Ghi từ ổ dịch COVID-19 thứ 2 của Hải Dương: "Tôi chỉ sợ mình kiệt sức…"
GiadinhNet - "Tôi không sợ ốm, nhưng sợ mình kiệt sức trong lúc này khi công việc quá nhiều, bề bộn và thương anh em...", Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Hồng tâm sự.
Sau nhiều lần tìm gặp, gần 20h tối qua (26/8), PV Báo Gia đình & Xã hội đã có dịp trò chuyện với bà Đào Thị Tới - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Hồng (TP. Hải Dương) - ổ dịch thứ 2 của tỉnh. Không phải bà từ chối mà lần nào PV có mặt tại Trạm cũng là lúc nữ trạm trưởng đang cùng nhân viên y tế căng mình làm việc, lúc vào khu cách ly, có thời điểm bận họp đột xuất.
Khi chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế xã cũng là lúc 4 cán bộ nhân viên của Trạm và 6 thanh niên tình nguyện đang ăn vội bữa cơm giữa ánh sáng hắt ra từ những chiếc điện thoại...


Bữa cơm tối vội vàng trong lúc mất điện của cán bộ nhân viên Trạm Y tế xã Liên Hồng cùng sinh viên tình nguyện. Ảnh: Đ.Tùy
Dọn vội những hộp cơm vừa ăn xong trên bàn uống nước, bà Tới cho biết: "Từ tối 25/8 đến nay, tại khu vực thôn Thanh Xã mất điện do bị chập đường dây trong điểm cách ly y tế nên cả ngày hôm nay chúng tôi vất vả khi làm việc và thậm chí đến bữa cơm cũng phải ăn như thế này. Đến hôm nay, tôi cùng nhân viên của Trạm mới được ăn bữa cơm theo đúng nghĩa, còn 3 hôm trước thì khổ lắm, không kịp ăn và thức thâu đêm để làm…".
Xen lẫn câu chuyện ngắn ngủi giữa PV và Trạm trưởng Trạm Y tế xã Liên Hồng là những cuộc điện thoại gọi cho bà Tới từ cơ quan chức năng để hỏi thông tin tình hình dịch bệnh, hỏi số liệu điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm, khai báo y tế...

Bà Tới liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi về tình hình dịch ở địa phương. Ảnh: Đ.Tùy
"Từ khi nhận thông tin về BN1016 dương tính với virus SARS-CoV-2 đến nay, 2 điện thoại của tôi liên tục nóng bởi những cuộc gọi khác nhau, nhiều lúc cả hai điện thoại đều đổ chuông, không còn cách nào khác tôi phải áp vào 2 tai để nhận thông tin, trả lời thông tin và 5 ngày hôm nay tất cả nhân viên của Trạm chưa ai được về nhà", bà Tới tâm sự.
Theo chia sẻ của nữ Trạm trưởng, từ sáng Chủ nhật (23/8) sau khi biết tin anh Đ.Đ.K (SN 1987, trú tại thôn Thanh Xá) có kết quả dương tính thì ngay lập tức các nhân viên y tế của đơn vị được triệu lập tiến hành lập danh sách truy vết các trường hợp F1, F2.
Đến 9h sáng cùng ngày Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Liên Hồng họp gấp và từ đó đến nay bà Tới cùng các nhân viên tại Trạm bị cuốn vào công việc. Trong cuộc đời làm nghề y của mình, bà Tới không thể hình dung được khối lượng lớn cũng như áp lực công việc đến từ nhiều phía và liên tục thay đổi theo diễn biến của dịch trên địa bàn.

