Gia đình 3 thế hệ gần 40 năm may cờ Tổ quốc
Gần 40 năm qua, gia đình bà Mai vẫn giữ hồn nghề may cờ Tổ quốc như một sứ mệnh thiêng liêng. Mỗi năm gia đình bà cung cấp 5 vạn lá cờ để phục vụ nhân dân.
"Gia đình 3 đời may cờ Tổ quốc"
Bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu đầy tự hào về truyền thống may cờ Tổ quốc của gia đình với tôi như thế.
Gần 40 năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Mai (phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) làm nghề may cờ Tổ quốc.
12h trưa ngày 31/8, các thành viên trong gia đình bà Mai vẫn chưa nghỉ, họ đang bận rộn cho công việc "thổi hồn" vào những lá cờ Tổ quốc. Đây là ngày làm việc cuối của gia đình bà trong đợt cao điểm may cờ Tổ quốc phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9.
"Mỗi năm có vài đợt cao điểm, đó là các ngày lễ lớn, ngày Tết, những ngày này chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp cung cấp cho khách đặt", bà Mai chia sẻ.

"May cờ Tổ quốc tuy không khó nhưng cần phải có sự khéo léo và đặc biệt là làm việc xuất phát từ cái tâm", bà Nguyễn Thị Mai nói.
Bà kể, nghề may cờ Tổ quốc của gia đình bà đến nay đã gần 40 năm. Trước khi may cờ Tổ quốc, bà Mai và chồng từng là những quân nhân yêu nước.
Vào năm 1980, bà và chồng của mình tham gia quân ngũ tại Trung đoàn 532. Đến năm 1983, sau khi xuất ngũ bà về công tác tại Quốc doanh may đo Thanh Hóa. Trong các dịp lễ, những người lao động như bà Mai ở cơ quan thường làm nhiệm vụ may cờ Tổ quốc.
Mỗi dịp như vậy, bà Mai về nhờ bố của mình dạy cách may và nghề may cờ Tổ quốc của bà cũng bén duyên từ đó. "Cha tôi trước kia làm nghề may mặc, lúc bấy giờ ông cũng làm việc trong Quốc doanh may đo Thanh Hóa và là một trong những thợ may cờ Tổ quốc có tiếng ở thành phố Thanh Hóa. Chính ông đã dạy tôi cách may cờ Tổ quốc", bà Mai bộc bạch.

Loại vải mà bà Mai may cờ được lựa chọn kỹ càng, thông thường bà sử dụng loại vải sa-tanh.
Sau khi về hưu, bà Mai bán quần áo tại chợ Vườn Hoa, đồng thời nhận may cờ Tổ quốc. Với tay nghề khéo léo, bà Mai trở thành người thợ bậc nhất của chợ Vườn Hoa lúc bấy giờ.
Những năm về sau, bà Mai dừng việc may thuê rồi về nhà mở xưởng may cờ Tổ quốc. Kể từ đó cho đến nay, mỗi năm gia đình bà trở thành nơi sản xuất cờ Tổ quốc lớn nhất xứ Thanh.
Cho đến nay, mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà Mai vẫn miệt mài với công việc của mình. Thậm chí, gia đình cậu con trai của bà hiện nay cũng đang nối nghiệp cha ông để theo đuổi công việc này.

Bà Mai cận thận trong từng đường kim, mũi chỉ.
"Tôi không nghĩ mình lại là thế hệ kế nhiệm làm nghề may cờ Tổ quốc. Từ nhỏ thấy bố mẹ may cờ Tổ quốc thì tôi thường đứng xem và rất thích thú. Đến bây giờ, khi nhìn những tấm vải đỏ, sao vàng tôi lại cảm thấy đầy tự hào", anh Trần Tiến Quân (con trai, thế hệ may cờ Tổ quốc thứ 3 của gia đình bà Mai) chia sẻ.
Thiêng liêng qua từng đường kim mũi chỉ…
Những ngày này, khắp các tuyến phố ngập tràn trong màu sắc rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, bà Mai cũng như các thành viên trong gia đình mình lại cảm thấy đầy tự hào về nghề mà mình đã chọn.

Mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà Mai vẫn còn khá khéo léo và chính xác trong từng đường may.
"Không chỉ tôi mà biết bao người thợ may cờ Tổ quốc đều cảm thấy tự hào khi nhìn cờ bay phấp phới, phố phường ngập tràn sắc cờ hoa trong ngày hội lớn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm chúng tôi mãn nguyện với nghề rồi", bà Mai tâm sự.
Theo bà Mai, để có được những lá cờ đẹp thì người thợ may không chỉ khéo léo mà còn phải làm việc bằng cả cái tâm. Mỗi đường kim mũi chỉ thể hiện sự thiêng liêng với Tổ quốc, vì đó là linh hồn của dân tộc. Chính vì vậy, những người thợ may cờ Tổ quốc luôn cẩn thận đến từng chi tiết.

Những cánh sao phải được đính đúng chính giữa lá cờ mới tạo ra được lá cờ đẹp và ý nghĩa.
Cũng theo bà Mai chia sẻ, may cờ Tổ quốc không khó nhưng phải trải qua rất nhiều công đoạn từ chọn vải đến may đo. Nhưng công đoạn quan trọng và khó nhất vẫn là gắn sao vàng 5 cánh.
"Việc đính sao phải thật chuẩn xác, khi cắt sao cũng phải đồng đều. Nếu cánh sao bị lệch tâm với lá cờ thì sẽ rất xấu và không thể hiện được ý nghĩa của lá Quốc kỳ. Những lá cờ có kích cỡ nhỏ thì còn dễ, đối với những lá cờ kích thước lớn thì việc đính sao phải hai người làm mới chuẩn xác được", bà Mai cho hay.
Trung bình mỗi năm gia đình bà Mai sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 lá cờ Tổ quốc. Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn, mỗi ngày gia đình bà sản xuất từ 500 - 1.000 lá cờ.

Mỗi năm gia đình bà Mai sản xuất khoảng 50 nghìn lá cờ Tổ quốc.
Suốt 40 năm làm nghề may cờ Tổ quốc nhưng chưa bao giờ bà Mai nghĩ đến việc sẽ làm giàu từ món nghề này. Với bà, mỗi ngày được ngồi trên chiếc máy may cùng tấm vải đỏ và ngôi sao vàng là bà hạnh phúc.
"Nghề may cờ Tổ quốc không giàu được. Tôi yêu công việc này, nếu có lựa chọn lại thì tôi vẫn chọn nghề may cờ Tổ quốc. Vì đó là niềm tự hào, là sự đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giữ "hồn kỳ" Tổ quốc", bà Mai thổ lộ.
Theo Thanh Tùng/Dân Trí
Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.
Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.
Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.
Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Thời sự - 5 giờ trướcPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 khung giờ của hệ Can Chi, 4 giờ sinh Âm lịch dưới đây được cho là mang nhiều tiềm năng để tỏa sáng và mang lại vinh dự cho gia tộc.
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân
Thời sự - 8 giờ trướcSáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc
Thời sự - 10 giờ trướcHôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.