Ghen tuông, nam thanh niên tưới xăng đốt bạn gái
GiadinhNet – Mới thuê nhà được 4 ngày, vì ghen tuông mù quáng mà nam thanh niên mua xăng về phòng tưới đốt bạn gái. NNgọn lửa làm cả 2 bị thương, phòng trọ cũng bén lửa gây nổ làm người dân xung quanh hoảng sợ.
Cơ quan Công an quận 3, TP.HCM cho biết tiếp tục lập hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý điều tra Lương Ngọc Biển về hành vi “giết người”.
Theo thông tin đầu, lúc 16h ngày 19/12, bà chủ nhà trọ số 616/11 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 11, TP.HCM đã phát hiện nam thanh niên vừa mới đến thuê phòng trọ cách đây 4 ngày cầm theo 1 can xăng chạy lên phòng của mình.
Bà chủ nhà trọ chưa kịp phản ứng gì thì chưa đầy ít phút sau thì bà nghe thấy 1 tiếng nổ lớn, cộng thêm đó là khói, lửa bốc lên từ phía căn phòng trọ trên. Người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy gần đó và các dụng cụ chữa cháy tiến hành dập lửa.
Ngay khi bước vào trong căn phòng thì mọi người phát hiện đôi nam – nữ đang bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, đồng thời thông báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.
Cơ quan đã xác định danh tính nam thanh niên là Lương Ngọc Biển (SN 1994) và Đỗ Thư Phụng (SN 1992, cùng trú tại tỉnh Gia Lai) và đôi nam - nữ này vừa mới đến thuê nhà tại địa chỉ nói trên được 4 ngày.
Theo người dân xung quanh, trong mấy ngày vừa qua khi đôi nam – nữ đến sinh sống tại đây thì mọi người thường hay nghe tiếng tranh cãi lớn. Được biết, do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông nên Biển đã mua can xăng rồi tưới lên nguời chị Phụng châm lửa đốt.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo