Đốt vợ vì không đưa tiền đánh bạc
GiadinhNet - Lao vào cờ bạc như con thiêu thân, của cải trong nhà cứ “đội nón” ra đi, đến khi hết tiền, người chồng bực tức đi mua xăng… về đốt vợ.
![]() |
|
Nguyễn Công Tâm bị dẫn về cơ quan điều tra. |
Khoảng 9 giờ 45 ngày 2/11, hàng trăm người dân khu vực đường Nguyễn Trãi kinh hãi khi thấy chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên la hét thất kinh, lao ra đường như “ngọn đuốc sống”. Nhiều người cho biết, cùng thời điểm trên, chị Nguyên đang rán bánh chuối để bán thì bị chồng là Nguyễn Công Tâm (SN 1979) tạt xăng vào người và bị lửa từ lò bánh bắt lên cháy ngùn ngụt.
“Khi thấy chị Nguyên la hét, trên người toàn lửa cháy lao ra đường, tôi cùng một số người nữa dập lửa cho chị ấy. Cả khu phố hoảng loạn”, một người dân cho biết.
Lấy phải “bác thằng bần”
Bà Trần Thị Cúc (69 tuổi) mẹ đẻ chị Nguyên kể lại: “Buổi sáng chồng nó đi đâu về chửi bới và nói là “có đưa tau 50 triệu đồng không thì tau đốt chết”. Nguyên nó nói lại tiền không có, bán bánh và cà phê chỉ đủ tiền nuôi con, lấy đâu ra tiền nữa để đưa cho chồng đi đánh bạc. Vừa nói xong thì chồng ném xăng đựng trong túi ni lông vào người Nguyên, lửa từ lò bánh bốc cháy qua người nó. Tàn bạo hơn, thấy vợ bị cháy, Tâm còn chạy theo đòi bóp cổ cho chết, may mà nhờ mấy người kịp thời cứu giúp chứ không thì Nguyên chết rồi”.
Bà Cúc cho biết, cuộc đời của Nguyên gặp nhiều trắc trở, bất hạnh. Sau khi ly hôn với người chồng cũ, chị Nguyên buồn bã, ôm con bỏ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Những tưởng “đi biệt xứ người” thì chị Nguyên tìm được nguồn hạnh phúc mới nhưng chính từ nơi đây đã nhen nhóm thêm một bất hạnh lớn nhất cuộc đời của chị. Đó là gặp và thương phải ông chồng chỉ làm nghề…“thợ đụng” mà lại có máu cờ bạc.
“Con Nguyên vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân may mặc được một thời gian, trời xui đất khiến thế nào nó gặp thằng Tâm, rồi nó thương vì cùng cảnh ngộ và lấy làm chồng. Tôi thấy thương hai vợ chồng nó liền gọi về Đà Nẵng sinh sống. Được khoảng 1-2 năm vợ chồng nó mua được cái nhà ở trên xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và có với nhau một đứa con. Những tưởng sau khi có nhà riêng thì thằng Tâm nó tu chí làm ăn nhưng nó lao vào chơi cờ bạc như con thiêu thân. Của cải trong nhà từ tivi, tủ lạnh, máy giặt… đều “đội nón” ra đi sau những trận “đỏ đen” của nó. Khi nhà trên Hòa Sơn không còn gì để bán, tôi thương vợ chồng nó gọi về ở chung cùng tôi, dù sao ở dưới phố cũng tiện buôn bán, con cháu học hành. Ở với tôi một thời gian, thằng Tâm nó cũng mang đồ đạc đi bán hết để đánh bạc. Đến khi không còn thứ gì đáng tiền thì nó lại quay ra đốt vợ. Tôi có nói thì thằng Tâm nó chửi mắng lại. Đau lòng lắm chú à”, bà Cúc buồn bã kể.
![]() |
|
Chị Nguyên bị bỏng nặng toàn thân hiện đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Đ.H |
Lay lắt bà và cháu
Sau ngày chị Nguyên bị chồng đốt, trong căn nhà rộng khoảng 20m2 đường Nguyễn Trãi vắng bóng người tới. Nguồn thu nhập chính của gia đình chị Nguyên là mấy bàn bán cà phê cóc và lò bánh chuối chiên giờ không ai bán. Một mình bà Cúc già yếu giờ phải cưu mang hai đứa cháu nhỏ. Chị Nguyên thì đang bị bỏng toàn thân phải nằm ở bệnh viện điều trị nhưng sau này nếu có chữa trị khỏi thì chị cũng bị biến dạng cơ thể, sức khỏe yếu chắc chắn không thể kiếm tiền nuôi con ăn học. Còn Nguyễn Công Tâm đang bị tạm giam ở cơ quan Công an để tiếp tục điều tra. Ba bà cháu đành phải nương tựa vào nhau kiếm sống qua ngày.
“Bây giờ tôi già cả rồi, sức khỏe yếu nên không kiếm được tiền để nuôi hai đứa cháu. Mẹ nó nằm viện, bố nó bị bắt. Quán cà phê cóc nhỏ trước nhà và lò bánh chuối bây giờ không ai thèm đến ăn uống nữa. Không biết sau này cuộc sống của ba bà cháu như thế nào đây”, bà Cúc tâm sự.
Hoàn cảnh gia đình chị Nguyên hiện gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, gia đình chị Nguyên đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Mọi đóng góp xin gửi về Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Hoặc qua số điện thoại của anh ruột chị Nguyên: 0909.232.006.
Ánh Dương

