Gánh nặng mưu sinh của người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo
Từ ngày chồng mất vì tai nạn lao động, cả gia đình ba người chỉ còn biết trông cậy vào sự gắng gượng kiên cường của chị Thu - người phụ nữ bất hạnh mang căn bệnh hiểm nghèo.
Lần ghé lại Quảng Bình này, Lục Lạc Vàng cùng nhà đồng hành Trà thanh nhiệt Dr.Thanh tìm đến với gia đình chị Võ Thị Thu (sinh năm 1975), thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy.
Ở đây, chúng tôi nhìn thấy những phận đời ngang trái, bất hạnh của bai mẹ con chị Thu. Trong căn nhà nhỏ rách tươm, mục nát, ba mẹ con phận nghèo ấy nương náu tạm bợ trước giông bão của cuộc đời.
Bảy năm trước, tai họa tang thương ập đến với gia đình vốn đã trăm bề túng thiếu. Anh Phan Khắc Hải, chồng chị Thu, gặp tai nạn khi đang làm việc tại mỏ đá và vĩnh viễn ra đi để lại nỗi thê lương cho chị cùng hai con nhỏ chỉ vừa lên ba, lên tám.
Kể đến đây, chị Thu nấc nghẹn không nói thành lời. Chị khóc rằng đến lần cuối nhìn mặt chồng cũng không thể do sau tai nạn, cơ thể anh bị hủy hoại đến chẳng thể nhận ra.
Kể từ đấy, chị Thu phải chịu cảnh góa chồng. Mình chị vừa phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình của một người cha, vừa phải làm tròn bổn phận của người mẹ chăm lo cho hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Để có tiền lo miếng ăn cho hai con, ngày ngày chị phải quần quật sớm hôm, nào là chạy việc làm thuê, nào là chăn ngan, bắt ốc… Nhọc nhằn là vậy, cay đắng là vậy nhưng biết than thở cùng ai?
Khổ thì chẳng bao giờ kể hết. Chị Thu vốn chẳng được lành lặn như người bình thường mà cùng lúc mang hai chứng bệnh: gai cột sống và đau tim. Sức khỏe chị ngày một xấu đi do không được chạy chữa đàng hoàng mà còn phải lao lực quá sức.
Thế nhưng chưa bao giờ chị cho phép mình ngã xuống, vì nếu chị không gắng gượng được nữa thì hai con còn biết nương tựa vào ai. Chị chỉ sợ rằng đến lúc sức tàn, chị không thể lo được cho con để nhìn thấy chúng trưởng thành.
Cuộc sống khó khăn khiến nhiều lúc chị Thu và hai con nhỏ không biết bấu víu vào đâu
Sinh ra trong túng thiếu nên hai con của chị là Phan Công Tài (sinh năm 2002) và Phan Thị Thương (Sinh năm 2007) rất thương mẹ. Hai anh em luôn bảo ban nhau học tập và chăm sóc mẹ mỗi lúc trái gió trở trời.
Những buổi tối, sau khi đã chuẩn bị bài vở xong, Tài thường xách đèn theo mẹ ra đồng bắt ram, kiếm thêm chút tiền đóng học phí cho mình và em Thương.
Lục Lạc Vàng mang đến những tương lai tươi sáng cho người dân những vùng quê nghèo
Mang trong mình sứ mệnh tương trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc, chương trình Lục lạc vàng kết hợp cùng nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh đã đến thăm và trao tặng gia đình chị Thu “chiếc cần câu” là cặp bò giống.
Hy vọng rằng, với món quà này, chị và hai con sẽ tìm thấy cho mình lối đi mới trong việc phát triển kinh tế gia đình, để thoát khỏi cảnh bế tắc hiện tại.
Qua đây, chúng tôi – những người làm chương trình, cùng các nhà tài trợ như Trà thanh nhiệt Dr.Thanh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quí khán giả đã quan tâm và đồng hành trong suốt thời gian qua.
Chính những sự ưu ái này là động lực giúp Lục lạc vàng tiếp tục cố gắng để đến được với nhiều hơn nữa những số phận bất hạnh đang rất cần sự giúp đỡ.
Thanh Phong