Gần 200 tháng tù cho 7 kẻ đặt mìn nhà dân
Ngày 29/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa lưu động tại TAND huyện Diễn Châu, xét xử vụ ném mìn vào nhà bạn tù, tuyên án gần 200 tháng tù chia cho 7 bị cáo.
Theo cáo trạng: đêm 8/4/2008, Hoàng gọi chiến hữu là Nguyễn Bá Hoài dùng ôtô 4 chỗ BKS 37N-0167 chở thêm các đối tượng là Hoàng Mạnh Long, Trần Quốc Dũng mua vật liệu nổ của vợ chồng Trần Hạnh Phúc và Trần Thị Dung rồi chạy xe xuống TP Vinh, ngang qua nhà ông Lê Lâm (số 55 Đào Tấn, khối 10, P. Quang Trung, TP Vinh).
Khi đến nơi, các đối tượng ném quả bộc phá vào cửa nhà ông Lê Lâm, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cả bọn sợ bị lộ nên lái xe chạy được một quãng thì chia làm 3 nhóm, gọi thêm 2 chiếc taxi khác cùng chạy về Thanh Chương. Sau khi gây án, để đối phó với CQĐT, mỗi tên lẩn trốn một nơi và chiếc xe đi gây án đã được bán cho một người khác ở Đà Nẵng.
![]() |
|
Bị cáo Hoàng (giữa) là kẻ chủ mưu trong vụ đặt mìn nhà con ông Lê Lâm ở số nhà 55, Đào Tấn, TP Vinh (Nghệ An) rạng sáng ngày 8/4/2008. |
Được biết, Võ Văn Hoàng là một đối tượng bất hảo, có 2 tiền án về tội buôn bán ma túy. Đến năm 1997 hắn mãn hạn, trở về địa phương tiếp tục gây rối. Với số má của một tên lưu manh, Hoàng từng dính đến nhiều vụ chặn xe khách chạy tuyến Đô Lương - Sài Gòn cướp tài sản hoặc ngông nghênh vác kiếm đến các “sới đá gà” chặt đứt chân của những con gà chọi rồi xách về làm mồi nhậu để cảnh báo rằng “đứa nào mang gà chọi đến đá ở lãnh địa của hắn phải nộp thuế”. Trước hành động ngang ngược đó, Hoàng đã dằn mặt được giới anh chị có máu mặt tại Đô Lương và một số địa bàn lân cận, làm khiếp sợ mọi người ở những nơi hắn xuất hiện.
![]() |
|
Dưới cái nắng gần 40 độ C, hàng trăm người dân huyện Diễn Châu đã tụ tập trước cổng TAND huyện để xem xét xử. |
Ngay sau khi vụ chống người thi hành công vụ xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo CQĐT Công an huyện Đô Lương phòng CSĐTTP về TTXH và đội CSĐT Công an TP Vinh vào cuộc để nhanh chóng bắt bằng được đối tượng trên khi hắn đã bỏ trốn khỏi Đô Lương.
Thực tế, đối tượng Võ Văn Hoàng từ lâu đã nằm trong diện theo dõi trong chuyên án 408M của Công an TP Vinh về vụ nổ mìn xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 8/4/2008 tại căn nhà số 55 đường Đào Tấn, TP Vinh của ông Lê Lâm. Tuy vậy sau khi bị bắt, hắn kiên quyết chối tội và tỏ ra rất có “kinh nghiệm” trong việc đối phó công an.
Song với những chứng cứ không thể chối cãi, tại phiên tòa Hoàng đã phải cúi đầu nhận tội. Hoàng khai: hắn và con trai của ông Lê Lâm tên là Dũng đã có thời gian cải tạo với nhau tại một trại giam ở Quảng Bình. Khi ra tù, họ trở thành bạn. Trong một lần Hoàng lên trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để thăm một người em đang thụ án ma túy ở đây, không may bị TNGT, khi về đến Vinh, Dũng đã đưa Hoàng đến bệnh viện xử lý vết thương. Lúc này Hoàng có 8 triệu đồng nhờ Dũng cầm hộ để chi phí điều trị nhưng Dũng trả tiền viện hết 1,2 triệu, số tiền dư còn lại không trả lại cho Hoàng mà đem tiêu hết.
Thông báo

