Gã chồng chém vợ rồi tự tử đang “nợ” án phạt cải tạo lần 2

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều lần bị chồng hành hung, song vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nên bà Trần Thị Minh Tâm (SN 1967) trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng, sự cam chịu của bà Tâm đã không khiến người chồng thay đổi tính nết. Ngày 21/9 vừa qua, người phụ nữ bất hạnh đã bị chồng dùng dao chém nhiều nhát vào người gây trọng thương.

 

Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi ông Chu tự tử. 	Ảnh: Đ.H
Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi ông Chu tự tử. Ảnh: Đ.H

 

Chồng chém vợ ngay giữa chợ

Khoảng 18h ngày 21/9, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 17 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến một người chết và một người trọng thương. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Minh Tâm (48 tuổi, ở địa chỉ trên) đang trong tình trạng nguy kịch, còn hung thủ là ông Trần Đức Chu (50 tuổi, chồng bà Tâm) đã tự sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi lời khai của các nhân chứng. Do gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Chu cho người thân mai táng.

Một số nhân chứng cho biết, vào quãng thời gian trên, họ trông thấy ông Chu đi từ căn nhà của mình ra khu chợ Kim Liên (quận Liên Chiểu) để tìm bà Tâm. Một lúc sau, vợ chồng ông Chu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau to tiếng. Bất ngờ, ông Chu rút một con dao đã thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người bà Tâm, khiến người phụ nữ này nằm gục trên đường. Mặc dù vụ việc  xảy ra tại nơi có nhiều người dân đang tập trung mua bán nhưng trước sự manh động và hành vi bất ngờ của ông Chu nên không ai kịp cứu nạn nhân. Nhiều người dân đã phải can thiệp bằng cách vừa dùng đá ném vào người ông Chu, vừa hô hoán nhưng ông ta vẫn không chịu dừng tay. Đâm vợ xong, ông Chu bỏ chạy vào nhà cách đó vài trăm mét, dùng dao tự đâm nhiều nhát vào ngực, bụng mình. Do vết thương quá nặng, ông Chu đã tử vong, còn bà Tâm bị đâm trúng hai nhát dao, trong đó có một nhát vào phổi bị thương nặng, được đưa vào viện cấp cứu.

Là người chứng kiến vụ việc, anh Trần T (hàng xóm) kể: “Nghe tiếng hét của bà Tâm, chúng tôi chạy tới thì thấy ông Chu tay cầm dao đang lao vào đâm vợ. Khi bà Tâm gục xuống, ông Chu bỏ chạy về nhà và lấy dao tự đâm vào mình tự sát. Thời điểm ông Chu bỏ đi, chúng tôi vội gọi xe cấp cứu đưa bà Tâm vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Do được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa, phẫu thuật nên hiện tại bà Tâm đã tạm thời ổn định”.

Công an đã nhiều lần phải can thiệp

Một số người dân cho biết, thời gian đầu cuộc sống gia đình bà Tâm khá hạnh phúc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ông Chu hay uống rượu, say xỉn rồi về nhà hành hạ, đánh đập bà Tâm. Không chỉ nát rượu, ông Chu còn có tính ghen tuông. Bà Tâm buôn bán ở chợ Kim Liên nhưng ông Chu cho rằng vợ có quan hệ “ngoài luồng”. Do ông Chu nghi ngờ và ghen tuông thiếu căn cứ nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau. Thực tế, hàng ngày bà Tâm tần tảo chạy chợ để có tiền nuôi con ăn học. “Cứ mỗi lần ông Chu đi nhậu say xỉn về là nhà ấy lại có chuyện. Có hôm, ông Chu đánh bà Tâm khiến bà ấy không chịu nổi phải chạy qua nhà tôi né tránh, chờ đến khi chồng ngủ say mới dám về nhà. Chúng tôi thương bà Tâm lắm nhưng không biết làm sao…”, bà Nguyễn Thị N (hàng xóm) tâm sự.

Ông Đinh Huy Lạc (Tổ trưởng tổ dân phố 17, phường Hòa Hiệp Bắc) xác nhận, chuyện ông Chu bạo hành bà Tâm là có thật. Chính quyền địa phương và Công an phường này đã nhiều lần can thiệp, tiến hành hòa giải nhưng không có kết quả. Cứ mỗi khi đi biển về, nhậu say, ông Chu thường kiếm cớ để hành hạ vợ con. Do ông Chu vẫn tái diễn tình trạng bạo hành với vợ nên đầu năm 2014, cơ quan chức năng đã đưa ông Chu đi cải tạo tập trung vì hành vi bạo hành gia đình.

Ông Lạc cho biết thêm, sau khi trở về địa phương, ông Chu vẫn chứng nào tật nấy nên bà Tâm không chịu nổi buộc lòng phải đưa đơn ra tòa ly dị. Tuy nhiên, hôm tòa xử thì ông Chu vắng mặt không lý do. Sau lần ấy, bà Tâm thuê nhà trọ ở gần đó sinh sống, nhường căn nhà của 2 vợ chồng cho mấy đứa con ở. Hàng ngày, bà Tâm buôn bán lặt vặt ở chợ Kim Liên kiếm tiền nuôi các con đang tuổi ăn, học. Cũng vì nhiều lần bạo hành với vợ nên ông Chu vẫn còn “nợ” một án phạt cải tạo lần 2 bắt đầu có hiệu lực từ tuần tới.

 

Được biết, vợ chồng bà Tâm sinh được 3 người con (con gái đầu đang học đại học, 2 người con sau đang học cấp 3). Bà Tâm quê ở Thừa Thiên Huế, sau khi lấy ông Chu thì vào Đà Nẵng sinh sống. Ông Chu làm nghề đi biển, theo các tàu cá của Quảng Ngãi đánh bắt cá xa bờ nên thường xuyên vắng nhà, còn bà Tâm ở nhà buôn bán nhỏ ở chợ Kim Liên gần nhà kiếm tiền lo toan trong gia đình. Trước khi vụ án mạng xảy ra 2 ngày, ông Chu vừa kết thúc chuyến đi đánh bắt cá thuê cho tàu ngư dân ở Quảng Ngãi để về nhà.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.