Với hơn 1.000 người lao động ở Libya, Nghệ An được coi là "vùng trọng điểm" của những mất mát trong sự bất ổn ở đất nước Bắc Phi này. Nước mắt mừng vui ngày trở về của những người lao động hòa quyện với nỗi lo gánh nặng nợ nần.
Nước mắt ngày đoàn tụ
|
|
|
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Cường mừng vì con trai đã trở về nhà an toàn. Ảnh: H.H |
|
Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH, tính đến hết ngày 3/3, đã có 2.742 người lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn, 9.751 người lao động khác đã và đang được đưa từ Libya qua nước thứ 3. Hiện chỉ còn hơn 300 người đang bị kẹt tại miền Nam Libya nhưng rất an toàn và sẽ sớm được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, hai tuần sau khi người lao động về tới địa phương, Cục sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành thanh lý hợp đồng đối với từng người. Những người vẫn có nhu cầu ra nước ngoài làm việc sẽ được doanh nghiệp tạo điều kiện học tiếng, học nghề và tiếp tục cho vay vốn. Người lao động trở về từ Libya mà vẫn còn nợ tiền sẽ được ngân hành khoanh nợ và giãn nợ.
Quốc Hưng |
Suốt mấy ngày nay, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng ông Mai Văn Lĩnh, bà Nguyễn Thị Cường có con trai Mai Văn Thắng đi xuất khẩu lao động ở Libya trở về tại xóm Phong Liên (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) luôn nườm nượp người vào ra. Bà Cường mừng vui kể lại: "Nghe tin biến động ở Libya, chẳng đêm nào vợ chồng tôi ngủ được. Nay con đã trở về rứa là sống rồi. Nhất định bữa ni là không cho con đi "nước ngoài, nước nghiếc" gì nữa".
Nói về những tháng ngày sống ở Libya, Mai Văn Thắng chia sẻ: "Em sang lao động được 5 tháng rồi, công việc chủ yếu là làm đường. Lương cơ bản là 3,7 triệu đồng/ tháng". Gom góp mấy tháng, Thắng cũng đã gửi về cho gia đình được 21 triệu đồng để bố mẹ trả số tiền mà lúc em đi gia đình đã phải vay ngân hàng 45 triệu đồng. Ai ngờ, tiền ngân hàng chưa trả hết, thì sự cố xảy ra. Cũng may phía Công ty đã giúp đỡ nhiều về phương tiện, chỗ ở khi sơ tán.
Đến ngày 25/2, Thắng được đưa sang Ai Cập, rồi bay đi Nga để trở về nước. Chuyến bay đó khoảng 170 người, nhưng về đến Việt Nam thì chỉ có khoảng 50- 60 người là còn va ly, còn lại thất lạc đâu không biết?! Về nhà tay trắng nhưng Thắng vẫn vui vì dù sao mình cũng đã thoát nạn.
Anh Nguyễn Đức Nhuần, người cùng xã với Thắng vừa mới xuất cảnh sang Libya ngày 14/1/2011, chưa kịp đi làm cũng đã phải về ngày 27/2. Gặp chúng tôi, người thân trong gia đình anh Nhuần ai cũng mừng vui: "Tính mạng con người mới quan trọng. Về được là tốt rồi. Còn người thì còn có của".
Anh Nhuần tâm sự: "Cùng với nhiều lao động, khi ra về, ngoài bộ quần áo mang trên người, chúng tôi chẳng mang theo được gì. Không có tiền, chúng tôi phải nhịn cả ăn, uống".
Sắp xếp lại cuộc sống
Dẫu biết đây là điều bất khả kháng nhưng hệ lụy từ việc phải về nước khi chưa hết thời hạn hợp đồng hiện đang gây nên một cú sốc lớn cho cả lao động và gia đình có người lao động xuất khẩu sang Libya. Gánh nặng từ các khoản nợ đang ngày ngày đè lên đầu những người vốn chỉ là những nông dân, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Chị Nguyễn Thị Hà, quê ở xã Nghi Xuân có chồng hiện đang mắc kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ khi được hỏi việc "sắp xếp" lại cuộc sống sau khi chồng về đã òa khóc: "Tổng số tiền anh ấy đi hơn 40 triệu đồng vay nợ lãi. Anh ấy đi chưa kịp gửi về đồng nào giờ đây tui biết kiếm mô mà trả đây. Sao gió lại cứ đánh áo tơi thế này?".
Chưa hết mừng vui khi vừa từ "tâm bão" trở về thì Mai Văn Thắng đã lo lắng: "Gia đình em hoàn cảnh đã khó khăn, bố thì thương binh, 2 anh thì câm điếc không làm được gì. Mẹ đã đánh liều vay ngân hàng cho em đi. Không biết rồi mai kia làm gì mà trả khoản nợ đã vay ngân hàng đây?".
Đại đa số những người lao động đi làm việc tại Libya đều là người nghèo đi vay nợ khắp nơi với lãi suất 20% hàng tháng hoặc cao hơn để cho người thân sang Libya cải thiện cuộc sống gia đình. Nhưng rồi, nếu may mắn mà hơn 1.000 người lao động ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Yên Thành... có trở về được cả thì cũng sẽ rất vất vả khi phải gánh trên vai nợ nần do vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Libya.
Ông Nguyễn Đăng Dương - Trưởng phòng lao động tiền công - tiền lương, Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ thì Nghệ An hiện có khoảng 1.700 lao động tuyển dụng qua các Trung tâm xúc tiến việc làm và các Công ty XKLĐ như: Sona, Việt - Nhật, Vinaconex sang làm việc tại Libya. Đến nay Sở vẫn chưa có báo cáo số liệu cụ thể số người trở về. Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là các công ty phải hỗ trợ cho người lao động trở về an toàn đã".
Hồ Hà - Lê Quyết