Đường tình trắc trở của người phụ nữ đau đớn nhìn con riêng bị chồng giở trò đồi bại

Chủ nhật, 07:44 18/05/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Bà Dương Thị Ngãi, ngụ ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nay đã ngoài 50 tuổi. Cuộc đời bà là cả một đoạn trường ngày tháng sống trong đau khổ và bất hạnh. Cay đắng hơn, đứa con riêng của bà lại gã chồng bệnh hoạn biến thành “nô lệ tình dục”.

Đường tình trắc trở của người phụ nữ đau đớn nhìn con riêng bị chồng giở trò đồi bại 1

Bà Hoa kể lại chuyện buồn gia đình  người em dâu. Ảnh TG

 
Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà đã gửi số phận cho một người đàn ông khuyết tật kém tuổi, với hy vọng người chồng sẽ cảm kích mà đối xử tốt với Khánh Linh, đứa con riêng. Bà không ngờ, quyết định ấy lại trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời, đẩy đứa con gái tội nghiệp vào tay người cha dượng “yêu râu xanh”.
 
Lận đận đường tình duyên

Bà Dương Thị Ngãi, ngụ ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nay đã ngoài 50 tuổi. Cuộc đời bà là cả một đoạn trường ngày tháng sống trong đau khổ và bất hạnh. Dù đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà vẫn khao khát có một gia đình bé nhỏ, có người để yêu để thương. Nguyễn Văn Lý ít hơn bà 6 tuổi, lại bị khuyết tật nhưng bà chẳng ngại ngần khi đồng ý se duyên về sống với gã. Số phận thật quá cay đắng và nghiệt ngã với người phụ nữ này khi lần đò thứ ba, bà lại phải chứng kiến những ký ức đau buồn quá khứ tái hiện. Cay đắng hơn, đứa con riêng của bà lại gã chồng bệnh hoạn biến thành “nô lệ tình dục”.

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh bà Ngãi, những người dân ấp Núi Nhọn lại thở dài thườn thượt. Bà quê gốc ở huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu), về làm dâu đất này đã hơn chục năm nay. Đôi mắt ngấn lệ khi kể lại những biến cố cuộc đời, bà Ngãi cho biết, thời con gái từng khiến cho bao trái tim xao động. Trong số những người đàn ông ấy, bà dành tình yêu thương cho Nguyễn Thanh Hùng, người cùng xóm. Cuộc đời bà gắn với ba người đàn ông, trong ba người đến với bà thì Hùng có lẽ là người tử tế nhất. Chồng theo thuyền đi đánh cá ngoài biển, vợ buôn bán hải sản ở chợ quê, dù vẫn còn nhiều thứ phải lo toan nhưng tình cảm đôi vợ chồng trẻ luôn mặn nồng. Tiếc thay, vì những hủ tục nặng nề trong chuyện sinh con trai, hai người phải chia tay.

Mang theo vết thương hạnh phúc tan vỡ, bà ôm con gái về nương nhờ mẹ đẻ. Một thời gian dài sau đó, bà Ngãi gặp một người đàn ông từ Quảng Ngãi vào làm công nhân cầu đường. Bà kể, hai người quen nhau vì lúc đó bà đi nấu ăn thuê cho công trình. Người đàn ông ấy quan tâm và tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân nuôi con. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bà Ngãi lại xiêu lòng trước người đàn ông này. Hai người quấn lấy nhau như những người mới yêu lần đầu. Chẳng cần đăng ký kết hôn hay cưới hỏi gì, họ thuê phòng trọ sống chung. Ngoài cái tên và quê quán ra, bà Ngãi không biết thêm gì về “chồng hờ”. Ông ta cũng chưa lần nào đưa bà về quê nội. Cho đến khi Bùi Thị Khánh Linh ra đời, bà mới biết ông ta đã có vợ con ở quê. Đến lúc này, người bà gửi phận mới lộ rõ bản chất của một tên Sở Khanh. Một đêm mưa gió, hắn đã âm thầm bỏ lại vợ cùng đứa con còn đỏ hỏn.
 
Gửi phận nhầm cho “yêu râu xanh”
 
Đường tình trắc trở của người phụ nữ đau đớn nhìn con riêng bị chồng giở trò đồi bại 2

Ngôi nhà nhỏ, nơi Khánh Linh bị dượng xâm hại. Ảnh TG

Những thất bại trong hôn nhân khiến cho trái tim người phụ nữ này chai sạn. Dù đã qua hai lần đò dang dở, bà Ngãi vẫn xinh đẹp, thân hình thon gọn như gái chưa chồng nên vẫn được nhiều người đàn ông nhòm ngó. Mất niềm tin vào bản thân và những người đàn ông, bà ở vậy đến năm bé Linh 7 tuổi mới quyết định lấy chồng lần thứ ba.

Ông Lý (chồng ba của bà Ngãi) từ nhỏ mắc bệnh nên hai chân teo lại, đi có tật nghiêng người bước tiến bước giật. Do xấu trai lại bị thọt nên gần 40 tuổi, ông Lý cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai. Bà Ngãi quen ông trong một lần đi gặt lúa thuê. Được người thân hai bên tích cực tác động nên sau gần một năm tìm hiểu, bà quyết định đi thêm bước nữa. Theo bà Ngãi thì ngay từ lúc sinh ra, bé Linh đã rất yếu ớt, nay ốm mai đau. Chuyện kết hôn lần nữa, một phần cũng vì muốn tìm người đàn ông nương tựa, bù đắp cho bé Linh những thiếu hụt. Có điều, sau hai lần hôn nhân đổ vỡ, bà rất thận trọng. Nhiều người lành lặn đến hỏi, bà từ chối. Song bà chọn ông Lý – một người ít tuổi lại khuyết tật – với hy vọng những khiếm khuyết ấy sẽ khiến chồng trân trọng tình cảm của bà Ngãi mà đối xử tốt với Linh.

