Được mẹ chồng "xúi" đi cặp bồ, nhưng lý do thực sự mới khiến con dâu sốc nặng
GiadinhNet - Cuộc hôn nhân của tôi suốt 10 năm đẫm trong nước mắt, rồi một ngày mẹ chồng bất ngờ khuyên con dâu đi ngoại tình.

Tôi lấy chồng đã được 10 năm, suốt quãng thời gian ấy tôi như sống trong đau khổ. Chồng tôi là một người có tướng mạo phong độ, chỉ được cái "mã" và lẻo mép, nhưng lại là kẻ rượu chè và trăng hoa. Tôi không nhớ đã bao lần tôi phát hiện ra chồng ngoại tình để rồi chưa kịp ghen tuông đã bị chồng đánh vì dám "xen vào chuyện người khác".
Chồng tôi đi biền biệt, mỗi lần về nhà là hành hạ tôi. Anh ta còn nhẫn tâm lừa dối lấy hết số tiền tôi vất vả dành dụm được để đi nuôi bồ. Mỗi khi cạn tiền, anh ta trở về mắng mỏ, ra lệnh cho tôi phải đi vay mượn tiền cho anh ta.
Mẹ chồng tôi nhiều lần bênh vực tôi, song bất lực. Mẹ chồng thường an ủi, động viên tôi vì con mà cố gắng chịu đựng. Cách đây một tháng, tôi cảm thấy khá sốc với lời khuyên của mẹ chồng: "Chồng con nó là kẻ không ra gì, vô trách nhiệm với gia đình, vợ con. Con có chồng như không có, héo hon từng ngày. Con yêu ai được thì cứ yêu, mẹ không cấm cản, coi như không thấy".
Tôi cứ nghĩ là mẹ chồng nói đùa, nhưng bà nhắc lại chuyện này thêm vài lần. Hàng ngày, tôi chỉ mong có tiền để nuôi dạy con thật tốt, chứ đã quá sợ đàn ông rồi, chồng mình còn thế, người đàn ông bên ngoài không biết người ta đối xử với mình ra sao.

Ảnh minh họa
Mấy hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà, thường xuyên rượu say, mắng chửi vợ con. Lần này, chồng tô luôn dành những lời ám chỉ nói rằng tôi xấu xí, bỏ chồng là không ai dám rước. Rồi chồng tôi tuyên bố nếu không chịu ly hôn, anh ta sẽ cứ chung sống với người phụ nữ khác bên ngoài…
Tôi đã quá chai sạn, nhưng sao những lời nói chê bai, thách thức của chồng lại khiến tôi tủi thân ghê gớm. Chán nghe những lời độc địa từ chồng, tôi lấy xe đi khỏi nhà, đi đâu đó cho khuây khỏa. Lúc đó, câu nói của mẹ chồng cứ ẩn hiện trong đầu tôi, những lúc đau khổ, có người đàn ông khác an ủi, động viên sẽ tốt biết bao. Chồng cắm sừng thì mình cũng cắm sừng lại. Tôi nung nấu ý định và trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau, tôi đưa con vào quán ăn sáng trên đường tới trường, gái lớn của tôi đang học lớp 4 bất ngờ thổ lộ: "Mẹ đừng yêu người khác nhé, bố sẽ bỏ mẹ đấy. Tối qua, lúc mẹ không ở nhà, con đi lấy nước uống có nghe thấy bà và bố nói xấu mẹ. Bà nói sẽ khuyên mẹ có bồ. Còn bố bảo lúc mẹ có bồ sẽ quay phim, dùng nó để ép mẹ ký đơn ly hôn, không nhận tài sản, nếu không sẽ tung lên mạng".
Tôi phải nói trống lảng và cấm con không được nói cho ai. Tôi đau khổ khi nghe những lời con gái kể lại. Thì ra, chồng tôi chưa ly hôn ngay vì sợ phải chia tài sản do vợ chồng tôi đứng tên sổ đỏ nhà. Tôi bí mật tìm hiểu thêm thì biết được, chồng tôi đang cặp với một phụ nữ hơn anh ta 3 tuổi và khá giàu có. Nên anh ta đã đặt một cái bẫy để hại tôi.
Tôi cũng thật may mắn khi không nghe theo lời mẹ chồng, nếu không tôi sẽ nhục nhã thế nào khi bị bắt quả tang. Tôi thực sự thất vọng, ghê sợ về chồng và mẹ chồng. Tôi cần phải làm gì bây giờ, tôi có nên dũng cảm vạch mặt hai mẹ con họ và dứt khoát ly hôn?
(Hanhmy...@gmail.com)

Tôi yêu 6 năm không cưới nổi vì lương 12 triệu không đủ mua trà sữa cho bạn gái
Tâm sự - 1 giờ trướcTôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 2 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do
Tâm sựGĐXH - Bố mẹ tôi giận quá mới lỡ nói "giờ đã có bầu rồi, nhà tôi chịu trách nhiệm, bên đó còn làm cao thì ai cưới". Thế là cãi nhau, bố mẹ cô ấy tuyên bố tự nuôi cháu được, không để nhà tôi coi thường con cháu họ, rồi mời nhà tôi về.