Được cảnh sát 141 báo tin tìm thấy chiếc xe SH bị mất trộm cách đây 1 năm
GiadinhNet - Đang ở nhà thì bất ngờ anh Đào Ngọc Long (SN 1985, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được thông báo của cảnh sát 141 đã tìm thấy chiếc xe SH của anh bị mất trộm cách đây gần 1 năm.
Khoảng 17h ngày 20/8, trong quá làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác Y8/141 do Trung tá CSGT Phùng Văn Minh làm tổ trưởng bất ngờ phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu SH, BKS 29L1-126.26 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Bằng nghiệp vụ, các chiến sĩ
trong tổ công tác nghi ngờ BKS của chiếc xe là giả. Tiến hành kiểm tra, xác
minh số khung, số máy cơ quan chức năng xác định được BKS chuẩn của chiếc xe SH
trên là 30L2 – 9432, do anh Đào Ngọc Long (SN 1985, trú tại phường Dịch Vọng,
quận Cầu Giấy, Hà Nội đứng tên đăng kí.

Khai thác người điều khiển
phương tiện là Đoàn Xuân Thủy (SN 1974, trú tại xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm,
Hà Nội), anh Thủy cho biết đã mua lại chiếc xe trên từ một người bạn với giá 50
triệu đồng. Tiếp tục xác minh, tổ công tác nhận được thông tin, tháng 12/2013,
anh Long đã có đơn trình báo CQCA về việc mình bị mất trộm chiếc xe.
Lập tức, anh Long được báo tin
để tới nhận dạng chiếc xe bị mất. Tại đây, anh Long đã tỏ ra vui mừng và không
thể tin vào mắt mình khi chiếc xe của anh được liên quân 141 tìm lại được.
Trong niềm vui của người dân,
Trung tá CSGT Phùng Văn Minh chia sẻ: “Tìm lại tài sản cho người bị hại là niềm
hạnh phúc của anh em chiến sĩ trong liên quân 141 chúng tôi”.
Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, mở rộng.
Xuân
Thắng