Nhưng một lần nữa, bà lại quyết định sai lầm. Gần 10 năm sống với Nguyễn Văn Lý, có chung một cô con gái nhưng hạnh phúc với bà Ngãi quá mong manh. Nói về người đàn ông này, những người dân ở ấp Núi Nhọn tỏ ra bức xúc. Ông Lý khuyết tật, mấy chục năm chẳng cô gái nào để ý nhưng lại không biết trân trọng tình cảm vợ chồng, đang tâm làm hại cả đứa con riêng của bà Ngãi. Vậy mà tâm sự với chúng tôi, bà Ngãi bảo: “Đấy mới chỉ là một phần những đau khổ bà phải gánh chịu”.

Lúc về ở với Lý, bà Ngãi gửi con gái lớn cho bà ngoại nuôi dưỡng rồi dắt theo Khánh Linh về nhà chồng. Bà mở một quán tạp hóa nhỏ trước ngõ để kiếm đồng ra đồng vào, Lý thỉnh thoảng cũng ra phụ vợ bán hàng. Nhìn cuộc sống của cặp vợ chồng “rổ rá cặp lại”, nhiều người đã mừng thay. Một người như Lý không những có vợ lại có con, còn bà Ngãi thì trải qua sóng gió cuối cùng cũng tìm đước bến bờ để neo đậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sống sau đó, bà đã hiểu hết được tính nết của người chồng này. Lý là một kẻ nát rượu và gia trưởng. Dù bà là lao động chính trong nhà nhưng tài chính thì Lý nắm hết. Những năm sống với Lý, bà cũng được nếm trải những trận đòn không ít. Sống trong cảnh đọa đầy như vậy nhưng bà Ngãi không đành lòng dứt bỏ cũng vì có có đứa con ràng buộc. Chính sự cam phận, nhẫn nhịn người chồng vũ phu đã đẩy con gái bà vào bi kịch.

Ngày công an đến đọc lệnh bắt Lý, bà Ngại mới biết sự thật phũ phàng. Bà không ngờ, người đàn ông gần mười năm đầu ấp má kề lại hại đời đứa con riêng của mình. Chuyện đồi bại ấy đã diễn ra trong suốt thời gian dài mà bà không hề hay biết. Bà đã đau xót tới mức như chết đi sống lại khi nghe con tường thuật lại sự việc. Lần đầu tiên là vào một ngày giữa tháng 7/2011, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Lý đã gọi mấy chiến hữu về ăn nhậu. Đến giữa trưa, khi ai lấy đều đã ngà say và đi về hết, hắn gọi con gái vợ vào nhà và hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh”. Cho đến khi bị công an huyện Đất Đỏ bắt vào cuối năm 2011, Lý đã 6 lần diễn trò “người lớn” với con riêng của vợ. “Ghê tởm hơn mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, ông ta đều bắt cô bé xem phim đen và phải diễn như trong phim. Không thể chịu đựng cha dượng bệnh hoạn, Khánh Linh đã trốn về quê ngoại và kể lại sự việc. Cháu nó nói với tôi, sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng, ông ấy đều dọa sẽ giết chết nếu dám hé răng nửa lời. Nó bảo, nó không sợ chết, chỉ sợ ông ấy đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà”, người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào cho biết.

Gã cha dượng đội lốt “yêu râu xanh” sau đó phải trả giá bằng án tù 18 năm. Sau ngày bi kịch đổ xuống, ngôi nhà nhỏ cuối ấp của bà Ngãi luôn đóng cửa. Còn Khánh Linh, vóc dáng gầy ốm không ra dáng một thiếu nữ 19 tuổi. Bà Ngãi cho biết, sau một thời gian dài bị dượng làm chuyện “người lớn” tâm lý Linh bị ảnh hưởng nặng nề. Gặp người lạ, Linh tỏ ra hoảng hốt, lo sợ, đôi lúc lại ngẩn ngơ một cách khó hiểu.

Lúc Linh 6 tuổi thì bà đến với Lý, hy vọng con gái sẽ được sự bao bọc yêu thương của người cha. Tình thương đâu chẳng thấy, chỉ biết 10 năm gã đã hại đời và biến Linh ra nông nỗi này. Bà Ngại cũng hối hận rất nhiều bởi những lựa chọn sai lầm đã đưa đẩy con gái vào tay người dượng đốn mạt. Nhưng tất cả đã quá muộn…
 
Mong hai mẹ con vượt qua mặc cảm
 
Bà Nguyễn Thị Hoa (chị gái Nguyễn Văn Lý) kể lại: “Trước sức ép của dư luận sau ngày Lý gây chuyện tày trời, cô Ngãi đã phải đưa con về nhà người em gái ở ấp Phước Nghĩa, Tam Phước, (Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) sống tạm. Một phần cũng để cho Linh bớt ám ảnh, quên đi những chuyện đã xảy ra. Tôi cũng mong, hai mẹ con sớm vượt qua nỗi đau để hướng đến tương lai. Còn chú Lý, trong tù ngẫm nghĩ lại tội ác gây ra, chắc chú ấy cũng đau đớn lắm”.

Lê Nguyễn

thuytrangthuviec
Ý kiến của bạn
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.

Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi phạm được xác định là nam giới, đội mũ bảo hiểm xanh lá, quần jean màu xanh, sau khi gây án đã đổi trang phục, tẩu thoát.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.