Dưới bóng đôi giày!
GiadinhNet - Chợt nhớ đến cái tứ “dưới bóng hoàng lan” của nhà văn lãng mạn nổi tiếng một thời Thạch Lam.
Nhưng, chuyện đời nay không lãng mạn, không lãng đãng và nên thơ như truyện ngắn Thạch Lam. Mà ở đây, nó hẳn cả một cái “tứ” khốc liệt, một câu chuyện kinh hoàng với bất cứ ai được nghe nó khi mà mới rồi, hơn 40 mạng người hẳn hoi đã nằm ngay dưới bóng một… đôi giày! Có đôi giày nào to đến thế? Phải chăng là có một cuộc triển lãm giầy kỳ dị nào đó của quốc tế? Không! Xin thưa đó là đôi giày người Việt! Đôi giày “phủ bóng mát” trên đầu 40 mạng người này là của ông tài xế hãng xe Hoàng Long tại TP Hồ Chí Minh.
Chuyện là, chiếc xe khách Hoàng Long chở 40 hành khách đang lao vun vút trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì ông tài xế hứng chí biểu diễn màn xiếc có một không hai: Thả vô lăng ra, lôi đôi giày từ dưới gầm lên. Chân trái vẫn đạp ga, chân phải thò ra, tay ông tài móc đôi vớ từ trong giày xỏ vào chân. Đi xong vớ, ông lại ngước lên một tý nhìn đường, dùng tay trái chỉnh vô lăng rồi lại cúi xuống, từ tốn mang giày vào chân… Màn biểu diễn “kinh dị” hơn cả phim hành động Hồng Kông đó diễn ra hơn 1 phút và đã lọt vào ống kính máy quay của một hành khách. Thế chả phải, hơn một phút đó, sinh mạng 40 con người nằm ngay dưới đôi giày của ông tài xế?
Màn biểu diễn kinh dị vừa được công bố để bà con thưởng lãm thì hôm sau là hung tin xe khách giương nằm lao xuống vực làm hàng chục người chết và bị thương ở đèo Lò Xo. Trước hôm được xem phim hành động ở Quốc lộ thì người ta đã biết đến hàng chục vụ xe khách lao vực, lao ruộng, leo cả lên thành cầu… như những vụ nóng hổi ở Sa Pa, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Mỗi ngày cả nước ta có hơn 30 người chết vì TNGT mà đa phần cái con số thương vong, tính trong một năm nặng nề hơn cả một cuộc chiến tranh này, phần lớn đến từ điều kiện chủ quan là ý thức giao thông của con người!
Ông Phó Giám đốc Công ty vận tải Hoàng Long, nơi có chiếc xe mà tài xế vừa chở khách vừa “đóng phim hành động” tuyên bố đã “đình chỉ 15 ngày và sẽ triệu tập tài xế đi… học lại luật”. Lãnh đạo hãng xe cũng công bố sẽ “thưởng” cho hành khách đã quay được đoạn phim nói trên vì đã giúp công ty phát hiện ra lỗi của lái xe mà kịp thời… chấn chỉnh. Thì ra, may có người dân chứ không thì kể cả xe có lao xuống ruộng, lao vào nhà dân, lao lên thành cầu, doanh nghiệp chủ quản cũng chẳng biết đó là do “lỗi hệ thống” của mình?!
Hóa ra, 40 mạng người mong manh chỉ ngang bằng với 15 ngày dừng việc của ông tài xế? Rồi ông lại tiếp tục ra đường, tiếp tục lái xe và có thể tiếp tục… biểu diễn xiếc trên mạng người?! Nghĩa là, vẫn sẽ còn đó câu chuyện những mạng người dưới bóng… đôi giày!
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội