Gặp người công nhân dùng máy cẩu cứu 12 người thoát chết
GiadinhNet - Trận lũ tháng 10 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hòa Bình đã qua nhưng người dân xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc vẫn mãi nhắc tới người công nhân đã có công cứu mạng nhiều người trong vòng vây của lũ.
Anh Công và chiếc xe cẩu đã cứu hơn mười mạng người thoát khỏi vòng vây tử thần của cơn lũ dữ. Ảnh: T.G
Dùng xe cẩu cứu người khỏi vòng vây của lũ
Sáng 11/10, mưa như trút nước khiến các con sông suối của tỉnh Hòa Bình dâng cao và nhiều nơi đã bị ngập úng. Sạt lở đất cũng khiến nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của người dân bị chìm trong nước, gây thiệt hại khá nặng nề về người và của trong đó có xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc.
Khoảng hơn 6h sáng ngày 12/10, nước từ thượng nguồn các con suối đổ về càng nhiều và mạnh cuốn phăng nhà cửa, cây cối hay bất cứ thứ gì trên đường lũ đi qua. Lúc này anh Đinh Phí Công (SN 1984, ở xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang làm việc ở nhà máy phía trên cao nên không bị ảnh hưởng nhưng giữa hỗn độn những âm thanh ầm ầm của nước, tiếng va đập của cây cối, đất đá, anh Công vẫn nghe rõ tiếng kêu thét hoảng loạn của nhiều người đang bất lực giữa vòng vây lũ dữ.
Anh Công chia sẻ: “Trận lũ ngày hôm đó khá lớn, trời thì mưa to, lũ từ con suối chảy về ầm ầm, đất đá, cây cối va đập vào nhau rầm rầm, điện cũng bị cắt, nước lũ dâng cao làm một số ngôi nhà nằm cạnh đó bị lũ cuốn đi, đồ đạc trong nhà cũng bị trôi theo dòng nước. Sự việc xảy ra khá bất ngờ và do dân cũng như bản thân tôi chưa ai chứng kiến cảnh tượng lũ đó bao giờ. Chứng kiến dòng nước lũ khủng khiếp như thế nên ban đầu ai cũng khá hoảng sợ. Tuy nhiên, khi đứng nhìn nhóm người bị nước lũ bao vây, những cánh tay giơ lên cầu cứu một cách tuyệt vọng, tôi đã quyết định hô hào mấy người bạn làm cùng trong công trường và bà con mau ứng cứu những người đang bị mắc kẹt giữa dòng nước. Tôi đã điều khiển chiếc máy cẩu dùng để làm đường để cho mọi người ngồi vào và chuyển mọi người qua dòng nước”.
Tuy rằng bị bất ngờ và bị động trước cơn lũ lớn, nhưng nhờ sự nhanh trí trong xử lý tình huống, anh Công đã cứu được 12 nạn nhân vượt lũ an toàn. Nếu không có sự trợ giúp của anh Công cùng một số bà con thì những con người này có lẽ đã cuốn theo dòng lũ và con số thiệt hại về người của tỉnh Hòa Bình trong cơn lũ vừa qua không chỉ dừng lại ở con số 31 người.
Giấy khen của sự dũng cảm
Tài sản của bà con bị lũ cuốn.
Việc xả thân cứu giúp mọi người qua cơn bão lũ của anh Đinh Phí Công đã được lãnh đạo xã Mường Chiềng tuyên dương. Tuy nhiên, khi hỏi anh Công về cảm nhận khi được xã tuyên dương khen thưởng, anh Đinh Phí Công cũng chỉ khiêm tốn nói: “Việc cứu giúp mọi người là việc nên làm, cứu một người bằng xây bảy tòa tháp, vì thế khi ấy tôi không nghĩ đến sự nguy hiểm của dòng nước lũ mà chỉ mong làm sao cứu được hết mọi người. Công lao này không chỉ có tôi mà còn của bao anh em làm cùng công trường với bà con giúp nữa”.
Chia sẻ về mong ước hiện tại của mình, anh Công cũng chỉ muốn bà con mau lấy lại tinh thần để xây dựng lại nhà cửa. Cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn, giờ lại thêm thiệt hại lũ quét sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Anh mong muốn chính quyền xã sẽ cố gắng nghĩ cách để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn này.
Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Xa Văn Hùng, Chủ tịch xã Mường Chiềng cho biết: “Trước mắt xã sẽ giúp đỡ bà con trong công tác chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại đường xá. Về hành động dũng cảm của anh Đinh Phí Công, xã đã xem xét và ký quyết định tặng giấy khen thưởng cá nhân. Đồng thời, xã cũng sẽ đề nghị lên cấp trên để làm bằng khen trao tặng cho hành động dũng cảm cứu người của anh”.
Ông Xa Văn Hùng, Chủ tịch xã Mường Chiềng cho biết: "Trước mắt xã sẽ giúp đỡ bà con trong công tác chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại đường xá. Về hành động dũng cảm của anh Đinh Phí Công, xã đã xem xét và ký quyết định tặng giấy khen đồng thời thưởng cho cá nhân anh. Xã cũng sẽ đề nghị lên cấp trên tặng bằng khen cho hành động dũng cảm cứu người của anh”.
Mỹ Linh