"Khi về nhà, anh ta đè nghiến tôi xuống..."
Gia đìnhMỗi khi về nhà là anh ta đè nghiến tôi xuống và giật tung quần áo tôi. Tôi không thể chống cự hoặc làm gì khác.
Mong rằng, những nhà soạn thảo pháp luật trong phòng họp có máy lạnh, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người sống ở nhà tranh. Có như vậy, mới hiểu được thân phận của những người thuộc tầng lớp nghèo khổ.
Mỗi khi về nhà là anh ta đè nghiến tôi xuống và giật tung quần áo tôi. Tôi không thể chống cự hoặc làm gì khác.
Do mâu thuẫn nên vợ chồng tôi đã cãi nhau, vì không kiềm chế được bản thân nên tôi đã tát cô ấy một cái (đây là lần đầu tiên tôi tát cô ấy).
GiadinhNet - Theo nghiên cứu này, có tới 87% số phụ nữ bị bạo lực chưa từng bao giờ nghĩ tới việc trình báo chính quyền để được trợ giúp.
Các bậc cha mẹ ngày nay phải chịu nhiều áp lực của công việc, cuộc sống, cơm áo gạo tiền khiến họ rất dễ nổi giận.
Tốt nhất cần quán triệt tư tưởng không mắng chửi, đánh đập giữa hai vợ chồng.
“Đi làm cả ngày thì yên ổn chứ y như rằng buổi tối về nhà là bố mẹ lại cãi nhau đến ba mươi phút mới yên. Ngày ngào cũng lôi mấy chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn ra để nói mà không chán”.
GiadinhNet - Sau khi ép vợ hít vài liều, thấy không có biểu hiện gì nên V đã lấy xi lanh chích vào tay vợ.
Bố nạn nhân cho biết sẽ không tha thứ cho con rể có máu côn đồ.
Nhìn nồi cá vợ kho không vừa ý mình, Lý quát mắng chị Nga rồi đánh đập. Công an tới can thiệp, Lý còn tỏ thái độ thách thức.
Bé Nghi người bê bết máu, đầy thương tích, phần mông bị đánh nát, lưng, tay trái sưng to, bầm tím, trầy xước.
Câu chuyện đầy tủi nhục của người phụ nữ bất hạnh được chính chiếc vồ đập đất, chiếc điếu cày, hòn gạch vỡ… lên tiếng tố cáo.
GiadinhNet - Nhiều đêm, tiếng la hét từ ngôi nhà số 7, ngõ 121, tổ 30, cụm 14 đường Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) khiến người dân phải thức giấc chạy đến.
Liệu thảm kịch có xảy ra nếu họ đừng lẩn tránh việc đối đầu, đừng nín nhịn với các hành vi bạo lực gia đình?
Nhiều cô gái bị người yêu "tẩn" thường xuyên mà vẫn chịu đựng, còn hơn các bà vợ nhẫn nhịn ở nông thôn.
Gọi vợ không được, Thơm quát giữa đêm khuya: “Mày không mở cửa, tao đập cửa kính vào được thì khổ với tao”.