Gia đình giáo viên bị côn đồ tấn công
GiadinhNet - Đang dạy học, bất ngờ thầy giáo Nguyễn Hữu Phú nhận được tin báo của người thân về việc gia đình bị một nhóm côn đồ kéo đến tấn công.
![]() |
|
Bà Thu nằm điều trị tại viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp). |
Côn đồ lộng hành
Theo đơn trình báo của thầy giáo Phú, SN 1961, trú tại xã Xuân Phú (Phúc Thọ), khoảng 9 giờ ngày 15/8, khi ông đang dạy học tại Trường THCS Vân Phúc thì nhận được tin báo có một nhóm thanh niên khoảng 20 người kéo đến nhà đập phá tài sản. Ông Phú vội vã về nhà. Về đến nhà, thấy rất đông thanh niên bặm trợn, hung dữ nên ông Phú cùng vợ, con vội tìm cách khóa cửa lại để tránh bị chúng ập vào trong nhà. Thấy thế, nhóm người này đã lao đến dùng búa đập tung cửa, sau đó chúng đứng ngoài cầm gạch đá ném tới tấp vào bên trong nhà. Sau vài phút cho gia chủ ăn “củ đậu bay”, các đối tượng này ào đến, cầm theo tuýp sắt và gậy gỗ lao vào đánh ông Phú. “Các đối tượng này rất tàn nhẫn, hung bạo, sẵn tuýp sắt, gậy gộc chúng phang tới tấp vào đầu, vào người vợ chồng tôi. Sau khi đánh tôi tóe máu đầu, một nhóm đối tượng đã tách ra, đánh và trói vợ tôi, kéo xềnh xệch ra ngoài ngõ, vừa kéo chúng vừa dùng gậy phang tới tấp vào người. Khi thấy vợ tôi bất tỉnh chúng mới chịu dừng tay. Cùng lúc này, em trai tôi là Nguyễn Hữu Quyền (SN 1966) đi qua, thấy vợ chồng tôi bị đánh đã vào can ngăn. Lập tức, em trai tôi đã bị hơn 10 đối tượng lao tới đấm đá túi bụi cho đến khi bất tỉnh. Tiếp đó, thấy em gái tôi là Nguyễn Thị Hành đang có mặt ở trong nhà, chúng cũng xông vào đánh, vật ngã em tôi xuống, đổ thuốc trừ sâu vào miệng- ông Phú cho biết.
Thấy các nạn nhân phần lớn đã bị đánh bất tỉnh, lại thấy nhiều người dân địa phương kéo đến nên đám côn đồ bỏ đi kèm theo nhiều lời đe dọa sặc mùi “xã hội đen”. Lúc này, người dân mới dám lại gần và phối hợp với thân nhân gia đình ông Phú đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội). Trong số 4 nạn nhân bị hành hung thì bà Nguyễn Thị Thu (SN 1965, vợ ông Phú) và ông Nguyễn Hữu Quyền là bị thương nặng nhất. Theo đó, bà Thu bị rạn xương tay (phải bó bột), khâu 6 mũi ở đầu và nhiều vết trầy xước, thương tích ở phần mềm; ông Quyền bị rạn xương vai, một bên phổi có dấu hiệu bị dập do bị lực tác động quá mạnh.
![]() |
|
Chiếc áo dính máu được gia đình ông Phú cất giữ làm bằng chứng. |
Công an vào cuộc chậm
Nhân chứng Nguyễn Văn T (xin được giấu tên) cho biết, khi xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Phú cũng cử lực lượng đến hiện trường nhưng đành “bất lực” nhìn nhóm côn đồ đánh người nhà ông Phú. “Lúc gia đình ông Phú bị đánh, tôi cùng nhiều người dân trong thôn đều chạy ra nhưng nhìn tuýp sắt lăm lăm trên tay chúng nên không ai dám vào can ngăn vì sợ”- nhân chứng T nói.
Được biết, nguyên nhân của vụ xô xát trên xuất phát từ việc tranh chấp ngôi nhà ông Phú đang sử dụng. Theo đó, các đối tượng này kéo đến yêu cầu ông Phú trả nhà cho một người có tên là Đoàn Văn Th (SN 1981, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Theo ông Phú cho biết, trong số các đối tượng tìm đến gia đình uy hiếp, ông có nhận ra một người tên là Vũ Văn Sỹ (trú tại xã Vân Nam, Phúc Thọ). Ông Phú cho biết: “Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, Công an huyện Phúc Thọ đã cử cán bộ về làm việc, họ đã ghi lời khai của chúng tôi hai lần. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, Công an huyện Phúc Thọ vẫn chưa cho chúng tôi đi giám định thương tích hoặc thông báo về tiến trình giải quyết vụ việc”.
Theo thừa nhận của ông Trần Tiến Dũng- Phó Công an xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) thì đúng là có việc gia đình ông Phú bị một nhóm đối tượng hành hung dẫn đến bị thương. Theo thông tin của ông Dũng, trước khi xảy ra sự việc trên, anh Th đã có đơn đề nghị gửi UBND xã và Công an xã Xuân Phú, đơn này liên quan đến việc tranh chấp đất đai, “sổ đỏ” với gia đình ông Phú. Do hai nhà không đi đến thống nhất nên ngày 15/8, anh Th cùng một số người đã kéo đến nhà ông Phú, nhận được tin, Công an xã Xuân Phú có mặt tại hiện trường nhưng nhóm côn đồ đã giải tán.
B.Minh-D.Lê

