Người mất mạng, kẻ vào tù sau cú điện thoại của 2 cô gái

| Pháp luật

Khi Tuấn có mặt, chị T, N vẫn đang cự cãi với anh Luyện. Tuấn đã gọi cho Nguyễn Duy Tân, SN 1992, đồng hương. Sau đó, Tuấn đã đến hỏi anh Luyện sao “làm phiền” những cô bạn của mình.

Đầu giờ chiều 12/1/2013, tan tiệc cỗ mừng thọ, anh Dương Văn Luyện, SN 1979, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cùng tốp bạn đi hát karaoke. Anh này cùng các bạn đi bộ, dàn hàng ngang trên đường khiến chị em Khuất Thị Minh T, Khuất Thị Phương N, đều trú tại xã Phụng Thượng, phải dừng xe máy. Chị N cất giọng bất bình: “Tránh ra cho bọn tao đi!”. “Tao cứ chặn đấy!” – anh Luyện không nhường đường còn cất giọng thách thức.

Cố lách, chị N cho xe vượt đám thanh niên. Hai cô gái đi được một đoạn thì dừng xe vào hàng rong, mua khoai lang. Đúng lúc đó, anh Luyện và các bạn đi tới. Như lời các cô gái, anh Luyện buông lời chửi rồi tát chị T. Trước thái độ bất ngờ ấy, 2 người bạn đi cùng đã can ngăn anh Luyện.

Sẽ không xảy ra chuyện nếu xe máy của chị N không bị thủng săm. Khi 2 cô gái tấp vào lề đường, thấy nhóm của anh Luyện tiến lại gần, sợ bị đánh tiếp họ đã gọi điện cầu cứu Cấn Văn Tuấn, SN 1993, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Người mất mạng, kẻ vào tù sau cú điện thoại của 2 cô gái 1
Các bị cáo tỏ ra day dứt vì đã xuống tay quá mạnh với anh Luyện.

Khi Tuấn có mặt, chị T, N vẫn đang cự cãi với anh Luyện. Tuấn đã gọi cho Nguyễn Duy Tân, SN 1992, đồng hương. Sau đó, Tuấn đã đến hỏi anh Luyện sao “làm phiền” những cô bạn của mình. Anh Luyện nói đã bị chửi trước. Cho rằng, anh này nhỏ nhặt, chấp phụ nữ, Tuấn tức khí xông vào tát anh Luyện. Trong khi đó, nhận được điện thoại của Tuấn, Tân đã rủ thêm Cấn Văn Hải, Cấn Văn Lực – đều SN 1992, trú tại xã Phụng Thượng.

Với lực lượng áp đảo, nhóm của Tuấn đã lao vào đánh hội đồng khiến anh Luyện phải bỏ chạy. Bị hại trốn vào quán bi-a vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm người này. Lực và Hải đã dùng gậy bi-a vụt vào anh Luyện khiến anh này ngã xuống nền nhà. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Một ngày sau, Tuấn và “bậu sậu” lần lượt tới CQCA đầu thú. Đáng chú ý, khi gây án, cả Hải, Lực và Tân đều là sinh viên. Xét vụ án xảy ra có phần lỗi từ anh Luyện nên TAND TP Hà Nội ngày 16/7/2013 đã tuyên Tuấn 13 năm tù, Hải 14 năm tù, Lực 12 năm tù, Tân 11 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo phải trả giá đã đành nhưng day dứt không kém là chị N, T. Nếu họ biết cách xử lý có văn hóa, đừng gọi các bạn trai tới “đổ dầu vào lửa” thì các bạn họ đã không phải hầu tòa, anh Luyện cũng chẳng mất mạng.

Theo Phapluatxahoi

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.