Ép người thân làm nhân viên massage kiêm bán dâm(!?)

| Pháp luật

Khi đến nơi, chị mới biết đây là điểm massage trá hình có tiếp viên làm gái mại dâm.

Chiều 10/9, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45 - Công an TP.Cần Thơ) cho biết, vừa tiếp nhận đơn của chị H.Đ.H (SN 1993, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tố cáo việc chị bị 2 người dì ruột là bà Trương Thị Phượng (ngụ tại phường Hưng Lợi) và Trịnh Thị Út Tiền (ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cùng Nguyễn Thị Huyền Trâm (con ruột bà Tiền, đang làm việc tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh) ép ra Móng Cái làm nhân viên massage và bán dâm.

Chị H.Đ.H đến trình báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.TR

Chị H.Đ.H cho biết, trong lúc chị đang sống cùng gia đình chồng tại TP.Cần Thơ, thì bà Phượng nhiều lần xúi ra Móng Cái đi làm, nhưng chị không đồng ý. Đầu tháng 7/2012, bà Tiền gọi cho chị báo bà ngoại ở Hậu Giang (HG) đang bệnh nặng.

Nghe vậy, chị trốn chồng về quê thăm ngoại. Khi về đến HG, chị H.Đ.H mới phát hiện bà ngoại không bị bệnh nên định quay về nhà chồng, nhưng bị bà Tiền giữ lại. Rạng sáng ngày 6/7, bà Phượng gọi điện dọa chị H.Đ.H rằng: Nếu chị về nhà chồng sẽ bị chồng giết vì tội trốn nhà đi.

Lo sợ nên chị đã nghe theo lời bà Tiền bán 2 chỉ vàng mua vé máy bay ra Hà Nội; còn 2 chỉ vàng chị giao cho bà ngoại (Tạ Thị Em) giữ. Đến Hà Nội, chị H.Đ.H được Trâm hướng dẫn ra một điểm massage tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Khi đến nơi, chị mới biết đây là điểm massage trá hình có tiếp viên làm gái mại dâm. Chị H.Đ.H lén gọi điện về nhà cho chồng, nhưng bị Trâm tịch thu điện thoại. Còn bà Tiền thì liên tục ép chị H.Đ.H phải “tiếp khách” để có tiền gửi về nhà, nhưng chị cự tuyệt không làm. Bà Tiền dọa nếu chị không làm sẽ bắt về gả cho Đài Loan. Trong thời gian sống tại Móng Cái, chị bị bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt, không cho ra ngoài.

Sau nhiều lần cố gắng, chị H.Đ.H cũng đã liên lạc được với chồng, nhờ chồng mua vé máy bay gửi ra Hà Nội và hướng dẫn cách để chị H.Đ.H trốn về Cần Thơ. Sau khi nhận được vé máy bay do chồng gửi ra, đêm 27/7, chị H.Đ.H đã lợi dụng lúc mọi người ngủ say, bỏ trốn, về đến Cần Thơ ngày 29/7.

Đến ngày 5/9, khi hay bà ngoại chị từ HG lên Cần Thơ, bà ngoại chồng của chị đã sang nhà bà Phượng nói chuyện “phải quấy” và xin lại 2 chỉ vàng. Lúc này, bà ngoại của chị đã gọi chị sang nhà đánh tới tấp...

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Theo Nam Trung
Lao Động

hoahue
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.