Đừng để dân sợ miễn phí
GiadinhNet - Ngày 19/5, tại Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với hàng nghìn công nhân, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), nhiều khó khăn đã được hứa sẽ tháo gỡ. Tuy nhiên tiếp nhận thông tin này nhiều công dân vừa mừng lại vừa lo.
Chia sẻ hàng loạt tâm tư của người công nhân, lao động tại các KCN, KCX như thiếu nhà ở cho công nhân, không có hạ tầng, khu vui chơi, thiếu nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con em công nhân, tình trạng cấp điện, nước phập phù, thủ tục về BHXH, phụ cấp độc hại chưa đầy đủ, các chợ tự phát không được kiểm soát về vệ sinh thực phẩm…
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố đã trả lời rằng, thành phố sẽ để đảm bảo an toàn bằng cách siết chặt nguồn cung thực phẩm; vấn đề về thủ tục BHXH, trợ cấp thất nghiệp, làm CMND, tạm trú tạm vắng cũng sẽ xử lý rốt ráo; Đặc biệt, vị chủ tịch thành phố đã khẳng định như định đóng cột là “trong 10 ngày tôi cho lắp wifi miễn phí tại các khu ở của công nhân”, tạo điều kiện cho công nhân được truy cập mạng một cách thuận lợi nhất, nâng cao đời sống tinh thần.
Nhiều người trên cộng đồng mạng và một số công nhân ngay buổi gặp gỡ đã tán dương tinh thần trách nhiệm, biết lo lắng tới cuộc sống của người lao động của Chủ tịch thành phố nhưng cũng có người hồ nghi về những điều có thể làm được trong thực tế.
“Với KCN, KCX, lãnh đạo cấp thành phố cần thực tế hơn nữa vì những điều công nhân được hứa làm đó là quyền lợi nghiễm nhiên họ được hưởng như vấn đề về thủ tục BHXH, trợ cấp thất nghiệp, làm CMND, tạm trú tạm vắng… Họ đang gặp khó những điều này chẳng qua do cơ quan chức năng làm không hết trách nhiệm, nhũng nhiễu làm khó người dân. Vấn đề là cần chấn chỉnh lại hệ thống của chính mình, làm tròn trách nhiệm với người dân. Người công nhân, lao động đang cần là chính sách nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục... Có như vậy mới giữ chân người lao động ở lại thành phố làm việc, tránh trình trạng thiếu hụt lao động tại các KCN, KCX”.
Về vấn đề cấp wifi miễn phí, bạn Lê Minh bình luận rằng: “Chán lắm các bạn ơi, Bắc Ninh, Hạ Long, Hội An, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)… những nơi tôi đến và ở đều có wifi miễn phí nhưng không vào mạng được vì rất chậm. Theo tôi, không cần wifi miễn phí, chỉ cần áp dụng như bên Thái lan, phủ sóng wifi nhưng bán account là được. Ở các KCN, KCX, nên giảm 50% cước là ai cũng có thể dùng được. Cho miễn phí mọi người lại thấy ớn và sợ vì có như không? Ngay cả nơi sang chảnh như sân bay miễn phí wifi mà mãi không load được trang báo nào để đọc. Mặc dù tất cả những nơi có wifi miễn phí nơi nào sóng cũng căng... vạch đầy nhưng chẳng có tác dụng gì.
Một bạn làm việc tại KCN cũng bày tỏ rằng, chúng tôi khó khăn chỉ cần hỗ trợ, không cần miễn phí vì những cái miễn phí khó mà dùng được. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, những dịch vụ không có sự ràng buộc về quyền lợi dễ khiến người dân không hài lòng. Hy vọng những khúc mắc của người dân tại các KCN, KCX sẽ được xử lý hài hòa và wifi miễn phí trong ít ngày tới ở đây sẽ không phải để người lao động phải phiền lòng.
Mai Hạnh