Dùng dao tông dằn mặt kẻ trộm đồ trên mạng

| Pháp luật

Nghi “nhân vật” ảo của mình bị trộm cắp, Lê Hồng Sơn, SN 1988, HKTT tại số 6, Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cùng một số người bạn mang dao tông, tuýp nước đến dằn mặt kẻ “trộm cắp”.

Chiều 12/4, chị Ngô Thị Thu (SN 1989, trú tại Thanh Lãm, Phú Lãm, quận Hà Đông) đến cơ quan công an trình báo: Khoảng 11h30' cùng ngày, chị Thu bị Lê Hồng Sơn (SN 1988, trú tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) cướp một ĐTDĐ Etouch trị giá trên 1 triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông phối hợp cùng CAP Mộ Lao triển khai lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Ngay sau đó, Lê Hồng Sơn được mời tới CAQ Hà Đông.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận: giữa tháng 2/2009, trong quá trình tham gia trò chơi “Con đường tơ lụa” trên game online, Lê Hồng Sơn có mua một nhân vật tên là “Champions” của chị Ngô Thị Thu với giá 1 triệu đồng. Sử dụng “Champions” một thời gian, Lê Hồng Sơn cho bạn là Đào Trọng Vượng mượn. Sau một tuần, Vượng thông báo cho Sơn biết nhân vật “Champions” đã bị “Hack” mất.

Đến trưa 12/4, đang lang thang trên mạng, Đào Trọng Vượng phát hiện có người rao bán nhân vật “Champions”. Thấy số điện thoại người rao bán nhân vật “Champions” trùng với số điện thoại của chị Ngô Thị Thu - người trước đây đã bán nhân vật “Champions” cho Sơn nên Lê Hồng Sơn và Đào Trọng Vượng nghi chị Thu “Hack” nhân vật của họ.

Liên lạc với số điện thoại nói trên, Vượng gặp một người tên Phong, hai bên hẹn gặp nhau tại quán nét Hải Long gần khu vực Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để bàn việc mua bán. Trước khi đi, Sơn mang theo một dao tông và một tuýp nước (Sơn khai mang đi để dằn mặt “kẻ trộm cắp”). Khoảng 12h ngày 12/4, Sơn, Vượng cùng hai người bạn là Nam và Tuấn đến nơi hẹn.

Khi biết người đang muốn bán nhân vật “Champions” là Phong, Đào Trọng Vượng lấy tuýp nước đuổi đánh Phong buộc Phong chạy trốn vào trong quán nét Hải Long còn Sơn cầm dao tông đến hỏi chị Thu về nhân vật “Champions”. Quan sát thấy Phong rút ĐTDĐ ra gọi, Lê Hồng Sơn xông tới giật lấy rồi cả 4 đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy, Sơn nói với Thu muốn lấy điện thoại thì lên Đê La Thành tìm anh ta.

Chưa trả điện thoại cho Thu thì Sơn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Ngay sau đó, Đào Trọng Vượng, Nam và Tuấn đều được mời tới cơ quan công an. Chị Ngô Thị Thu cho biết, trước đây chị có bán nhân vật “Champions” cho Lê Hồng Sơn còn nhân vật “Champions” lần này là một người bạn trên mạng nhờ bán hộ.

Hiện vụ việc đang được CAQ Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.
 
Theo ANTĐ
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.