ĐTVN thất bại: "Tại cả... nhiều bên"
GiadinhNet - Với góc nhìn của một BLV của Đài PTTH Bình Định, tôi thấy không thể quy cho một ai, bên nào cũng có 1 phần trách nhiệm .
![]() ĐTVN sau thất bại với Malaysia. Ảnh: Minh Hoàng |
Một điều nữa cái bệnh - Tiền thưởng hay ngợi ca quá sức của báo chí đã khiến chúng ta nhiều lúc lên mây lên gió, chủ quan khinh xuất trước đối thủ, trước những trận cầu mà tuởng như phần thắng đã nằm gọn trong tay, nhưng cuối cùng đó chỉ là những gáo nước lạnh dội vào người hâm mộ và đội tuyển một cách phũ phàng, trận đấu với Philippines ở vòng bảng là một ví dụ điển hình.
Là một BLV bóng đá cũng giống như mọi người dân Việt Nam đều cổ vũ cho đội tuyển hết mình, thật thiêng liêng biết mấy khi chúng ta đặt bàn tay lên trái tim trong tiếng quân nhạc của lễ cử hành quốc ca, các tuyển thủ và ông thầy ngưòi Bồ Đào Nha đã làm tất cả, thậm chí chúng ta đã vượt lên bài toán chấn thương hoành hành, không có người đá, thậm chí một trung vệ như Huy Hoàng bất đắc dĩ trở thành một cầu thủ chạy cánh, thế mới biết khó khăn như thế nào.
Tôi và tất cả các bạn không oán trách đội tuyển, bóng đá luôn là như vậy niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, biết nhìn vào thực tại mà đứng lên, làm lại tất cả tạo nên những sự khác biệt và mang đến niềm vinh quang cho Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay cao, cả đất nước cả dân tộc tiếp tục ngân mãi bài ca chiến thắng cho bóng đá nước nhà ở thì tương lại không xa. Chúc đội tuyển thành công!
