Dư luận trái chiều quanh sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam: Đừng tiễn khách với "mũi tên tẩm độc"
GiadinhNet - Nick Vujicic không còn là cái tên xa lạ đối với giới truyền thông trong hơn 1 tháng trở lại đây. Sự xuất hiện của chàng trai kỳ diệu Nick đã trở thành một sự kiện quan trọng được giới truyền thông và các bạn trẻ đón nhận một cách đầy hứng khởi.
![]() |
Theo đại diện nhà tài trợ Tôn Hoa Sen cho biết, trong số 36 tỷ này họ đã chi 22 tỷ để thuê các địa điểm tổ chức các buổi nói chuyện của Nick. 30% trong số 36 tỷ đã được chi để làm truyền thông. 150.000 đô chi tiền bản quyền cho công ty Firstnews. Ngoài ra còn một số tỷ lệ phần trăm dành cho các nhà môi giới tài trợ. Như vậy số tiền dành cho Nick trong 4 buổi diễn thuyết chỉ là 50.000 đôla. Số tiền hơn 1 tỷ đồng này đã được ban tổ chức chuyển đến tổ chức từ thiện của Nick và nó được dành phần lớn để làm từ thiện tại châu Phi. Như vậy chi số tiền không lồ nhưng số tiền thực chi cho Nick rất nhỏ bé so với tổng số tiền dành tổ chức toàn bộ chương trình.
Nhân nói về số tiền khổng lồ tổ chức sự kiện này, trong khi dư luận còn đang bàn tán xôn xao về con số 36 tỷ đồng mới Nick Vucijic về Việt Nam nhiều hay ít, thì đơn vị bỏ ra số tiền đó - tập đoàn Tôn Hoa Sen đang thu về món lợi lớn hơn nhiều lần. Sau 2 ngày Nick ở Việt Nam, giá trị thị trường của Hoa Sen cũng đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng. Là cổ đông lớn nhất của Hoa Sen, giá trị cổ phiếu của cá nhân ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tôn Hoa Sen – PV) tăng thêm hơn 180 tỷ đồng lên 2.122 tỷ đồng, tương đương hơn 100 triệu USD.
Đến với Việt Nam, Nick đã chia sẻ: "Chuyến đi đến Việt Nam là điểm sáng trong sự nghiệp của tôi đến thời điểm này". Nick cũng thổ lộ chưa ở đâu trên thế giới, anh lại được đón tiếp trọng thị như ở Việt Nam và anh cũng rất bất ngờ vì điều này. Điều đó cho thấy trong thâm tâm, anh không nghĩ và muốn mình được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia hay một minh tinh màn bạc.
![]() |
Tại buổi họp báo chia tay Nick diễn ra ngày 26/5 tại Dinh Độc Lập, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen đã chia sẻ "Ban đầu, đoàn của Nick gửi email xin ở khách sạn bình thường, 2-3 sao là được nhưng chúng tôi đã sắp xếp khách sạn 5 sao. Khi ban tổ chức yêu cầu phải có đội an ninh theo bảo vệ an toàn cho Nick, đại diện của anh cho rằng không nên làm thế. Tôi đã phải tranh luận với họ về việc này, phòng trường hợp khán giả quan tâm quá mức, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh”. Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy sự ồn ào hay xa hoa của sự kiện, như đoàn mô tô và ô tô khủng dẫn đường, vệ sĩ ngang nhiên dẹp đường cho đoàn xe hộ tống Nick dẫn đến việc bi công an tạm giữ 1 số xe do vi phạm luật giao thông… là do phía đối tác Việt Nam mong muốn hoặc gây ra.
Những hành động gây nên sự phản cảm trong dư luận này rõ ràng trái ngược hẳn với sự giản dị của Nick. Đã từng diễn thuyết và được chào đón trên 40 quốc gia, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, Nick vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận, mà lỗi căn bản không phải do anh. Cũng chính bởi sự xa hoa của ban tổ chức mà sự kiện Nick Vujicic tới Việt Nam phần nào mất đi ý nghĩa cao đẹp của mình, mất đi cơ hội tiếp xúc thân thiện với Nick như những gì mà anh vốn có.
Sự hân hoan và bùng nổ cơn bão truyền thông trước khi sự kiện diễn ra đã khiến cho một số lượng không nhỏ người dân Việt Nam liên tục theo dõi và cập nhật theo từng bước chân của chàng trai kỳ diệu Nick. Vì vậy xét về khía cạnh truyền thông thuần túy thì đây là một chiến dịch PR hoàn hảo. Chẳng thế mà ngay cả đến các quán trà đá vỉa hè hay các trang mạng cá nhân, đâu đâu cũng tràn ngập thông tin về Nick. Ngay cả những lời chỉ trích, những ý kiến trái chiều hay các hành động “ ném đá” cũng góp phần tạo nên sự thu hút và độ lan tỏa của sự kiện.
Nick đã chia sẻ khi rời Việt Nam rằng anh mong muốn sẽ được đưa vợ và con mình trở lại thăm mảnh đất hình chữ S. Vậy, khi vô tình tiếp xúc với những lời chỉ trích ác ý dành cho mình, liệu Nick có còn lưu giữ hình ảnh mến khách của người Việt Nam (?). Cho dù, những lời chỉ trích kia không hẳn là những lời cảm thông dành cho người khuyết tật, cũng không phải sự xót xa cho ngân sách nhà nước mà chỉ đơn giản là họ cố chứng tỏ… sự “nguy hiểm” của bản thân.
Vậy có lẽ, chúng ta đừng tiễn Nick với “mũi tên tẩm độc”.

