Gia đình nam sinh thiệt mạng vì "va" vào thang máy bức xúc đòi công bằng

| Xã hội

GiadinhNet- "Trước thời điểm Yến Thanh gặp nạn và tử vong, chính tại thang máy số 1 đã từng xảy ra sự cố kẹt cabin làm nhiều sinh viên hoảng sợ kêu cứu", một sinh viên học cùng lớp nạn nhân thông tin.

Chiều 5/4, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn tháng 12/2015 ở thang máy tòa nhà CT2 trường Đại học Hàng hải Việt Nam (ĐHHH VN) làm nam sinh Đào Yến Thanh, SN 1996 (Trang Quan, An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) tử nạn hiện mới có kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết luận chính thức toàn bộ vụ việc hiện còn phụ thuộc một số kết quả từ các đơn vị lên quan gửi đến.

Theo kết quả từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, nguyên nhân khiến cho cửa thang máy bật ra làm Đào Yến Thanh ngã vào, rơi tự do trong khoảng không cabin, là do có ngoại lực tác động.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 14/12/2015, sinh viên Đào Yến Thanh (lớp Kỹ thuật cầu đường K56, khoa Công trình) tử vong khi rơi tự do không có cabin từ tầng 5 tòa nhà CT2 cao 9 tầng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng đã tử vong.

Sau gần 4 tháng xảy ra vụ việ, gia đình nạn nhân đã trở lại trường Đại học Hàng Hải VN kêu gọi tinh thần trách nhiệm của nhà trường cũng như đơn vị cung ứng thang máy.


Cửa thang máy bị xô lệch vào trong. Ảnh: ML

Cửa thang máy bị xô lệch vào trong. Ảnh: ML

Vụ việc nhanh chóng thu hút được đông đảo dư luận khi người thân gia đình Yến Thanh ôm di ảnh em đứng khóc trước cổng trường, kêu gọi nhà trường và các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Thảo, 40 tuổi, mẹ đẻ của nạn nhân nghẹn ngào nói: "Kể từ sau khi con mất, phía đơn vị lắp đặt thang máy dường như không có trách nhiệm gì với cái chết của con tôi ngoài lời hứa hẹn kéo dài mấy tháng nay.

Thậm chí, ngày 31/3, còn có một nhóm như "xã hội đen" tới nhà tôi ra chiều đe nẹt khiến tôi càng thất vọng. Vì lẽ đó, gia đình tôi đã đến trường đề nghị nhà trường - nơi cháu theo học và gặp nạn có trách nhiệm lên tiếng trong vụ việc này. Chúng tôi mong cơ quan công an nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu để mọi việc được sáng tỏ".

Có mặt tại thời điểm nam sinh Đào Yến Thanh gặp nạn, nhóm sinh viên (xin được giấu tên) bạn học của Thanh cho biết: "Hôm Yến Thanh bị ngã vào thang máy không cabin, chúng em đều đang đứng ở hành lang cách bạn 1 mét. Yến Thanh đứng quay lưng lại cửa thang máy nói chuyện với một vài bạn. Bất ngờ, có tiếng động mạnh phía thang máy làm chúng em giật mình quay ra.

Lúc này bảng điện tử ở cửa thang máy báo số 7, không thấy Yến Thanh đâu, đèn trong cabin lại không sáng nên mọi người tiến lại gần xem có chuyện gì. Thấy cửa thang máy bị bật xô vào trong, mọi người nghi ngờ Yến Thanh bị ngã vào thang máy nên chạy lại rọi đèn pin điện thoại qua lỗ hổng do cánh cửa bị xô nhìn xuống thấy Yến Thanh đang cố bám chặt vào trục cáp thang máy kêu cứu giọng rất yếu ớt.

Thấy vậy, mọi người chạy xuống tầng 1 để cứu Yến Thanh, đồng thời gọi thầy cô và trực tòa nhà đến mở cửa thang máy. Lo sợ Yến Thanh thiếu ô xy để thở vì trong khoang kín mít, 4 sinh viên chúng em đã dùng tay bậy được cánh cửa mở khoảng 15cm. Đến 19 giờ cùng ngày, thì Thanh mất do vết thương quá nặng".


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ML

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ML

"Chúng em khẳng định, thời điểm xảy ra sự cố trên, không ai nô đùa xô đẩy cả. Bản thân Yến Thanh là lớp trưởng ngoan, vui tính lắm", nhóm sinh viên cùng lớp Yến Thanh khẳng định.

Phạm T, bạn thân của nam sinh xấu số nhớ lại : "Trước thời điểm Yến Thanh rơi vào trong thang máy, cũng chính tại thang máy số 1 của tòa nhà CT2, nhóm bạn em đã bị kẹt cứng trong thang máy tại tầng 8 khi đang di chuyển từ tầng 9 xuống tầng 1. Đây không phải là lần đầu tiên thang máy gặp sự cố".


Gia đình nam sinh Đào Yến Thanh đề nghi cơ quan công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình. Ảnh: FB

Gia đình nam sinh Đào Yến Thanh đề nghi cơ quan công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình. Ảnh: FB

Theo đại diện trường ĐHHH VN, thang do Mitsubishi Thượng Hải (Trung Quốc) của tòa nhà CT2 có giá hơn 900 triệu đồng do Công ty cổ phần công nghệ điện lạnh Vinashin, chi nhánh Hải Phòng lắp đặt. Trước khi đưa vào sử dụng thang máy, Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực 2 (trụ sở ở phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) đã kiểm định lần đầu ngày 18/6/2015.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.