Gã giang hồ đâm người xong thản nhiên về nhà ôm vợ ngủ

| Pháp luật

GiadinhNet - Từng ngồi tù 3 năm 6 tháng vì tội cướp giật tài sản, những tưởng sau khi mãn hạn tù Vinh sẽ tu chí làm lại cuộc đời, chăm lo cuộc sống cho vợ con. Tuy nhiên, máu côn đồ trỗi dậy, Vinh đã nhẫn tâm tước đi mạng sống một người dân lương thiện.

 

Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra. 	Ảnh: T.G
Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.G

 

Nhóm người có hành động mờ ám

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống tại phố Bằng, xã An Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn không thôi bàn tán, xót thương về cái chết của anh Trần Văn Nhất (SN 1984, trú tại Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang). Theo đó, anh Nhất đã bị Đồng Quang Vinh (SN 1981, trú tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) một đối tượng giang hồ dùng dao tước đi mạng sống.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1989, trú tại phố Bằng, xã An Hòa) với vẻ mặt dường như chưa giấu hết nỗi sợ hãi, giọng run run kể lại: Khoảng 23h tối ngày 28/3, chị đang thu dọn hàng hóa sau một ngày buôn bán trước khi đi ngủ thì phát hiện tiếng động lạ phát ra từ khu vực đỗ chiếc xe tải của gia đình. Nghi là có trộm bình ắc quy nên chị Minh gọi anh Trần Văn Nhất (là anh họ trong gia đình, cũng là lái xe cho chị) và chồng ra kiểm tra. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, anh Nhất phát hiện ra một nhóm người đang có những hành động mờ ám xung quanh chiếc xe tải nên đã quát lớn và ném vỏ chai bia về phía nhóm người lạ mặt. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Vinh rút dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào người anh Nhất. Bị tấn công bất ngờ, anh Nhất không kịp chống cự, nằm gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân quằn quại trên vũng máu. Về tới nhà, Vinh vẫn bình thản lên giường ngủ với vợ. Chỉ đến khi cơ quan công an tới nhà bắt giữ, Vinh mới biết người vừa bị mình hành hung đã tử vong.

Theo tìm hiểu của PV, Vinh là một đối tượng giang hồ cộm cán tại địa phương, nhiều người không muốn đụng vào Vinh vì sợ phiền phức. Sinh sống cùng huyện nên giữa Vinh và nạn nhân có biết mặt nhau từ trước, cả hai đã vài lần xảy ra va chạm. Theo chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1986, vợ của Vinh) hai vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm và có với nhau hai đứa con nhưng chuyện làm ăn của chồng chị Nguyệt chẳng hề hay biết gì. “Em cũng không rõ sự việc thế nào, chỉ sáng hôm sau khi chồng em bị bắt mới biết chuyện anh ấy đâm người ta. Em cũng không tin lắm vì anh Nhất với nhà em cũng là chỗ quen biết với nhau. Anh Nhất đã nhiều lần đến nhà em ăn nhậu”, chị Nguyệt nói.

Lý lịch bất hảo của đối tượng

Trao đổi với PV, ông Đồng Văn Huynh, Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa, nơi đối tượng đang sinh sống, cho biết: Vinh là con cả trong gia đình có bốn anh chị em. Vinh là đối tượng có tiếng chơi bời, lêu lổng tại địa phương, đứng đầu một nhóm thanh niên cá biệt, không nghề nghiệp ổn định, hoạt động theo kiểu băng nhóm gây rối tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, Vinh không hoạt động trên địa bàn xã Nghĩa Hòa mà hoạt động ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang.

Cũng theo ông Huynh, mặc dù xuất thân trong một gia đình khá cơ bản, bố là sĩ quan quân đội đã về hưu nhưng cả hai anh em trai của Vinh đều không chịu học hành mà sa vào con đường tội lỗi. Em trai của Vinh cách đây mấy năm phải vào tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Bản thân Vinh cũng có tiền án, tiền sự. Năm 2000, Vinh từng chịu án 3 năm 6 tháng tù vì tội cướp giật tài sản. Đầu năm 2002, Vinh được đặc xá trở về địa phương nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, không chịu tu chí làm ăn.

Về phía nạn nhân, được biết anh Nhất đã có vợ con nhưng do vợ chồng mâu thuẫn nên đang ly thân. Trước khi gặp nạn, anh Nhất là lái xe chở hàng cho gia đình chị Nguyễn Thị Minh (trú tại phố Bằng, xã An Hòa, Lạng Giang). Theo đánh giá của nhiều người dân, anh Nhất vốn bản tính hiền lành, tu chí làm ăn.

Ông Trần Văn Khanh, Trưởng Công an xã An Hòa (nơi xảy ra vụ án mạng) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, cấp báo vụ việc tới Công an huyện Lạng Giang, Công an tỉnh Bắc Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ án mạng trên là Đồng Quang Vinh và Nguyễn Công Đức (SN 1990, trú tại phố Bằng) cùng một thanh niên tên Tùng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Đồng Quang Vinh cùng hai đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Xuân Hải - Xuân Thắng / Báo Gia đình và Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 21 bị can về tội "Lừa dối khách hàng". Nhóm đối tượng này đã lập đường dây tinh vi, sử dụng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng để quảng cáo phóng đại và bán ra thị trường hàng nghìn sản phẩm Đông y kém chất lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.