Phạt một đứa trẻ bằng tình yêu thương
Gia đìnhGiadinhNet - Hôm rồi, từ vụ nữ sinh An Giang, tôi đọc được nhiều bình luận của những người lớn đã từng bị bêu tên trước toàn trường.
Nhà văn chia sẻ câu chuyện và quan điểm về giá trị của người phụ nữ trên trang cá nhân.
GiadinhNet - Hôm rồi, từ vụ nữ sinh An Giang, tôi đọc được nhiều bình luận của những người lớn đã từng bị bêu tên trước toàn trường.
Hầu hết mọi người trao tình yêu theo cách họ muốn nhận. Hãy chú ý cách anh ấy thể hiện tình yêu với bạn, đó sẽ là manh mối cho bạn thấy anh ấy muốn được bạn yêu theo cách nào.
"Nhà đẻ em có việc, bố mẹ gọi vợ chồng về ăn uống anh toàn kiếm cớ bận không về được, cũng không cho vợ về nhiều...", người vợ kể.
Dạo gần đây, các cuộc trò chuyện của chúng tôi đều về chủ đề nhạy cảm.
"Khi cánh cửa mở ra và thấy người xuất hiện là con trai mình, mẹ tôi lắp bắp không nói nên lời. Bà cuống quýt giải thích nhưng cũng vô ích thôi, bởi tôi đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai hết rồi", anh chồng tâm sự.
Tôi ngoại tình. Chỉ cần dữ kiện này thôi tôi đã nhận đủ gạch đá để xây nhà. Tôi biết tôi sai hoàn toàn khi tự mình phá hỏng cuộc hôn nhân gần 10 năm. Nhưng...
Đi làm được bao nhiêu tiền, chồng đều giấu giếm gửi về đằng nội. Chi biết nhưng không nói, ấy vậy vẫn bị mẹ chồng kể xấu là "ki kiệt, ăn ở không biết điều".
Cô ấy không xuất hiện nhưng nhờ người mang đến cho tôi một chiếc phong bì. Để rồi khi nhìn rõ những tấm ảnh mà vợ cũ đặt trong chiếc phong bì ấy, tôi không khỏi sửng sốt đến bàng hoàng. Sau đó là vui mừng tột độ, không ngần ngại bỏ cả tiệc cưới lao đến bên cô ấy.
GiadinhNet - Con mình 15 tuổi, tên là NVA (2005) ở Vĩnh Long. Hôm 15/12/2020, vì con hư nên mình có rày la con vài câu khiến con tự ái bỏ nhà đi đến nay chưa về.
GiadinhNet - Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng thực sự đó là những cảm xúc tôi đang trải qua kể từ khi phát hiện chồng ngoại tình. Bởi nó phần nào xoa dịu những day dứt, dằn vặt của tôi về một bí mật tôi chôn giấu suốt 26 năm qua.
"Nhắn tin một lúc lâu chẳng thấy bạn trả lời, tôi chạnh lòng nghĩ đến giờ đó cô ấy đã yên ấm bên chồng con, chắc chẳng có thời gian để ý điện thoại. Vừa nghĩ như vậy thì cửa phòng trọ đột ngột vang lên những tiếng gõ liên hồi", Trinh chia sẻ.
Trời ơi, tôi không ngờ anh trai mình lại hồ đồ đến như thế.
Quà tặng mà tôi nhận được là một người mẹ tuyệt vời và những ngày thật vui ở gia đình mới.
Không đủ bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình với người đàn bà đó, nên tôi từng phải đi xin lỗi người thứ 3...
Sống trong nhung lụa, nhưng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với vợ và hai đứa con của người tình...
"Mẹ bật khóc nức nở bảo rằng bà nhớ vợ cũ của tôi lắm. Giá kể bây giờ cô ấy vẫn là con dâu bà thì tốt biết bao", người đàn ông chia sẻ.