Giá đắng ngắt vì đi... đòi tiền cho gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Một gã trai tội nghiệp đã phải trả giá đắt vì tiếc tiền và níu tình; hai kẻ máu lạnh đã giết vợ, giết người tình trong nhà nghỉ rồi tìm cách phi tang... đều là những hạnh động ngu muội của những kẻ quẫn trí.

 

Theo lời mẹ của nạn nhân, Trinh là mối tình đầu của Nam và nhiều lần dẫn Nam về ra mắt cha mẹ. Tuy nhiên, qua cách ăn nói cũng như giao tiếp, đối xử với những người xung quanh, gia đình cảm nhận Nam là người không tốt nên khuyên con gái dừng hẳn mối tình này.

Được biết, Nam nhiều lần tìm gặp người yêu để nối lại tình xưa nhưng không được. Sáng 2/6, thủ sẵn dao và can xăng rồi chạy xe đến gặp Trinh để nói chuyện tình cảm, đồng thời đòi lại 2 lượng vàng mà Nam đã đưa cho chị Trinh trước đó. Tại đây, hai người xảy ra cãi vã, bất ngờ Nam hất xăng lên người Trinh và châm lửa đốt.

Thấy em gái bị cháy, Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, anh rể) chạy ra lôi chị Trinh vào nhà tắm dập lửa. Nam xông tới, dùng dao thủ sẵn tấn công làm anh Tùng bị thương ở tay. Trinh bị bỏng độ 2-3, và chị Đặng Thị Bích Liên (26 tuổi, chị gái Trinh) đang ngủ cũng bị bỏng nhẹ. Ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong nhà và bốc cháy dữ dội. 
 
 Sau khi gây án, hung thủ leo lên nhà bỏ chạy nhưng không thoát dưới sự truy bắt của lực lượng công an và người dân.
 

Chuẩn bị cho kế hoạch giết vợ, Vinh đã mua 1 dao nhọn (loại gọt hoa quả), 1cuộn băng dính, 4 túi nilon loại to, một va ly có hai khóa và bánh xe với mục đích sau khi giết chị Thành xong sẽ cắt thi thể của chị Thành ra làm nhiều phần để trong các túi nilon và để tất cả trong chiếc va ly đem đi phi tang.

Bỗng thấy chồng “đột xuất” săn đón, chiều chuộng, chị Thành đã cùng chồng vào nhà nghỉ để đoàn tụ. Sau buổi ăn tối và những lời ngọt nhạt âu yếm, Vinh liên tục tra hỏi vợ về việc có bồ và vợ chồng xảy ra xô xát. Vinh xông vào tát vợ rồi dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, ngực, vai khiến chị Thành đã tử vong ngay sau đó. Hung thủ Nguyễn Văn Vinh bị bắt giữ, giao nộp cho công an.

Tại tòa, bị cáo Vinh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Những giọt nước mắt ăn năn của Vinh đã rơi khi bị cáo biện hộ cho hành vi đặc biệt nghiêm trọng của mình là do quá yêu vợ nên mới để cơn ghen làm mờ lý trí, mất kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, đã quá muộn. Với hành vi mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo, nghị Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Văn Vinh mức án tử hình.
 
Giá đắng ngắt vì đi... đòi tiền cho gái 3
 
Gã thợ hồ tên Hùng thường đến uống cà phê ở quán Sóng Tình gần công trình và nảy sinh tình cảm với nữ tiếp viên Thanh. Biết người yêu thu nhập thấp, Hùng gợi ý đi quán khác làm việc có mức lương cao hơn.

Hùng cùng cô gái dọn đồ đạc bỏ đi, sau đó cả 2 thuê nhà nghỉ. Sau khi tắm xong, Thanh phát hiện mất sợi dây chuyền nên nghi ngờ Hùng lấy. Trong lúc cự cãi, cô gái lấy thanh gỗ có sẵn trong phòng đánh Hùng nhưng anh ta giật được và đánh trả.

Hùng khai thấy người tình bất tỉnh, hắn ra ngoài mua dầu gió về thoa cho cô. Khi trở về, hắn thấy nạn nhân tỉnh dậy, tri hô. Sợ người khác phát hiện, hắn tiếp tục lấy cây đánh vào đầu khiến chị Thanh tử vong. Trước khi bỏ trốn cùng với điện thoại của nạn nhân, hung thủ lấy chăn trùm lên xác, giấu dưới gầm giường rồi lau chùi hiện trường.

Sau hơn một tháng lẩn trốn, Hùng bị bắt.
 
MH (Th)
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.