Một cán bộ y tế được tăng cường hỗ trợ công việc tại Trạm Y tế xã Liên Hồng. Ảnh: Đ.Tùy
Kể về những ngày qua, bà Tới nói: "Ba ngày đầu chúng tôi gần như làm thâu đêm đến sáng, lúc nào mệt quá thì mọi người tranh trủ ngả lưng; đến tối ngày thứ 4, chúng tôi làm đến 1h sáng rồi tranh thủ chợp mắt lấy sức cho công việc hôm sau. Nhưng có ai ngủ được đâu, nằm được một lát người dân đã đến gọi khai báo y tế.
Riêng 2 ngày đầu khối lượng công việc quá nhiều chúng tôi chỉ ăn uống qua loa. Đêm hôm trước có 1 nữ nhân viên của Trạm do nhớ con không về được nên gọi qua Facebook, khi nhìn thấy mặt con chị bật khóc, đến lúc đi ngủ cũng khóc, nghĩ thương nhưng không làm cách nào được vì công việc nên không thể về…".
Trạm Y tế xã Liên Hồng có 5 cán bộ nhân viên y tế (4 nữ, 1 nam, trong đó có 1 nhân viên đang nghỉ sinh) và có 5 cán bộ y tế thôn đội. Từ ngày 14/8, khi TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, toàn bộ y tế thôn đội và 1 nhân viên của Trạm tham gia trực chốt tại các điểm chốt của thành phố. Sau khi dịch COVID-19 xuất hiện tại địa phương, bà Tới đề xuất với Ban chỉ đạo cho toàn bộ lực lượng đó về Trạm để hỗ trợ công việc.
Tuy nhiên, những cán bộ y tế thôn đội tham gia làm việc ban ngày, còn buổi tối mọi công việc đều do 4 nhân viên của Trạm đảm nhận. Công việc nhiều, lực lượng của Trạm mỏng nên mọi người không thể ngơi tay hay dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, nếu thiếu thứ gì cho sinh hoạt, nhân viên Trạm nhắn người thân mang đến cổng và ra lấy. Thậm chí, Trạm trưởng còn đề xuất với cơ quan y tế cấp trên xin thêm người về hỗ trợ công việc và được đáp ứng.

Đội ngũ y tế thôn đội được trang bị quần áo bảo hộ chuẩn bị vào khu cách ly y tế Thanh Xá kiểm tra thân nhiệt cho các hộ dân. Ảnh: Đ.Tùy
Cũng theo bà Tới, xã Liên Hồng có 5 thôn thì thôn Thanh Xá có dân số nhất với khoảng trên 900 hộ và hơn 3.000 nhân khẩu. Cho nên, những ngày qua cùng với việc hướng dẫn người dân đến khai báo y tế, cán bộ Trạm còn tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến 3 bệnh nhân, cửa hàng tạp hoá Hiếu Trang, tiến hành lấy mẫu sàng lọc, phân loại và tổ chức đưa các trường hợp đi cách ly tập trung…
Trong khi đó, hàng ngày Trạm tổ chức 3 tổ để đến từng hộ gia đình trong khu cách ly kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch, khai báo, kiểm tra; trường hợp nào biểu hiện bất thường sẽ báo với Ban chỉ đạo để có hướng xử lý kịp thời.
Chỉ riêng số người khai báo liên quan đến cửa hàng tạp hoá Hiếu Trang 5 ngày qua lên đến hơn 1.000 trường hợp và trong ngày 25/8 có hơn 200 người trong ổ dịch và địa phương được đưa đi cách ly tập trung.

Một cán bộ y tế đang phát phiếu cho các hộ dân trong khu cách ly Thanh Xá. Ảnh: Đ.Tùy
Do diễn biến dịch thay đổi nên hàng ngày Ban chỉ đạo vừa điều hành công việc qua nhóm Zalo cũng như tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời ứng phó; thông thường các họp diễn ra buổi tối còn ban ngày dồn sức làm việc.
Mấy ngày vừa rồi, công việc nhiều trong khi thời tiết hay mưa nắng thất thường càng khiến lực lượng chống dịch địa phương vất vả.

"Tôi sợ mình kiệt sức trong lúc này...". Ảnh: Đ.Tùy
Bà Tới tâm sự: "Chúng tôi là cơn quan chuyên môn vất vả là chuyện thường tình, nhưng các thành viên trong Ban chỉ đạo xã cũng vất vả không kém. Nhiều đêm nay, Ban chỉ đạo trực cả ngày lẫn đêm tại trụ sở để khi có tình huống xảy ra còn kịp thời chỉ đạo, điều hành và thực hiện. Đến chiều hôm kia, Chủ tịch xã Liên Hồng mặc quần áo chống dịch, tay cầm loa vào khu cách ly y tế để hỗ trợ chúng tôi…Thế mới thấy chống dịch vất vả, gian khổ như thế nào.
Tôi sợ mình kiệt sức trong lúc này khi công việc quá nhiều, bề bộn và thương anh em. Tôi chỉ mong: người dân hãy chủ động đến khai báo y tế, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch để không có thêm những ca dương tính từ ổ dịch địa phương… Đó là niềm mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ".
Đức Tùy


Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 6 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 6 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 1 tuần trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.