“Dù gian khổ, cảnh sát biển sẽ trụ vững nơi biển khơi sóng gió”

| Xã hội

“Chúng tôi xin hứa, cố gắng dù gian khổ thế nào anh em cũng trụ vững nơi biển khơi sóng gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, tin yêu của dân tộc đối với anh em cảnh sát biển chúng tôi” – Đó là lời của Thiếu tướng Phạm Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khi nhận quà tặng từ Hội Đá cảnh – Đá phong thủy gửi tới các chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân đảo Lý Sơn.

“Dù gian khổ, cảnh sát biển sẽ trụ vững nơi biển khơi sóng gió” 1
Tân Chủ tịch Hội Đá cảnh - Đá phong thủy trao quà 
cho đại diện ngư dân đảo Lý Sơn. Ảnh: H. D

Nhân dịp ra mắt Ban chấp hành mới (ngày 18/5/2014), Hội Đá cảnh – Đá phong thủy Việt Nam đã tặng quà cho một số đơn vị, trong đó có Cảnh sát Biển Việt Nam và ngư dân đảo Lý Sơn.

Tại đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu: “Thay mặt Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, tôi xin nhận quà của Hội Đá cảnh – Đá phong thủy gửi tặng các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Những ngày vừa qua, khi Trung Quốc tiến hành đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn biển Việt Nam. Trong quá trình đó, chúng tôi luôn được cổ vũ động viên, khích lệ kịp thời của các cơ quan ban, ngành, và nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài".

“Dù gian khổ, cảnh sát biển sẽ trụ vững nơi biển khơi sóng gió” 2
Thiếu tướng Phạm Văn Đồng thay mặt các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam
nhậnbức tranh đá quý do tân Chủ tịch Hội Đá cảnh - Đá phong thủy
Nguyễn Văn Mỹ trao tặng. Ảnh: H.D

Thiếu ướng Phạm Văn Đồng cho biết, từ 1/5 đến nay đã tăng cường tàu lớn, tới hôm nay đã có trên 130 tàu, trong đó có cả tàu chiến, tàu cá, tàu quân sự... chia làm nhiều tầng lớp, lớp ngoài cùng là tàu quân sự để bảo vệ cho dàn khoan Hải Dương 981 mà họ đặt trái phép trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Cảnh sát biển và tàu kiểm ngư ta tiến vào bảo vệ vùng biển, cứ lại gần là tàu Trung Quốc không ngần ngại lao ra đâm thẳng, chia cắt, phun vòi rồng… làm hư hại máy móc tàu ta. Các chiến sĩ cảnh sát biển đã dũng cảm kiên cường, đoàn kết hiệp đồng tác chiến, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đằng sau cảnh sát biển là anh em kiểm ngư, và sức mạnh của các chiến sĩ, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Thiếu tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: "Hội Đá cảnh – Đá phong thủy Việt Nam đã tặng các chiến sĩ cảnh sát biển món quà thiết thực bổ ích, góp phần cổ vũ động viên các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi xin hứa, cố gắng dù gian khổ thế nào anh em cũng trụ vững nơi biển khơi sóng gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, tin yêu của dân tộc đối với anh em cảnh sát biển chúng tôi".

 Hà Dương

thuhuong
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Xã hội -

GĐXH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; CSGT - Công an TP Hà Nội đã mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập.

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.