển đến vào buổi chiều và tối 29/11 để hôm sau giết mổ. Từng chuyến xe máy chở lợn đã được “hóa kiếp” vẫn hối hả trên con ngõ 1141 dẫn từ lò mổ Thịnh Liệt ra đường Giải Phóng.
 
Ông Bùi Văn Toàn – Chủ nhiệm HTX DVNN Đồng Thịnh cho biết, đến ngày 29/11, vẫn còn 22/26 hộ duy trì hoạt động giết mổ lợn. Và theo ghi nhận của phóng viên, không có dấu hiệu gì cho thấy các chủ lò Thịnh Liệt sắp “chuyển nhà”. Mọi công việc ở lò mổ lớn nhất Thủ đô vẫn diễn ra rất bình thường, dù đang ở... thời khắc cuối cùng.
 
Trong số báo 136 (ra ngày 12/11/2010), chúng tôi đã đề cập đến việc các hộ kinh doanh tại lò mổ Thịnh Liệt rất tán thành chủ trương của thành phố nhưng lại phản ứng dữ dội trước đề nghị bố trí họ đến “nhà mới” tại cơ sở Minh Hiền.
 
Ngày 29/11, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Toàn khẳng định không có chủ lò nào tìm đến Minh Hiền để tiếp tục công việc của mình.
 
Lý do mà ông Toàn đưa ra cũng giống ý kiến mà các chủ lò mổ đã bày tỏ trong cuộc họp do Sở Công Thương chủ trì ngày 9/11 tại trụ sở UBND phường Thịnh Liệt, cho rằng cơ sở giết mổ Minh Hiền quá xa xôi, chật chội, không đủ tiêu chuẩn cho hoạt động kinh doanh của 26 chủ lò Thịnh Liệt. Nhiều hộ còn “nặng lời” rằng “việc đó chẳng khác nào đưa nhau vào chỗ chết!”. Hơn thế nữa, nếu không dẹp các lò mổ tại Văn Điển, Ngọc Hồi, Phùng Khoang thì họ khó mà cạnh tranh nổi khi đến “nhà mới”.
 
Với những lý do đó, hầu hết các chủ lò đều tuyên bố tẩy chay cơ sở Minh Hiền, thậm chí còn bảo nhau góp tiền làm tin. Ông Toàn cho biết, sáng 29/11, một cuộc họp nữa giữa các chủ lò lại mở ra để thống nhất với nhau: Quyết không đi! Theo thông tin mà vị Chủ nhiệm HTX cung cấp thì quyết tâm này không phải là lời nói suông. Nhiều hộ đã tìm mối làm ăn mới, phối hợp với các bạn nghề quanh địa bàn. Có hộ dự định đem lợn về nhà giết, dù không được phép, hoặc đơn giản hơn là tranh thủ nghỉ ngơi sau khi lò Thịnh Liệt chính thức đóng cửa.
 
Hôm nay, lò mổ Thịnh Liệt đóng cửa. Ảnh: Việt Nguyễn
 
Minh Hiền nói gì?
 
Ngày 30/11, khi PV Báo GĐ&XH đề cập đến khẳng định của ông Bùi Văn Toàn về việc không có chủ lò nào định chuyển đến cơ sở Minh Hiền, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Hiền đã phản bác điều này và cho biết, hiện tại, cơ sở của bà đã có 13 chủ lò đặt cọc tiền “nhận chỗ” – trong đó có 4 chủ lò ở Thịnh Liệt (mỗi hộ nhận nhiều hơn 1 ô) đã chính thức ký hợp đồng.
 
Bà Hiền khẳng định thêm, sau khi thống nhất giảm giá thuê mặt bằng từ 17 triệu đồng xuống 12 triệu đồng/ô/tháng (chưa gồm điện nước), các chủ lò chỉ phải đóng 2 triệu đồng vì đã được thành phố hỗ trợ 10 triệu tháng trong vòng 6 tháng.
 
Bà chủ cơ sở Minh Hiền cũng phản ứng mạnh mẽ trước ý kiến của ông Bùi Văn Toàn cho rằng nhiều hợp đồng trước đó một người tên Tuyết Anh “mang về”.
 
Theo ông Toàn, bà Tuyết Anh chính là người được ông ủy nhiệm trong thời gian bị đau chân, đã sử dụng giấy ủy nhiệm để làm các hợp đồng đặt chỗ cho nhiều chủ lò mổ Thịnh Liệt. Bà Hiền khẳng định mình không có mối quan hệ nào với bà Tuyết Anh trong việc làm hợp đồng với các hộ tại Thịnh Liệt.
 
Ngoài ra, ông Toàn còn cho rằng việc “xí chỗ” bằng cách viết tên lên tường, gạch tên này đè tên khác, tạo ra hình ảnh lem nhem tại khu giết mổ thủ công mới xây ở cơ sở Minh Hiền, không phải do các chủ lò mổ Thịnh Liệt làm. Bà Hiền thì quả quyết, chính các chủ lò đã làm việc đó.
 
Như vậy, đến ngày cuối cùng của kế hoạch di dời 26 hộ kinh doanh tại lò Thịnh Liệt mà thành phố đề ra, vẫn còn những nhùng nhằng trong việc “đi hay ở”, những khúc mắc giữa nơi cũ, chốn mới và khó có một hướng xử lý gọn ghẽ. 
 
Trong khi đó, trước lời “đe” của các chủ lò ở Thịnh Liệt rằng nếu đóng cửa họ, giá thịt lợn tại Hà Nội sẽ tăng cao, hôm 29/11, tại Sở Công Thương Hà Nội, bà chủ cơ sở Minh Hiền đã đặt vấn đề về phương án bình ổn giá thịt lợn để việc đóng cửa lò Thịnh Liệt không phải là sự... hụt hẫng khi mà Tết đang cận kề.
 
Ông Bùi Văn Toàn cho biết, ngày 29/11 ông đã gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, nêu đề nghị của các hộ kinh doanh tại Thịnh Liệt được tìm một địa điểm khác ở phía nam, thay vì cơ sở Minh Hiền ở phía tây.
 
Đồng thời cũng kiến nghị lùi thời hạn đóng cửa lò mổ Thịnh Liệt qua Tết Nguyên đán 2011 để các hộ có thời gian thu xếp nguồn hàng, thu hồi công nợ và chủ động trong hoạt động kinh doanh.
 
Theo kiến nghị này, nếu thành phố cho lùi thời hạn, vấn đề giá thịt lợn trong thời điểm cuối năm sẽ ít bị tác động. Ông Toàn còn cho hay, trước đó, các hộ đã gửi 3 đơn kiến nghị lên thành phố và các ngành chức năng, tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi.

Việt Nguyễn
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.