Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án D2 Giảng Võ, Hà Nội: Cưỡng chế người đã khuất vì... sơ suất

Thứ tư, 17:00 21/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ra ngày 16/11 phản ánh việc một gia đình bị UBND quận Ba Đình ra quyết định cưỡng chế “nhầm”.

 
Dự án D2 Giảng Võ, Hà Nội: Cưỡng chế người đã khuất vì... sơ suất 1
Dự án D2 Giảng Võ đang được giải phóng mặt bằng. Ảnh: V.Nguyễn
 
Dù không còn là chủ sở hữu căn hộ 418 nhà tập thể D2 Giảng Võ, dù người chồng đã mất từ năm 2007 và người vợ đang lâm trọng bệnh phải ở với con cái tại KĐT The Manor. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Ba Đình và đại diện chủ đầu tư.
 
Đề nghị chính quyền xin lỗi
“Hôm 26/10, đã tổ chức cưỡng chế 5 hộ không di dời tái định cư mà muốn thương thảo với chủ đầu tư để bán lại căn hộ. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 3 hộ vẫn muốn bán nhà.Với 2/3 số gia đình ủng hộ dự án thì có thể tổ chức cưỡng chế. Sau khi cưỡng chế, các hộ vẫn có thể thỏa thuận với chủ đầu tư để bán căn nhà. Chính quyền không can thiệp vào thỏa thuận này”.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng ban bồi thường GPMB

Như đã thông tin, gia đình bị nêu tên trong quyết định cưỡng chế căn hộ 418 là ông Nguyễn Xuân Mẫn và bà Bùi Thị Bảo Hiền. Ông Mẫn là cán bộ lão thành Cách mạng, đã mất năm 2007. Căn hộ này được ông Mẫn, bà Hiền bán cho gia đình ông Trần Văn Đình (đã mất tại nơi làm việc cùng ngày cưỡng chế 26/10/2012), bà Cao Thị Đức Phúc và được  Sở Địa chính nhà đất Hà Nội chứng thực ngày 14/6/2001. Việc cưỡng chế nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng lại nhà D2 Giảng Võ, do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo làm đại diện liên danh chủ đầu tư (Gia Bảo – Sông Đà Thăng Long)

Ông Nguyễn Xuân Phong (SN 1944, con trai ông Nguyễn Xuân Mẫn) bức xúc cho biết: “Thực tế gia đình tôi chưa bao giờ nhận được quyết định hoặc thông báo cưỡng chế và chỉ biết thông tin trước buổi cưỡng chế một ngày qua báo chí. Tôi thấy UBND quận Ba Đình, UBND phường Giảng Võ đã sai khi ra quyết định và thông báo cưỡng chế mà đối tượng lại là một người đã mất và một người đang ốm nặng, không phải chủ sở hữu căn hộ 418 D2 Giảng Võ. Nội dung các quyết định, thông báo ấy đã vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín gia đình lão thành cách mạng”.

Theo ông Phong, em dâu ông là Cao Thị Đức Hạnh (phòng 224 nhà D2) đã nhiều lần thông báo cho Chi bộ nhà tập thể D2 biết rằng căn hộ 418 hiện của ông Đình và bà Phúc, không liên quan gì đến bố mẹ ông Phong nữa. Tuy nhiên, Quyết định cưỡng chế số 3965 (ra ngày 14/12/2011) và Thông báo cưỡng chế 2262 ra gần 1 năm sau (2/10/2012) vẫn nhằm vào đối tượng là ông Nguyễn Xuân Mẫn và bà Bùi Thị Bảo Hiền. Do đó, ông Nguyễn Xuân Phong đã đề nghị UBND quận Ba Đình thu hồi quyết định và thông báo trên, đồng thời phải có văn bản nhận sai và công khai xin lỗi, có hình thức xử lý cán bộ gây ra sai phạm.
 
Sơ suất hay tắc trách?

Từ thời điểm tháng 8/2011, ông Trần Văn Đình và bà Cao Thị Đức Phúc đã có đơn gửi UBND quận Ba Đình và Ban quản lý dự án D2 để khẳng định rằng gia đình mình mới là chủ sở hữu căn hộ 418. Tuy nhiên, các văn bản phúc đáp đều nói rằng căn hộ thuộc về ông Nguyễn Xuân Mẫn và bà Bùi Thị Bảo Hiền. Cuối cùng, chính quyền vẫn tổ chức cưỡng chế ông Mẫn, bà Hiền. Đáng nói là, quy trình lấy thông tin chủ hộ được thực hiện từ từng căn nhà, tới cấp phường, quận, cơ quan quản lý nhà đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng sau hơn 1 năm, sai sót này vẫn còn nguyên trong Thông báo cưỡng chế mà UBND quận Ba Đình phát đi.

Ông Nguyễn Chí Trung – Phó Trưởng ban Bồi thường GPMB giải thích về việc UBND quận ra quyết định cưỡng chế một người đã khuất như sau: “Đầu tiên là lấy thông tin từ phường cung cấp để lên phương án dự thảo cho người đang ở đấy (phòng 418) là bà Cao Thị Đức Phúc. Sau đó bà Phúc không ở đấy nữa nên không biết ai là chủ sử dụng, nên chúng tôi phải làm văn bản gửi Văn phòng đăng ký nhà đất (Sở TN&MT), cơ quan này cấp giấy chứng nhận chủ sở hữu căn hộ 418 mang tên Nguyễn Xuân Mẫn và Bùi Thị Bảo Hiền”. Ông Đinh Công Uẩn – Phó Giám đốc Công ty Gia Bảo, Giám đốc BQL Dự án D2 Giảng Võ cũng thông tin tương tự.

Theo ông Trung, sau đó gia đình bà Cao Thị Đức Phúc có đơn kiến nghị, quận đã yêu cầu rà soát lại hồ sơ và làm việc với Văn phòng đăng ký nhà đất. Lúc này, cơ quan của Sở TN&MT mới có văn bản đính chính, cho biết do sơ suất trong quá trình cung cấp hồ sơ tài liệu (chưa vào sổ khi chủ cũ của căn hộ 418 bán lại cho gia đình ông Đình, bà Phúc). Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Bồi thường GPMB cũng nhận định: “Do gia đình không hợp tác nên việc xác minh hồ sơ cho phương án bồi thường càng khó khăn, không tìm được địa chỉ gia đình đang ở. Hôm xảy ra cưỡng chế, ông Đình  mất ở cơ quan, chứ mất ở đây (nơi cưỡng chế - PV) thì to chuyện!”.
 
Việt Nguyễn
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

Giáo dục - 5 giờ trước

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 8 giờ trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Top