Hỗn chiến chết người từ mâu thuẫn trong nhóm đồng hương Cà Mau
Pháp luậtMâu thuẫn trong nhóm đồng hương, Hải cùng cha ruột và 6 người khác mang hung khí đi hỗn chiến với nhóm người cùng quê Cà Mau, khiến 1 người tử vong.
Nghi phạm người nước ngoài khai, từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ dẫn đến đánh nhau. Sau đó, người này dùng búa tấn công, làm nạn nhân tử vong, dùng xe máy chở đi phi tang.
Mâu thuẫn trong nhóm đồng hương, Hải cùng cha ruột và 6 người khác mang hung khí đi hỗn chiến với nhóm người cùng quê Cà Mau, khiến 1 người tử vong.
Chẳng nể tình nơi "chôn nhau cắt rốn", những người đồng hương không ngần ngại đưa nhau ra chốn công đường...
GiadinhNet - Ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các cơ quan hữu trách vào cuộc kiểm tra thông tin về việc UBND tỉnh Thanh Hóa giao “đất vàng” cho doanh nghiệp thực hiện dự án với giá "bèo". Tiếp tục tìm hiểu vụ việc, phóng viên phát hiện thêm các dấu hiệu bất thường.
GiadinhNet - Khi phê duyệt các dự án bất động sản như: Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương; Khu biệt thự cao cấp Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, “đất vàng” đã được giao cho nhà đầu tư với giá bèo. Dư luận cho rằng mức giá phê duyệt trên đã khiến ngân sách Nhà nước thất thu tiền tỉ.
GiadinhNet - Sau chầu rượu “tuý luý”, Mạnh đèo Trọng về thì xảy ra cãi vã. Mạnh dùng gậy gỗ truy đuổi rồi đánh Trọng tử vong.
GiadinhNet - Các dự án BĐS hoành tráng tại Thanh Hóa vốn được người dân, lãnh đạo tỉnh này kỳ vọng sẽ góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị tại Thanh Hóa. Nhưng sau nhiều năm được giao đất, dự án vẫn “đắp chiếu”.
Là một người lính, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ông, là một người đồng hương, chúng tôi vô cùng tự hào về ông. Ông là chỗ dựa tinh thần vững chãi bất luận cuộc đời có nhiều biến cố thăng trầm.
Khi Tuấn có mặt, chị T, N vẫn đang cự cãi với anh Luyện. Tuấn đã gọi cho Nguyễn Duy Tân, SN 1992, đồng hương. Sau đó, Tuấn đã đến hỏi anh Luyện sao “làm phiền” những cô bạn của mình.
Vậy là càng ngày em càng lún sâu, mắc nhùng mắc nhằng vào cái lưới do chính mình giăng nên. Để từ bỏ quyền lực, tiền bạc và cả danh lợi như hiện nay, với em chị tin là khó.
'Mẹ ơi, vì sao con không có tay, chân như các bạn. Bao giờ tay chân con mọc ra hở mẹ?', cô bé 8 tuổi Nguyễn Linh Chi hỏi mẹ.
Anh Công 22 tuổi vào làm việc trong xưởng sắt của ông đồng hương, được đối xử như người trong nhà, nhưng lại lấy đi “cái ngàn vàng” của con gái ông chủ.