Gia đình Jackson vẫn hoài nghi về cái chết của Michael Jackson

| Giải trí

GiadinhNet - Tròn 1 năm sau khi ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đột ngột qua đời, bà Katherine Jackson, mẹ của Michael đã tiết lộ với công chúng rằng Michael luôn lo sợ có người muốn ông phải chết.

 
Bà nói trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình America’s Dateline NBC rằng: “Michael đã vài lần nói với tôi rằng nó cảm thấy có người muốn nó phải ra đi, muốn nó phải chết”.
 
Bà Katherine và ông Joe Jackson tại phiên tòa xét xử bác sĩ Cornad Murray.

Bà Katherine không phải là người duy nhất trong gia đình Jackson còn có những nghi vấn xung quanh cái chết của Michael mặc dù cảnh sát đã xác nhận rằng bác sĩ Conrad Murray đã phạm tội ngộ sát nhưng mới đây đã được tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo xét xử vị bác sĩ này sẽ được tiến hành vào ngày 23/8 tới tại tòa án Los Angeles.
 
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, chị gái của Michael là LaToya cũng cho rằng Michael đã bị sát hại bởi ông “khi chết còn giá trị hơn khi sống” và có kẻ muốn lợi dụng cái chết của ông hoàng nhạc pop để trục lợi.
 
Người hâm mộ tới thăm ngôi sao của Michael Jackson trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood.
 
Ông Joe Jackson, bố của Michael Jackson thì khẳng định rằng bác sĩ Murray là người đã giết chết Michael bởi ông này đang trong tình trạng say xỉn khi tiêm hàng tá các loại thuốc, trong đó có thuốc Propofol cho Michael. Cũng có ý kiến cho rằng ông Joe làm như vậy đơn thuần là vì tiền bởi chỉ một thời gian ngắn sau khi Michael qua đời, ông Michael đã tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu về đối tác làm ăn mới của mình, Marshall Thompson -  một thành viên trong ban nhạc The Chi-Lites, ban nhạc được quyền biểu diễn trong một chương trình về Michael Jackson.

N.Linh (Theo DM)

nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.